Vụ tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong ngõ vắng: Em ruột tiết lộ chi tiết đau lòng về nạn nhân, 47 tuổi vẫn độc thật, sở thích chạy xe đêm vì mát
Hằng ngày anh P. rất thích chạy chở khách ban đêm vì trời mát mẻ.
Có mặt tại hiện trường, anh Lâm Hoàng Hải (em ruột ông P., cũng hành nghề xe ôm công nghệ) đau buồn cho biết, ông P. hành nghề xe ôm công nghệ nhiều năm nay, chưa vợ con, sống cùng anh Hải tại một phòng trọ ở xã Tân Nhựt, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Tính.
“Hằng ngày anh P. rất thích chạy chở khách ban đêm vì trời mát mẻ. Có lẽ đối tượng khi đặt xe anh P. đã có ý đồ từ trước nên mới điều anh P. vào con hẻm vắng này để giết cướp tài sản. Vì anh P. phản kháng nên đối tượng này chưa thực hiện được hành vi cướp!”, anh Hải nhận định.
Trước đó, theo báo CAND, tối 15/8, người dân trong hẻm 314 nghe tiếng la hét ngay đầu hẻm, đoạn tiếp giáp với đường Huỳnh Thị Mai nên chạy ra kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện ông P. ngồi tựa lưng vào tường, cổ có vết cắt dẫn đến tử vong nên báo với Công an. Tại hiện trường chiếc xe gắn máy của ông P. vẫn còn, tài sản trong người ông P. không bị mất.

Hình ảnh ông P. ôm vết thương đuổi theo Tính.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, Công an phường và các tổ công tác thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định được nhân dạng của nghi can gây án, truy xét và khống chế đưa về trụ sở.
Bước đầu tại cơ quan điều tra, Tính khai cần tiền làm ăn, muốn cướp xe, điện thoại của nạn nhân bán lấy tiền ra Hà Nội. Theo đó, tối 15/8, Tính thuê xe ông P. chở đến địa điểm trên với giá 45 ngàn đồng. Đến nơi Tính lấy hung khí giấu sẵn trong người ra hù dọa, khống chế ông P. để cướp xe, điện thoại và tiền.
Ông P. chống cự. Do hoảng loạn nên Tính đã dùng dao đâm một nhát vào cổ ông P. sau đó bỏ chạy. Tính ném dao vào một bụi chuối gần đó rồi bỏ trốn nhưng chỉ không lâu sau bị bắt.

Anh Hải đau buồn trước cái chết của anh trai.
Trở lại hiện trường vụ án mạng, nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Bà H, người sống trong hẻm cho hay, thời điểm xảy ra án mạng trời mưa lớn, mọi người đều ở trong nhà nên không hay biết gì. Chỉ khi nghe tiếng hô hoán, tiếng bước chân chạy mọi người mới túa ra kiểm tra. Lúc này người lái xe ôm đã tử vong trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường, máu từ vết thương ra rất nhiều.
Một camera của nhà dân trong hẻm ghi lại được hình ảnh ông P. điều khiển xe máy chở Tính đi qua đường Huỳnh Thị Mai, sau đó quay đầu lại đi vào trong hẻm 314. Trong clip chỉ thấy hình ảnh ông P. ôm cổ đuổi theo nghi can một đoạn rồi ngồi gục xuống.
VietNamNet cho hay, ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM lấy lời khai của nghi can Châu Phú Tính (18 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú tỉnh Bình Phước cũ, nay là Đồng Nai) để làm rõ vụ giết người xảy ra tối 15/8.
Tính khai, vì cuộc sống khó khăn, bế tắc nên định cướp tài sản nhắm vào tài xế xe ôm công nghệ nhằm kiếm tiền đi Hà Nội làm ăn.
Để chuẩn bị cho kế hoạch, Tính mua dao thủ sẵn trong người. Tối 15/8, Tính đặt cuốc xe ôm công nghệ với giá 45 nghìn đồng do ông L.H.P. (47 tuổi) điều khiển, để chở về nơi vắng vẻ tại hẻm 315 đường Huỳnh Thị Hai nhằm ra tay.
Tính khai, ban đầu chỉ có ý định dùng dao hù dọa ông P. nhằm cướp xe, điện thoại để đi làm ăn. Tuy nhiên, do ông P. phản ứng nên Tính đã dùng dao đâm trọng thương ông.
Sau khi gây án, Tính phát hoảng nên cầm dao bỏ chạy ra khỏi hẻm. Dù bị thương tích, ông P. vẫn cố đuổi theo Tính nhưng sau đó quay lại cạnh xe máy của mình rồi gục chết.