Vụ 'xe điên' tông 17 xe máy: Người mẹ chết lặng sau cuộc gọi báo tin gặp nạn của con gái

Con gái gọi điện báo tin gặp nạn rồi tắt máy luôn. Bà H. vội chạy ra hiện trường, thấy cảnh xe máy của con bẹp dúm, còn người không thấy đâu, bà như chết lặng.

Con gái bà H. đang được điều trị tại Bệnh viện E. Ảnh: Q.A

Ngày 6/4, tại Bệnh viện E, có rất nhiều người vẫn đang túc trực chăm sóc cho các nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn ô tô tông 17 xe máy trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Đang ở phòng cấp cứu Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E, chăm sóc con gái, bà H. cho biết, khoảng hơn 16h ngày 5/4, bà đang đi châm cứu thì nhận được cuộc gọi từ con gái thông báo bị tai nạn, nhờ bà đón cháu hộ rồi tắt máy luôn.

"Nghe thấy vậy, tôi bủn rủn hết tay chân, gọi lại cho con định hỏi xem bị tai nạn ở đâu, tình hình như thế nào thì không liên lạc được. Nhận tin dữ, tôi chết lặng. Sốt ruột, tôi mới tự tìm, khi đi ra đến ngã tư Xuân La - Võ Chí Công thì nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn quá khủng khiếp, xe của con gái tôi bị bẹp dúm, ghế ngồi xe của cháu gái cũng vỡ vụn, người không thấy đâu", bà H. kể.

Theo bà H., thời điểm gặp tai nạn, con gái bà đang chở theo con gái gần 3 tuổi đi đón cháu lớn học cấp 1. Khi đi đến ngã tư Xuân La - Võ Chí Công thì cả 2 mẹ con bị ô tô tông trúng.

"Ra hiện trường không thấy con gái và cháu ngoại đâu, tôi càng lo lắng. Gọi điện lại vào số máy của con, một bác sĩ nghe máy nói cháu đang trong viện nên tôi vào luôn. Từ qua đến nay, gia đình tôi vẫn giấu không cho con biết sức khỏe của cháu bé.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cháu gái tôi vừa phẫu thuật xong, hiện đã tỉnh, tình trạng chảy máu được kiểm soát. Còn con gái tôi, sức khỏe yếu, không ăn uống được nhiều, hay kêu đau", bà H. cho hay.

* Trước đó, như PNVN đã phản ánh, vào khoảng 17h ngày 5/4, tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Võ Chí Công giao cắt với đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô mang biển kiểm soát 29A-083.12, do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú tại Hà Nội) điều khiển, trên xe chở vợ vừa khám bệnh ở Bệnh viện Tim Hà Nội đi ra.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra nhanh, tài xế Vĩnh không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Văn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vu-xe-dien-tong-17-xe-may-nguoi-me-chet-lang-sau-cuoc-goi-bao-tin-gap-nan-cua-con-gai-20230406190747263.htm