Vừa đỗ đại học y thì gặp tai nạn tử vong, giấc mơ bác sĩ của nữ sinh 18 tuổi bỗng trở nên dang dở trong nước mắt

Du Binyang, 18 tuổi, vừa nhận được giấy báo trúng tuyển ngành phục hồi y học của Trường Y khoa Bắc Tứ Xuyên thì bất ngờ gặp tai nạn tử vong trên đường đi lấy hàng giao, để lại nỗi đau xót xa cho gia đình và cộng đồng mạng Trung Quốc.

Theo Red Star News, Du Binyang sinh ra trong một gia đình nông thôn tại huyện Diêm Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Cô gái 18 tuổi nổi tiếng là học sinh xuất sắc, luôn đạt thành tích cao và giành nhiều giải thưởng trong suốt những năm đi học.

Tháng 7 vừa qua, sau kỳ thi đại học quốc gia khắc nghiệt “gaokao”, Du được nhận vào chuyên ngành phục hồi y học của Trường Y khoa Bắc Tứ Xuyên. Đó là cột mốc quan trọng mà em và gia đình mong đợi từ lâu.

Trong nhật ký viết ngay trước ngày tai nạn, Du hớn hở ghi dòng chữ: “Trường y, tôi đến đây!”. Ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh, giúp đỡ bà con quê nhà như em từng tâm sự với thầy giáo, cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì bi kịch ập đến.

Trong nhật ký viết ngay trước ngày tai nạn, Du hớn hở ghi dòng chữ: “Trường y, tôi đến đây!”. Ảnh: SCMP

Trong nhật ký viết ngay trước ngày tai nạn, Du hớn hở ghi dòng chữ: “Trường y, tôi đến đây!”. Ảnh: SCMP

Chính quyền địa phương xác nhận, chỉ vài ngày sau khi nhận giấy báo nhập học, Du Binyang đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông khi đi lấy hàng giao. Chi tiết vụ tai nạn chưa được tiết lộ, cơ quan chức năng cho biết vẫn đang điều tra.

Thông tin cái chết của nữ sinh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến hàng trăm nghìn người bày tỏ sự tiếc thương. Một người bình luận: “Em đã vượt qua kỳ thi gian khổ, đã chạm tay vào giấc mơ nhưng không thể bắt đầu hành trình ấy. Thật đau xót”.

Ngày 29/7, mẹ của Binyang đăng trên mạng xã hội dòng chữ khiến ai đọc cũng nghẹn lòng: “Con gái ơi, con đã thực hiện được ước mơ, nhưng con không thể nhìn thấy. Ở thế giới bên kia, con có ổn không? Mẹ nhớ con đến quặn lòng”.

Sau đó, bà tiếp tục chia sẻ nhiều video, trong đó có hình ảnh những phần thưởng học tập mà con từng nhận, như một cách lưu giữ ký ức. Ngày 13/8, bà lại đăng thêm đoạn clip nghẹn ngào: “Mọi người nghĩ tôi chỉ đăng video. Nhưng sự thật là tôi không biết phải sống thế nào khi mất con. Con gái à, mẹ không muốn chấp nhận rằng con đã rời xa”.

Nỗi đau của người mẹ nhận được sự đồng cảm sâu sắc. Một bình luận viết: “Tôi hiểu sự tuyệt vọng của bà. Xin hãy cố gắng mạnh mẽ để sống tiếp, đó cũng là điều con gái mong muốn”.

Du Binyang được an táng trên một sườn núi gần nhà. Ảnh: SCMP

Du Binyang được an táng trên một sườn núi gần nhà. Ảnh: SCMP

Du Binyang được an táng trên một sườn núi gần nhà. Theo phong tục ở quê, nếu con cái chưa lập gia đình, cha mẹ không được lập bia mộ cho con. Vì vậy, tấm bia khắc tên em do người anh trai đứng ra dựng.

Dưới chân bia, gia đình khắc biểu tượng của Trường Y khoa Bắc Tứ Xuyên, ngôi trường mà em đã khao khát được theo học. Người mẹ cũng đặt vào quan tài của con những con hạc giấy gấp từ bản photocopy giấy báo nhập học. Theo quan niệm địa phương, những ước nguyện viết trên hạc giấy sẽ giúp người đã khuất hoàn thành mong muốn ở kiếp sau.

Hình ảnh bia mộ giản dị nhưng tràn đầy tình thương khiến nhiều người xúc động.

Trường Y khoa Bắc Tứ Xuyên cũng để lại thông báo trên mạng xã hội, cam kết giữ tên Du Binyang trong danh sách sinh viên mãi mãi. Bài đăng nhận được hơn 100.000 lượt thích, cùng hàng nghìn lời chia sẻ bày tỏ sự xót xa.

Một cư dân mạng viết: “Em đã cố gắng hết sức để vượt qua kỳ thi khó khăn nhất. Đáng lẽ giờ này em đang háo hức chuẩn bị nhập học. Thật quá oan nghiệt”.

Nhiều người cho rằng, cái chết của Binyang là bi kịch không chỉ của một gia đình mà còn là mất mát của xã hội, khi một tài năng trẻ đầy hoài bão chưa kịp cống hiến đã ra đi.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vua-do-dai-hoc-y-thi-gap-tai-nan-tu-vong-giac-mo-bac-si-cua-nu-sinh-18-tuoi-bong-tro-nen-dang-do-trong-nuoc-mat-23885.html