Vùng Cảnh sát biển 3 thiết thực thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 đang nỗ lực thi đua, cụ thể hóa niềm tin chính trị bằng những việc làm thiết thực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thực thi pháp luật trên biển; quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên vùng biển, đảo được phân công quản lý.
Xác định rõ tầm quan trọng của Đại hội XIV, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù nhiệm vụ trên biển. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, qua đó thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao về ý chí và hành động trong toàn đơn vị.

Tàu 8001, Hải đội 301 (Vùng Cảnh sát biển 3) thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển.
Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: “Công tác tuyên truyền phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng Đại hội XIV sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn; qua đó tạo cơ sở chính trị vững chắc, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Từ nhận thức đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị ra sức thi đua giữ vững trận địa tư tưởng, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.
Nhận thức và niềm tin chính trị được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ. Trên đất liền, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, nâng cao chất lượng SSCĐ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài biển khơi, các tàu duy trì nghiêm chế độ trực, tích cực tuần tra, trinh sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vùng biển được phân công; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 8001 làm nhiệm vụ trực quan sát trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ luân phiên trực, bám máy, bám màn hình, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trên không và trên biển. Công việc âm thầm, lặng lẽ, lặp lại theo từng ca trực, nhưng đòi hỏi sự tập trung cao độ, kỷ luật nghiêm ngặt và độ chính xác tuyệt đối.
Thiếu tá Hoàng Văn Biên, Thuyền trưởng Tàu 8001, Hải đội 301 (Vùng Cảnh sát biển 3), chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, bám biển thực hiện nhiệm vụ. Mỗi chuyến hải trình an toàn, mỗi nhiệm vụ hoàn thành đúng yêu cầu là kết quả của sự hiệp đồng chặt chẽ và là minh chứng cho quyết tâm của tập thể tàu hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.
Đối với nhiều chiến sĩ trẻ sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, quãng thời gian trong quân ngũ là dấu ấn đặc biệt, góp phần hình thành bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Thượng sĩ Nguyễn Tiến Thành, chiến sĩ Tàu 4031 (Hải đội 301) bộc bạch: “Những ngày cuối trong quân ngũ, tôi càng cảm thấy tự hào vì được rèn luyện, cống hiến tại đơn vị. Dù chỉ còn 1 ngày, 1 giờ tôi vẫn thi đua, vẫn nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Sau khi xuất ngũ, tôi sẽ mang theo hành trang của người chiến sĩ trở về quê hương, tiếp tục phấn đấu giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân”.

Thực hành luyện tập bắn súng 14,5mm trên biển.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Vùng Cảnh sát biển 3 luôn trong trạng thái SSCĐ cao, không ngừng thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, triển khai luyện tập các phương án SSCĐ và đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát chặt chẽ vùng biển được phân công; chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống góp phần chào mừng sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước.











