Vùng đất câm lặng: Ngày một: khát vọng sinh tồn nơi thế giới hoang tàn

Vùng đất câm lặng: Ngày một (A quiet place: Day one) là phần tiền truyện của loạt phim kinh dị ăn khách Vùng đất câm lặng (A quiet place). Phim lấy bối cảnh chính ở thành phố New York, một trong những đô thị bận rộn nhất thế giới, đã trở thành chốn 'câm lặng' vì sự xâm chiếm của những sinh vật khát máu ngoài hành tinh.

Phần phim mới do Michael Sarnoski đạo diễn, thế chỗ John Krasinski là người gắn liền với 2 phần phim đầu phát hành năm 2018 và 2021. Lupita Nyong’o - nữ diễn viên da màu đoạt giải Oscar nhờ vai diễn trong phim 12 năm nô lệ (12 years a slave) - vào vai Sam, một phụ nữ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cô chỉ muốn tận hưởng chút thời gian ít ỏi còn lại của đời mình để làm những việc đơn giản như đi ôm mèo đi dạo phố hoặc ăn một miếng pizza ngon.

Màu phim lẫn câu chuyện đều ảm đạm, cộng đồng người thì luôn “sống trong sợ hãi” trước sinh vật săn mồi rình rập khắp nơi. Dù vậy, Frodo - tên của “chú mèo trị liệu” lông trắng không chỉ đồng hành với hai nhân vật chính Sam - Eric (Joseph Quinn đóng) trong cảnh hoang tàn, mà còn giúp họ có niềm an ủi và hy vọng. Bản năng sống, sự nương tựa giúp đỡ lẫn nhau giữa người và người, giữa người và động vật nuôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo gây cảm động. Trái đất trở nên “câm lặng”, song khát vọng sinh tồn của con người thì bất diệt. Đó là lý do khán giả có thể trông chờ vào phần phim tiếp theo.

K.K

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202407/vung-dat-cam-lang-ngay-mot-khat-vong-sinh-ton-noi-the-gioi-hoang-tan-89a549d/