Vững vàng giữa trùng khơi

Ngày 5-7-1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) công bố việc xây dựng Cụm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật (DK1), thuộc đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, nay thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân, động viên chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn DK1 trước khi lên tàu ra công tác nhà giàn tháng 1-2025. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân, động viên chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn DK1 trước khi lên tàu ra công tác nhà giàn tháng 1-2025. Ảnh: Nguyệt Hà

36 năm hiên ngang vững vàng giữa trùng khơi, những người lính DK1 với ý chí kiên cường luôn quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc giữa trùng khơi đúng tinh thần “còn người, còn nhà trạm”. Họ thực sự là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chuyện về vị tướng tài ba

Nhiều lần được đến thăm các mốc chủ quyền Tổ quốc trên biển, chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nơi đây kể nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa. Trong đó, câu chuyện về đô đốc Giáp Văn Cương, cố Tư lệnh Hải quân, luôn thu hút người nghe về tầm nhìn chiến lược của vị tướng tài ba giữa lúc đất nước còn bộn bề khó khăn.

Đô đốc Giáp Văn Cương sinh năm 1921, tại tỉnh Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh ngày nay). Năm 1942, khi mới 21 tuổi, ông vào Bình Định làm công chức ngành hỏa xa. Năm 1945, ông bí mật gia nhập Việt Minh, tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở địa phương.

Từ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 19 Ba Tơ, ông trải qua nhiều cương vị công tác; đến tháng 3-1977, ông được điều về làm Tư lệnh Hải quân. Tháng 2-1980, ông lại được điều động trở về Bộ Quốc phòng và đầu năm 1984, ông được điều động trở về làm Tư lệnh Hải quân lần thứ 2 và được Chủ tịch nước thăng cấp từ Phó đô đốc lên Đô đốc Hải quân vào năm 1988.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tiểu đoàn DK1 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng xứng đáng. CBCS Tiểu đoàn DK1 đã và đang viết tiếp bản hùng ca trên sóng nhà giàn; tô đẹp thêm truyền thống: “Kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết kỷ luật, giữ vững chủ quyền”.

CBCS Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung, Vùng 2 nói riêng, khi nhắc đến ông luôn nhớ về vị tư lệnh với bộ quân phục bạc màu, đầu đội mũ cối, quần xắn quá đầu gối, da sạm đen vì nắng gió, lội hết bãi cạn này đến bãi cạn khác ở quần đảo Trường Sa kiểm tra, chỉ đạo xây dựng nhà cao chân, rồi đến lô cốt, nhà lâu bền…

Một lần đi thị sát trên quần đảo Trường Sa, Tư lệnh Giáp Văn Cương dừng chân tại đảo Tiên Nữ, điểm cực Đông của Tổ quốc. Ông hài lòng với công việc đang triển khai xây dựng nhà cao chân trên đảo nhưng vẫn đau đáu trăn trở về một vùng biển rộng lớn trên thềm lục địa phía Nam.

Tư lệnh Giáp Văn Cương từng nói rằng: “Nếu ví đất liền là nhà thì thềm lục địa là sân. Ai muốn vào nhà thì phải qua sân, qua thềm. Khu vực thềm lục địa phía Nam là sân, là thềm của căn nhà Việt Nam. Chúng ta phải quyết tâm đóng giữ thật vững chắc nơi đây…”.

Vững chãi giữa trùng khơi

Sau 36 năm kể từ ngày thành lập, các thế hệ CBCS vẫn xung phong đi nhà giàn DK1 nhận nhiệm vụ. Mặc dù nhà giàn DK1 đã được đóng mới, đời sống được cải thiện rất nhiều so với trước, nhưng còn nhiều khó khăn thách thức; nhất là điều kiện cập nhật thông tin từ đất liền, nước ngọt, rau xanh…

Tiễn đoàn công tác chở các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết CBCS trên các nhà giàn DK1, tàu trực, Trạm Ra đa 590 tại cầu cảng trong chuyến ra công tác nhà giàn đầu Xuân 2025, đại tá Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, nhấn mạnh: “Hơn 3 thập kỷ qua, CBCS của Tiểu đoàn DK1 đóng quân, trực gác suốt ngày đêm ở 15 nhà giàn do đơn vị quản lý. Hơn 35 mùa xuân đi qua là từng ấy thời gian CBCS nhà giàn đón Tết giữa biển khơi, vững vàng nơi muôn trùng sóng gió, đảm bảo bình yên cho đất liền đón những mùa xuân ấm. Điều đó càng khẳng định, các thế hệ CBCS nhà giàn DK1 luôn kiên trung, vững vàng, thực sự giữ vững chủ quyền giữa trùng khơi…”.

Hạ sĩ Huỳnh Minh Nhựt, Tiểu đoàn DK1, chia sẻ: “Được kế thừa truyền thống cha ông, làm nhiệm vụ trên các nhà giàn là điều vinh dự với mỗi người lính trẻ chúng tôi. Tết năm 2025 cũng là mùa xuân đầu tiên tôi cùng đồng đội đón xuân và làm nhiệm vụ trên biển, xa đất liền và gia đình”.

36 năm xây dựng và phát triển, CBCS Hải quân đã chứng kiến nhiều sự hy sinh mất mát để cho đất nước trường tồn, cho thềm lục địa và những cột mốc sống chủ quyền vẫn sừng sững, hiên ngang.

Trung tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, cho rằng CBCS của Tiểu đoàn DK1 khi thực hiện nhiệm vụ trên biển luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên, giữ vững các nguyên tắc ứng xử; phối hợp hiệu quả, trở thành điểm tựa tin cậy của ngư dân vươn khơi, bám biển.

36 năm qua, các nhà giàn của DK1 đã phối hợp cứu nạn hàng chục tàu cá; cấp cứu, điều trị bệnh cho hàng trăm ngư dân, giúp đỡ nước ngọt, nhiên liệu, lương thực, cấp phát thuốc cho hơn 400 lượt tàu đánh cá, đón hơn 500 lượt đoàn dân chính Đảng đến thăm, được nhân dân tin yêu, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển...

Nguyệt Hà - Quốc Dũng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202507/vung-vang-giua-trung-khoi-8455186/