Vững vàng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm Nhâm Dần 2022 diễn ra khá dài, với 3 ngày nghỉ, trong đó có 2 ngày cuối tuần. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người đã không có kỳ nghỉ Tết đúng nghĩa, trong đó vất vả hơn cả là lực lượng tuyến đầu, chịu đựng cái lạnh buốt của mùa đông và nỗi lo lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Chốt kiểm soát dịch xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn,

Chốt kiểm soát dịch xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn,

Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 vào tỉnh, lực lượng chức năng gồm công an, quân sự, nhân viên y tế và cả các tình nguyện viên là thanh niên tình nguyện các xã, phường trên địa bàn, đã phải thay nhau làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, rét buốt và bụi đường. Mỗi ca trực trong thời gian 6 tiếng, các anh chị em đã thay phiên nhau trực chốt, làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Họ ngày đêm thầm lặng, trở thành những người "gác cổng", chốt chặn, ghi chép, nắm bắt số lượng người và phương tiện vào địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho việc kiểm soát, điều tra, truy vết khi phát hiện các ca bệnh, ổ dịch xảy ra.

Trung úy Trần Thanh Huyền, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an thành phố Ninh Bình cho biết: Những ngày nghỉ Tết Dương lịch, người và phương tiện tham gia giao thông tăng khá nhiều. Tâm lý của nhiều người dân là được nghỉ dài ngày nên về quê, đi thăm hỏi nhau, trong khi việc đi lại hiện nay không đòi hỏi phải có các điều kiện quá chặt chẽ về phòng chống dịch, do đó có khá nhiều người và phương tiện đi lại.

"Chúng tôi phải phân luồng giao thông, đặc biệt là những xe mang biển số khác tỉnh, được phân luồng để nắm bắt thông tin về chủ phương tiện. Trong quá trình kiểm tra, nếu có các vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và yêu cầu mỗi chủ phương tiện phải có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao trong việc tham gia giao thông, đặc biệt vào thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay...

Quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi nhận thấy, hầu hết người dân rất hợp tác, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện an toàn giao thông cũng như phòng, chống dịch bệnh..." - Trung úy Trần Thanh Huyền chia sẻ.

Ghi nhận tại các chốt kiểm soát dịch cầu Non Nước, phường Đông Thành và cầu Vòm, phường Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) vào ngày 2/1/2022 nhận thấy, mật độ người và phương tiện đi lại, ra-vào tỉnh khá đông. Lực lượng làm nhiệm vụ trong thời tiết rét buốt vào buổi sáng và chiều tối, nhưng ai cũng thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm công việc của mình.

Tại các chốt còn có lực lượng đoàn viên thanh niên các phường trên địa bàn cắm chốt, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, phát huy tinh thần tuổi trẻ không ngại khó, ngại khổ, nhiệt tình và vui vẻ hướng dẫn người dân các thủ tục cần thiết khi qua chốt kiểm soát.

Lực lượng y bác sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Dốc Xây.

Tại chốt Dốc Xây, phường Nam Sơn (thành phố Tam Điệp) - chốt cửa ngõ vào tỉnh từ tỉnh Thanh Hóa

và các tỉnh miền trong trở ra, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây không có nhiều thời gian cho gia đình bởi họ phải thay nhau trực chốt liên tục. Mỗi ca trực, lực lượng làm nhiệm vụ phải huy động 10 người/ca, bởi số lượng người và phương tiện đi lại tại chốt này khá đông.

Nhiệm vụ của mỗi người được phân chia cụ thể, tuy nhiên vào những lúc quá đông, mỗi người lại phối hợp, chia sẻ với nhau, hướng dẫn người dân khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch...

Y sỹ Phạm Thị Hạnh, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp) chia sẻ: Tết Dương lịch được nghỉ đến 3 ngày, nhưng với chúng tôi, lâu nay đã không còn khái niệm về ngày nghỉ. Cùng với thay phiên nhau trực tại Chốt kiểm soát dịch, chúng tôi còn rất nhiều nhiệm vụ khác, như tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi đến lịch; truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh; nắm bắt tình hình sức khỏe các trường hợp đang cách ly tại gia đình...

Lực lượng y tế tại cơ sở tương đối mỏng, mỗi Trạm y tế xã, phường chỉ năm, sáu người, trong khi có hàng tá công việc cần làm, nên những khoảnh khắc sum vầy hàng ngày bên gia đình, người thân còn khó, nói gì đến những ngày Tết...

Những y bác sĩ làm nhiệm vụ tại Trạm Y tế lưu động xã Kim Đông.

Bác sĩ Nguyễn Thị Trang cho biết: Thời gian gần đây, số ca bệnh tăng nhanh trong tỉnh, tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cồn Thoi đang có gần 100 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó có vài chục bệnh nhân là trẻ em mầm non và học sinh Tiểu học. Quy mô tại Phòng khám chỉ có 80 giường bệnh, nhưng hầu như lúc nào cũng vượt, có thời điểm lên đến 105 ca bệnh và thêm một số bà mẹ đi cùng để chăm sóc cho con. Đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ vòng trong tại đây thường duy trì chỉ có 5 người, nên thực sự "quay cuồng" trong rất nhiều công việc.

Trong thời điểm hiện nay, hàng nghìn nhân viên y tế, những y bác sĩ dự phòng vẫn miệt mài truy vết, khoanh vùng các ổ dịch, ca bệnh; là những kỹ thuật viên xét nghiệm, không có giờ nghỉ trưa để kịp thời phân tích các mẫu xét nghiệm, làm cơ sở cho việc khoanh vùng, kiểm phải cách ly, làm việc tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, làm nhiệm vụ trong các cơ sở cách ly tập trung, các trạm y tế lưu động...., đối với họ, những ngày nghỉ Tết Dương lịch vẫn như ngày bình thường.

Bác sỹ Nguyễn Thị Trang, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn nhận nhiệm vụ tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cồn Thoi từ đầu tháng 7/2021, đến nay đã được gần 6 tháng. Đã có những đợt, số lượng bệnh nhân giảm, bác sĩ Trang được lãnh đạo Bệnh viện tạo điều kiện để trở về gia đình, tiếp tục làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, không phải cách ly điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Nhưng rồi chị cứ lần lữa, chờ hết đợt này đến đợt kia. Rồi dịch bùng phát mạnh tại Ninh Bình trong 2 tháng gần đây, bác sĩ Trang xung phong ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ tại Phòng khám cho đến nay.

Bác sĩ Nguyễn Thị Trang cho biết: Thời gian gần đây, số ca bệnh tăng nhanh trong tỉnh, tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cồn Thoi có gần 100 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó có vài chục bệnh nhân là trẻ em mầm non và học sinh tiểu học. Quy mô tại Phòng khám chỉ có 80 giường bệnh, nhưng hầu như lúc nào cũng vượt, có thời điểm lên đến 105 ca bệnh và thêm một số bà mẹ đi cùng để chăm sóc cho con. Đội ngũ y, bác sĩ làm nhiệm vụ vòng trong tại đây thường duy trì chỉ có 5 người, nên thực sự "quay cuồng" với rất nhiều công việc.

"Những ngày Tết đối với chúng tôi không khác gì ngày thường. Vì số ca bệnh đông, nên chúng tôi cũng không phân chia ca, kíp cụ thể, mà hỗ trợ nhau, động viên nhau cùng phối hợp để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả nhất. Không chỉ tập trung theo dõi, nắm tình hình sức khỏe cho các bệnh nhân, để ai cũng được chăm sóc, động viên, yên tâm điều trị, mà chúng tôi còn thêm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ bảo cho các bà mẹ về việc chăm sóc, hỗ trợ con ăn uống, tập luyện khi mắc bệnh, trong đó có những cháu bé mới hơn 1 tuổi hoặc vài tuổi.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Phòng khám đã điều trị thành công và xuất viện cho trên 190 bệnh nhân. Đây là niềm vui, sự thành công và tự hào của mỗi y, bác sĩ điều trị như chúng tôi..." -bác sĩ Nguyễn Thị Trang khẳng định.

Những ngày Tết Dương lịch năm 2022, ai cũng mong cầu hạnh phúc, sum họp gia đình, bên người thân yêu của mình. Nhưng có những người đã chấp nhận hi sinh, gác lại hạnh phúc riêng tư để làm tốt nhiệm vụ của mình, vì sự bình yên của cộng đồng.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Mỗi chúng ta, từng người dân, hãy cảm thông, chia sẻ và bằng những hành động của mình, không chủ quan, lơ là, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chung tay, góp phần để dịch bệnh nhanh chóng được khống chế. Có như thế, mới góp phần vơi bớt những vất vả, nguy hiểm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, để hạnh phúc, mùa xuân mới được trở về trong tất cả mọi người, mọi nhà.

Bài, ảnh: Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/vung-vang-noi-tuyen-dau-phong-chong-dich/d20220102142358501.htm