Vượt gian nan giữ vững mốc 536

Mốc quốc giới số 536 được xác định là mốc khó khăn nhất trong tổng số 7 mốc quốc giới do Đồn Biên phòng Cà Xèng quản lý, bảo vệ. Không chỉ bởi vị trí nằm sâu trong rừng núi hiểm trở, mà còn bởi địa hình phức tạp, thời gian cơ động dài ngày, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt - tất cả đặt ra yêu cầu đặc biệt cao đối với cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Gian nan trên từng bước tuần tra

Thực hiện Kế hoạch tuần tra số 09/KH-ĐBP ngày 19/12/2025 của Đồn Biên phòng Cà Xèng, từ ngày 27/12/2025 đến ngày 1/1/2026 đơn vị đã tổ chức tuần tra đoạn biên giới khu vực mốc 536. Đường tuần tra lên mốc 536 chủ yếu là đường rừng nguyên sinh, dốc cao, trơn trượt, nhiều đoạn phải bám vào dàn đá, tai mèo sắc nhọn, vượt qua khe suối sâu. Mỗi chuyến tuần tra thường kéo dài 5 ngày 4 đêm, lực lượng phải mang vác đầy đủ vũ khí, trang bị, lương thực, nước uống, vật chất trong điều kiện cơ động liên tục, cường độ cao.

Đội hình tuần tra bên Mốc quốc giới số 536

Đội hình tuần tra bên Mốc quốc giới số 536

Có những thời điểm, do thời tiết diễn biến bất lợi, quãng đường di chuyển kéo dài hơn dự kiến, cán bộ, chiến sĩ phải tiết kiệm từng ngụm nước, san sẻ từng khẩu phần lương thực để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Gian khổ là vậy, nhưng tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của người lính Biên phòng nơi đây chưa bao giờ bị lay chuyển.

Giữ mốc bằng kỷ luật, ý chí và niềm tin

Mỗi lần đặt chân tới mốc 536, việc kiểm tra tình trạng mốc, hệ thống dấu hiệu đường biên, vệ sinh khu vực mốc, ghi chép đầy đủ tình hình đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Qua các đợt tuần tra, mốc quốc giới 536 luôn được bảo vệ nguyên trạng, an toàn tuyệt đối, đường biên giới rõ ràng, không xảy ra vi phạm chủ quyền.

"Khó khăn không làm chùn bước người lính Biên phòng"

Không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần, mỗi chuyến tuần tra mốc còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ khẳng định chủ quyền bằng sự hiện diện thực tế, bằng mồ hôi, công sức và cả sự hy sinh thầm lặng nơi biên cương.

Đội hình tuần tra chào mốc quốc giới số 536

Đội hình tuần tra chào mốc quốc giới số 536

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hoàng Công Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng nhấn mạnh: "Mốc 536 là mốc xa và khó nhất, nhưng cũng là nơi thể hiện rõ nhất bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng. Chúng tôi xác định, dù điều kiện có khó khăn đến đâu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia là mệnh lệnh từ trái tim. Mỗi chuyến tuần tra không chỉ để giữ mốc, giữ biên, mà còn để rèn luyện ý chí, bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của đơn vị".

Theo Trung tá Hoàng Công Hùng, đơn vị luôn chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch, lực lượng, hậu cần, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm, lễ, Tết.

Dấu chân người lính giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn biên giới, mốc 536 đứng vững như một minh chứng sinh động cho chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và trên những cung đường hiểm trở dẫn tới mốc, dấu chân tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng vẫn lặng lẽ in sâu, bền bỉ theo năm tháng.

Tranh thủ nghỉ chân trên đường tuần tra mốc quốc giới số 536

Tranh thủ nghỉ chân trên đường tuần tra mốc quốc giới số 536

Gian khó có thể thử thách thể lực, nhưng không thể khuất phục được ý chí và niềm tin của người lính Biên phòng - những người ngày đêm canh giữ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc.

Bạch Hạc

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/vuot-gian-nan-giu-vung-moc-536-10402590.html