Vượt hơn 1.800 km ra Thủ đô, chàng trai miền Tây trở thành thủ khoa Báo ảnh
Trần Minh Quân, cựu học sinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (An Giang), hiện là sinh viên năm hai ngành Báo chí, chuyên ngành Báo ảnh thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Là thủ khoa đầu vào của ngành, Quân đang từng bước khẳng định mình bằng những khuôn hình ghi lại đời sống thường nhật một cách chân thật, đầy cảm xúc. Với cậu, mỗi bức ảnh không chỉ là một khoảnh khắc được lưu giữ, mà còn là cách để kể lại những câu chuyện đời thường bằng ánh nhìn và cảm nhận của một người trẻ làm báo.
Từ cậu lớp phó “trầm lặng” đến thủ khoa Báo ảnh
Không phải là một “cây thành tích” nổi bật thời phổ thông, Quân tự nhận mình là người lặng lẽ trong học tập. “Cấp 3, mình là lớp phó học tập, nhưng không có thành tích gì gọi là lớn. Nhưng nhờ vị trí ấy mà mình được rèn luyện tính kỷ luật, trách nhiệm - một bước đà để mình thay đổi sau này”, Quân chia sẻ.

Trần Minh Quân thời học sinh tại Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - nơi cậu bắt đầu hành trình rèn luyện kỷ luật và trách nhiệm, đặt nền móng cho đam mê báo ảnh sau này
Thay đổi thực sự bắt đầu khi cậu dám rời bỏ vùng an toàn. Từ miền Tây Nam Bộ, Quân quyết định thi ra Hà Nội - nơi cách nhà hơn 1.800 km để theo đuổi ngành Báo ảnh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. “Mình thích trải nghiệm những vùng đất mới. Mình muốn thử sức ở một môi trường mà mình luôn được nghe danh là nơi chuyên đào tạo nhà báo”.
Lựa chọn ấy không chỉ xa về địa lý, mà còn đầy thách thức về học thuật, nhất là khi Quân chọn tổ hợp D78 gồm Văn, Anh và tổ hợp Khoa học Xã hội. Môn Văn, từng là điểm yếu lớn nhất của cậu, lại trở thành nơi ghi dấu nỗ lực rõ rệt. “Suốt ba năm cấp 3 chưa lần nào mình đạt 9 điểm Văn, nhưng mình không bỏ cuộc. Nhờ việc tìm hiểu thêm bên ngoài, đặc biệt với sự hỗ trợ của chị Linh (Thưởng Thức Sách), mình không chỉ cải thiện điểm số mà còn thay đổi cách tư duy, nhìn nhận cuộc sống”.

Quân với “phiên bản” trưởng thành của bản thân khi bước chân vào cánh cổng đại học
Và chính từ những thay đổi thầm lặng ấy, Quân đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào ngành Báo ảnh, khóa 43 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Ống kính là tiếng nói, là cảm xúc
Với Quân, hành trình đến với nhiếp ảnh bắt đầu từ một kỷ niệm giản dị nhưng đầy ý nghĩa - chiếc máy ảnh mẹ tặng nhân dịp cậu thi đỗ cấp 3. “Ban đầu mình chỉ chụp thỏa mãn niềm vui thôi. Nhưng càng chụp, mình càng thấy ảnh như một thứ ngôn ngữ không lời. Nó có thể thay mình kể những câu chuyện không cần nói”.
Khi lên đại học, Quân đã không đắn đo khi lựa chọn ngành Báo ảnh. “Mình thích đi, thích cảm nhận, và ngành Báo ảnh cho mình cơ hội sống giữa hiện thực, kể lại hiện thực ấy bằng góc nhìn của mình”.

Trần Minh Quân - chàng sinh viên Báo ảnh say mê ghi lại hiện thực qua ống kính
Với Quân, ảnh báo chí không chỉ ghi nhận hiện thực mà còn là sự chắt lọc cảm xúc giữa dòng chảy của cuộc sống. “Mình muốn giữ lấy cái thật, cái khoảnh khắc chưa kịp hoàn hảo nhưng lại chứa đựng cảm xúc chân thành nhất. Và tất cả những điều đó có thể tìm thấy trong Báo ảnh. Mình tin rằng trong sự chân thực ấy, vẫn có cái đẹp - một vẻ đẹp không cần sắp đặt, chỉ cần được nhìn thấy bằng một trái tim lắng nghe”.
Tác nghiệp trong sự kiện “nghìn người, một khoảnh khắc”
Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình theo đuổi ngành Báo ảnh của Quân là khi tham gia tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Đó là thời điểm cậu vẫn đang học tại Hà Nội, nhưng quyết định “xuống tay” đặt vé, vượt hàng nghìn cây số để không bỏ lỡ khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời.
“Mình biết nếu không đi, có thể rất lâu sau mới có dịp như vậy. Mình phải đặt vé từ trước một tháng, chủ động liên hệ người quen ở TP.HCM để tìm hiểu tình hình. Đến nơi rồi thì cũng phải lên kế hoạch mới có được chỗ ngồi đẹp để tác nghiệp”.

Trần Minh Quân rạng rỡ “check-in” tại Dinh Độc Lập khi có cơ hội vào Thành phố Hồ Chí Minh

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trang nghiêm trong lễ diễu binh tại Thành phố Hồ Chí Minh - một trong những sản phẩm nổi bật của sinh viên Trần Minh Quân
Đêm trước lễ chính, Quân đi từ 9 giờ tối, cố gắng có được vị trí đẹp để tác nghiệp. Và khi những khối diễu binh lần lượt đi qua, tài năng của chàng phóng viên trẻ được tỏa sáng. Những tấm hình bắt trọn từng khoảnh khắc trang nghiêm, đẹp đẽ từ ánh mắt kiêu hãnh của người lính, bước chân đều tăm tắp giữa trời nắng đổ, đến những lá cờ tung bay trong gió. “Lúc đó, vừa chụp ảnh, vừa cảm thấy mình thật may mắn vì được là một phần nhỏ của sự kiện trọng đại ấy”, Quân hạnh phúc kể lại.
Đa năng để tồn tại, chuyên sâu để nổi bật
Là phóng viên tại Sóng Trẻ News, đồng thời tích cực tham gia nhiều hoạt động tại Học viện như ACC - Câu lạc bộ Truyền thông, TEDxAJC, Welcome to AJC, và nhiều sự kiện, chương trình bên ngoài, Quân hiểu rằng thời đại này, sinh viên báo chí không thể chỉ giỏi một kỹ năng. “Bạn phải biết chụp ảnh, biết dựng video, biết viết, thậm chí biết cả thiết kế… Nhưng quan trọng là bạn phải xác định được thế mạnh của mình”.
Với Quân, ảnh là thế mạnh và cũng là hướng đi lâu dài. “Mình chọn đi sâu vào ảnh báo chí, vì đây là nơi mình cảm thấy mình được là chính mình nhất. Và mình nghĩ khi bạn làm tốt thứ mình giỏi, thì chính điều đó sẽ khiến bạn nổi bật”.

Nụ cười vui vẻ của Quân tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Gửi đến những người trẻ còn e dè theo đuổi đam mê
Cuối cùng, Quân dành thời gian để gửi lời nhắn tới những bạn trẻ còn chần chừ trước lựa chọn ngành học: “Trước khi chọn bất kỳ lĩnh vực nào, hãy quay lại hỏi bản thân: Mình thích gì? Mình có thật sự muốn không? Nếu đã xác định được điều đó thì hãy mạnh dạn bước đi. Bởi sau này, khi bước vào chuyên ngành, nếu lựa chọn ấy không xuất phát từ sự thấu hiểu bản thân, các bạn sẽ dễ rơi vào mông lung và mệt mỏi. Ngược lại, một lựa chọn đúng đắn ngay từ đầu sẽ mở ra rất nhiều cơ hội và giúp chúng ta trở nên vững vàng hơn. Hãy tin rằng, điều quan trọng không phải là chọn nhiều, mà là chọn đúng và chọn sớm, hành trình của bạn sẽ càng rộng mở với nhiều cơ hội hơn”.