Vượt núi, 'cõng' yêu thương đến với bà con vùng sạt lở ở Đà Nẵng

Hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm… đã được các đoàn viên thanh niên mang đến hỗ trợ cho bà con vùng bị sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua ở Đà Nẵng. Dù phải cõng theo hàng hóa, đi bộ 2 tiếng đồng hồ nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi các tình nguyện viên.

 Ngày 15/11, Đoàn Thanh niên UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình tình nguyện hỗ trợ người dân xã Nam Trà My và xã Trà Vân sau mưa lũ. Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: G.T

Ngày 15/11, Đoàn Thanh niên UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình tình nguyện hỗ trợ người dân xã Nam Trà My và xã Trà Vân sau mưa lũ. Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: G.T

 Chuyến xe chở các tình nguyện viên cùng hàng tấn hàng hóa xuất phát từ tờ mờ sáng rời thành phố, men theo những con đường còn ngổn ngang đất đá để đến với người dân các xã miền núi Nam Trà My, Trà Vân.

Chuyến xe chở các tình nguyện viên cùng hàng tấn hàng hóa xuất phát từ tờ mờ sáng rời thành phố, men theo những con đường còn ngổn ngang đất đá để đến với người dân các xã miền núi Nam Trà My, Trà Vân.

 Ngoài thực phẩm và các nhu yếu phẩm như mì tôm, nước sạch, sữa, bánh, chăn màn, thuốc men…, hành trình lần này còn mang theo hàng trăm suất quà là đồ dùng học tập, quần áo, ba lô, sách vở cho các em học sinh vùng cao.

Ngoài thực phẩm và các nhu yếu phẩm như mì tôm, nước sạch, sữa, bánh, chăn màn, thuốc men…, hành trình lần này còn mang theo hàng trăm suất quà là đồ dùng học tập, quần áo, ba lô, sách vở cho các em học sinh vùng cao.

 Mất gần 6 tiếng đồng hồ, đoàn mới đến được với xã Nam Trà My để trao quà cho người dân và các em học sinh. Những chiếc chăn ấm dành tặng các hộ khó khăn, áo len, mũ len dành cho các em nhỏ sưởi ấm sau những khó khăn, bộn bề do mưa lũ gây ra.

Mất gần 6 tiếng đồng hồ, đoàn mới đến được với xã Nam Trà My để trao quà cho người dân và các em học sinh. Những chiếc chăn ấm dành tặng các hộ khó khăn, áo len, mũ len dành cho các em nhỏ sưởi ấm sau những khó khăn, bộn bề do mưa lũ gây ra.

 Tại xã Trà Vân, các tình nguyện viên cũng ghé thăm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân, trao tặng 500 áo ấm, vở cho các em học sinh.

Tại xã Trà Vân, các tình nguyện viên cũng ghé thăm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân, trao tặng 500 áo ấm, vở cho các em học sinh.

 Các tình nguyện viên cũng đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ, mang theo hàng hóa, nhu yếu phẩm để trao tặng các hộ dân thôn 6 (xã Trà Vân). Đây là thôn giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi với 238 hộ dân, điều kiện kinh tế khó khăn.

Các tình nguyện viên cũng đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ, mang theo hàng hóa, nhu yếu phẩm để trao tặng các hộ dân thôn 6 (xã Trà Vân). Đây là thôn giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi với 238 hộ dân, điều kiện kinh tế khó khăn.

 Đợt mưa lũ vừa qua, cả thôn bị cô lập gần 2 tuần vì tuyến đường vào thôn bị chia cắt do sạt lở. Nhiều hộ bị sập nhà, may mắn không có thương vong. Hơn 2 tuần trôi qua, con đường núi vào thôn vẫn ngổn ngang đất đá.

Đợt mưa lũ vừa qua, cả thôn bị cô lập gần 2 tuần vì tuyến đường vào thôn bị chia cắt do sạt lở. Nhiều hộ bị sập nhà, may mắn không có thương vong. Hơn 2 tuần trôi qua, con đường núi vào thôn vẫn ngổn ngang đất đá.

 Tại thôn 6, Đoàn Thanh niên UBND TP Đà Nẵng đã trao tặng 300 suất quà nhu yếu phẩm cho các hộ dân, 150 ram vở và dụng cụ học tập, ba lô cho học sinh. Bên cạnh đó là rất nhiều quần áo, chăn ấm, thuốc men…

Tại thôn 6, Đoàn Thanh niên UBND TP Đà Nẵng đã trao tặng 300 suất quà nhu yếu phẩm cho các hộ dân, 150 ram vở và dụng cụ học tập, ba lô cho học sinh. Bên cạnh đó là rất nhiều quần áo, chăn ấm, thuốc men…

 Nhận được quà hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Xíu (thôn 6, xã Trà Vân) xúc động: “Đợt lũ vừa qua, cả thôn chịu ảnh hưởng rất nặng nề, đường sá sạt lở hết, ruộng lúa bị nước cuốn trôi sạch. Sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể giúp bà con thấy ấm lòng, là sự động viên rất lớn về cả vật chất và tinh thần”, chị Xíu nói.

Nhận được quà hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Xíu (thôn 6, xã Trà Vân) xúc động: “Đợt lũ vừa qua, cả thôn chịu ảnh hưởng rất nặng nề, đường sá sạt lở hết, ruộng lúa bị nước cuốn trôi sạch. Sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể giúp bà con thấy ấm lòng, là sự động viên rất lớn về cả vật chất và tinh thần”, chị Xíu nói.

 Theo anh Nguyễn Hữu Việt Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên UBND TP Đà Nẵng, ngoài các phần quà là nhu yếu phẩm, đơn vị còn trao tặng mô hình sinh kế cho bà con xã Trà Vân với 25 nghìn cây quế giống và 2.000 con ngan.

Theo anh Nguyễn Hữu Việt Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên UBND TP Đà Nẵng, ngoài các phần quà là nhu yếu phẩm, đơn vị còn trao tặng mô hình sinh kế cho bà con xã Trà Vân với 25 nghìn cây quế giống và 2.000 con ngan.

 “Đồng thời, chúng tôi cũng hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho người dân, qua đó, tạo sinh kế bền vững, giúp bà con sớm ổn định và tái thiết cuộc sống sau mưa lũ”, anh Cường nói.

“Đồng thời, chúng tôi cũng hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho người dân, qua đó, tạo sinh kế bền vững, giúp bà con sớm ổn định và tái thiết cuộc sống sau mưa lũ”, anh Cường nói.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vuot-nui-cong-yeu-thuong-den-voi-ba-con-vung-sat-lo-o-da-nang-post1796563.tpo