Xã Ô Diên: Từ một buổi chiều thứ sáu, giữ màu xanh cho mái trường

Chiều thứ sáu hằng tuần, sau khi các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ kết thúc, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Tân Hội, xã Ô Diên (Hà Nội) lại cùng nhau thực hiện tổng vệ sinh toàn trường. Việc làm được duy trì đều đặn không chỉ giúp khuôn viên luôn sạch đẹp, mà còn từng bước hình thành một nếp sống văn minh, trách nhiệm trong môi trường giáo dục mầm non.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Tân Hội tổng vệ sinh khu vực trước cổng trường vào chiều thứ Sáu hằng tuần. Ảnh: PV

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Tân Hội tổng vệ sinh khu vực trước cổng trường vào chiều thứ Sáu hằng tuần. Ảnh: PV

Từ lớp học, hành lang đến sân trường, bồn hoa, cây xanh và các khu vui chơi đều được các cô giáo kiểm tra, vệ sinh và sắp xếp lại. Người quét dọn, thu gom rác, chăm sóc cây xanh, người chỉnh trang các khu vực vui chơi. Mỗi người một việc, không khí cuối tuần vì thế không đơn thuần là một buổi lao động mà trở thành hoạt động chung của cả tập thể.

Với đặc thù là nơi trẻ học tập, vui chơi và sinh hoạt trong phần lớn thời gian trong ngày, việc duy trì môi trường sạch sẽ, an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những khu vực thường xuyên được trẻ sử dụng được vệ sinh, sắp xếp gọn gàng; cảnh quan được chăm chút để tạo không gian gần gũi, thân thiện.

Khu vui chơi ngoài trời được nhà trường thường xuyên vệ sinh, chăm sóc, tạo không gian an toàn, thân thiện cho trẻ. Ảnh: PV

Khu vui chơi ngoài trời được nhà trường thường xuyên vệ sinh, chăm sóc, tạo không gian an toàn, thân thiện cho trẻ. Ảnh: PV

Cô Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hội cho biết, nhà trường xác định xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp phải bắt đầu từ những việc cụ thể và được duy trì thường xuyên, thay vì chỉ thực hiện khi có đợt phát động. “Chúng tôi duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu hàng tuần để việc giữ gìn môi trường trở thành nền nếp của nhà trường. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng chung tay sẽ tạo nên một không gian sạch sẽ, an toàn cho trẻ. Qua đó, các con cũng được hình thành ý thức giữ gìn môi trường từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày”.

Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch khuôn viên, hoạt động này còn góp phần tạo nên sự gắn kết trong tập thể. Sau một tuần làm việc, các cô cùng nhau hoàn thiện những phần việc còn lại, chăm chút từng góc lớp, từng bồn cây, sân chơi những không gian gắn bó trực tiếp với trẻ.

Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh, giáo viên Trường Mầm non Tân Hội, chia sẻ: “Mỗi người làm một phần việc nên công việc không quá nặng. Điều quan trọng là mình cùng nhau làm và cùng có trách nhiệm với môi trường chung. Khi thấy lớp học sạch sẽ, sân trường gọn gàng để đón các con vào tuần mới, chúng tôi cảm thấy rất vui”.

Ở lứa tuổi mầm non, nhiều bài học không bắt đầu từ những lời giảng dài mà được hình thành qua những hành động cụ thể. Một chiếc lá được nhặt lên, một món đồ chơi được đặt lại đúng chỗ hay một cành cây được chăm sóc cũng có thể trở thành bài học đầu tiên về trách nhiệm với môi trường.

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hội cùng chăm sóc cây xanh, làm đẹp cảnh quan trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: PV

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hội cùng chăm sóc cây xanh, làm đẹp cảnh quan trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: PV

Giữa nhịp sinh hoạt quen thuộc của một ngôi trường mầm non, những buổi tổng vệ sinh chiều thứ Sáu có thể chỉ bắt đầu bằng tiếng chổi và những chiếc lá được gom lại. Nhưng phía sau việc làm tưởng như giản dị ấy là một cách giáo dục bền bỉ: giữ sạch từ hôm nay để trẻ lớn lên biết trân trọng không gian sống của mình; cùng làm từ những điều nhỏ để xây dựng một mái trường xanh, an toàn và đầy yêu thương.

Đỗ Duẩn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xa-o-dien-tu-mot-buoi-chieu-thu-sau-giu-mau-xanh-cho-mai-truong-1756170.html