Xả súng ở trường công giáo Minneapolis: 2 học sinh thiệt mạng, 17 người bị thương
Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra ngày 27/8 tại thành phố Minneapolis, khi một kẻ mang theo ba khẩu súng nã đạn qua cửa kính nhà thờ Annunciation, nơi học sinh trường giáo xứ đang dự lễ đầu năm học. Vụ tấn công khiến hai em nhỏ thiệt mạng và 17 người khác bị thương, biến buổi lễ cầu nguyện thành cảnh hỗn loạn đầy máu và nước mắt.
Thảm kịch trong buổi lễ đầu năm học
Vào 8 giờ 30 phút sáng ngày 27/8 khi các em nhỏ đang tham dự Thánh lễ tại một trường Công giáo ở Minneapolis để đánh dấu tuần học đầu tiên, chỉ vài phút sau cuộc sống của các em và gia đình đã thay đổi mãi mãi sau khi một tay súng giết chết 2 em nhỏ đang cầu nguyện và làm bị thương hơn chục người khác.

Nhà thờ Annunciation, nơi học sinh trường giáo xứ đang dự lễ đầu năm học. Ảnh: Getty Images
Theo Cảnh sát trưởng Brian O’Hara, kẻ tấn công được xác định là Robin Westman, 23 tuổi, cựu học sinh của trường. Hắn đã tự sát ngay phía sau nhà thờ sau khi gây án.
“Đây là hành động bạo lực có chủ ý nhằm vào những đứa trẻ vô tội và cộng đồng đang cầu nguyện. Sự tàn nhẫn và hèn nhát khi nã đạn vào một nhà thờ đầy học sinh là điều không thể chấp nhận”, O’Hara tuyên bố.
Hai em học sinh 8 và 10 tuổi bị bắn chết ngay tại ghế ngồi, trong khi 14 học sinh khác (từ 6 đến 18 tuổi) và ba giáo dân cao tuổi cũng trúng đạn. May mắn, toàn bộ 17 người bị thương được dự đoán sẽ hồi phục.
Nhân chứng kể lại khoảnh khắc hỗn loạn khi nhiều nhân viên nhà thờ lớn tuổi đã liều mình che chắn cho các em nhỏ, trong khi cha mẹ, giáo viên và giáo dân hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. Cảnh sát cho biết ít nhất hai cửa thoát hiểm bị chặn bằng ván gỗ từ bên ngoài - một dấu hiệu cho thấy vụ tấn công đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Một học sinh lớp 5 kể với CBS News: “Tiếng súng nổ ngay sát chỗ cháu. Bạn cháu đã bị thương khi cố gắng che cho cháu. Cháu còn thấy cả bụi thuốc súng bám trên cổ mình”.
Nghi phạm và “tuyên ngôn tử thần”
Nghi phạm có tên Westman, từng mang tên Robert trước khi đổi tên hợp pháp vào năm 2020 để được nhận dạng là nữ, đã để lại nhiều video và thư tuyệt mệnh trên mạng. Trong đó, các video trên trang youtube của mình, nghi phạm than vãn vì trầm cảm, ám ảnh với các vụ xả súng học đường trước đây, và bày tỏ mong muốn thực hiện một “vụ thảm sát để đời”.
Reuters cho biết, trên băng đạn của nghi phạm có ghi nguệch ngoạc tên nhiều kẻ xả súng khét tiếng, kèm theo những lời lẽ cực đoan, hỗn loạn và bất mãn chính trị.

Những lời lẽ kích động nghi phạm ghi trên băng đạn. Ảnh: chụp từ Youtube của nghi phạm
Các "bản tuyên ngôn" này đã bị gỡ xuống và các nhà điều tra đang xem xét nội dung để "cố gắng tìm ra động cơ". Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đang điều tra vụ tấn công như một "hành động khủng bố trong nước và tội ác thù hận nhắm vào người Công giáo".
Kẻ xả súng có giấy phép mua súng mới được cấp gần đây
Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara cho biết, ba khẩu súng thu được từ hiện trường vụ xả súng ở Minneapolis bao gồm súng trường, súng ngắn và súng lục đã được tay súng mua hợp pháp, người này gần đây đã được cấp giấy phép mua súng.
Cảnh sát O'Hara nói với CNN rằng: "Tôi không có thông tin cụ thể về nơi mua những vũ khí đó, nhưng chúng được mua hợp pháp".
Ở Minnesota, cần phải có giấy phép để mua súng và mang súng ở nơi công cộng. Tiểu bang không phân biệt giữa việc mang súng công khai và giấu kín.
Hồ sơ công khai cho thấy, mẹ của nghi phạm từng làm thư ký tại Nhà thờ Annunciation. Người thân của Westman từ chối bình luận. Nghi phạm không có tiền án, từng làm việc vài tháng tại một cửa hàng cần sa ở Minnesota nhưng đã nghỉ việc gần đây.
Vụ xả súng học đường thứ 146 trong năm
Theo Cơ sở dữ liệu về xả súng học đường K-12, đây là vụ xả súng thứ 146 tại các trường học Mỹ kể từ đầu năm 2025. Điều đặc biệt trong vụ thảm sát lần này là tay súng không xông vào lớp học, mà nã đạn từ bên ngoài vào trong nhà thờ.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristie Noem cho biết, nghi phạm tự nhận là người chuyển giới và gọi Westman là “kẻ bệnh hoạn đã tấn công những sinh linh mong manh nhất: Những đứa trẻ đang cầu nguyện trong lễ sáng đầu tiên của năm học”.
Tuy nhiên, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cảnh báo, không nên biến thảm kịch này thành công cụ chính trị: “Bất kỳ ai lợi dụng bi kịch này để công kích cộng đồng người chuyển giới hay bất kỳ cộng đồng nào khác đều đã đánh mất lương tri của mình”.
Ông đồng thời nhấn mạnh rằng, việc súng đạn quá dễ dàng tiếp cận mới là nguyên nhân gốc rễ khiến các vụ xả súng hàng loạt trở thành nỗi ám ảnh thường trực ở Mỹ.
Lãnh đạo Quốc hội, Đức Giáo hoàng, các nhóm và lãnh đạo tôn giáo, các đội thể thao, các cựu tổng thống và các quan chức cấp cao khác trên khắp đất nước đã bày tỏ lời chia buồn sau vụ xả súng. Tổng thống Donald Trump và ít nhất hai thống đốc đã ra lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng.
Giới chức khẳng định vụ tấn công không liên quan đến ba vụ nổ súng khác xảy ra chỉ trong vòng 24 giờ tại Minneapolis, trong đó có một vụ ở trường trung học Dòng Tên.
Thành phố Minneapolis đã phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang kể từ sau cái chết của George Floyd năm 2020, dẫn tới khủng hoảng nhân sự trong lực lượng cảnh sát.
Minnesota cũng chưa kịp nguôi ngoai sau vụ ám sát chính trị hồi tháng 5, khi một kẻ giả danh cảnh sát đã giết chết Chủ tịch Hạ viện bang cùng chồng bà, đồng thời bắn trọng thương một thượng nghị sĩ và vợ ông.
Vụ thảm sát ở nhà thờ Annunciation phơi bày thực trạng đáng lo ngại ở Mỹ khi trẻ em thường xuyên trở thành nạn nhân của bạo lực súng đạn.