Xạ thủ xứ Đông
Gặp Đại úy Nguyễn Đức Huynh, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 (Trường Sĩ quan Lục quân 1) tại trường bắn, ít ai nghĩ chàng trai có vẻ ngoài hiền lành ấy lại là một xạ thủ vô cùng mạnh mẽ, từng tham gia thi đấu tại các hội thao quân sự quốc tế và trong nước, đạt nhiều thành tích cao.
Sinh ra trong gia đình làm nông, năm 18 tuổi, Nguyễn Đức Huynh từng có những trăn trở trên con đường định hướng nghề nghiệp. Chàng trai quê Thanh Hà, Hải Dương (nay là Hải Phòng) (thuộc xứ Đông - một trấn cổ ở phía Đông của Kinh thành Thăng Long xưa) chẳng nề hà bất cứ việc gì, từ trồng ổi phụ giúp gia đình, đi bốc vác thuê đến lái phụ xe container đường dài… Tại địa phương, Nguyễn Đức Huynh còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Năm 20 tuổi, Huynh vinh dự được kết nạp Đảng.

Đại úy Nguyễn Đức Huynh (thứ hai, từ trái sang) và các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng AK Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia Hội thao Bắn súng quân dụng toàn quân và dân quân tự vệ năm 2024. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đội tuyển "Kinh tuyến" tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tại Liên bang Nga. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đội tuyển "Kinh tuyến" tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tại Liên bang Nga. Ảnh do nhân vật cung cấp
“Vậy thì để trở thành quân nhân hẳn phải có một cơ duyên đặc biệt?”, chúng tôi gợi chuyện. “Trong gia đình tôi không có ai là bộ đội. Với tôi, đó là một bước ngoặt, một thay đổi lớn trong cuộc đời”, Đại úy Nguyễn Đức Huynh chia sẻ. Đó là sau hai năm làm lao động tự do, Huynh quyết tâm củng cố lại kiến thức và chỉ đăng ký dự thi vào ngôi trường duy nhất là Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Tháng 8-2016, Nguyễn Đức Huynh vui mừng khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, từ ấy bắt đầu những năm tháng xa gia đình, được học tập và rèn luyện cường độ cao trong một môi trường đào tạo đặc biệt. 4 năm học chuyên ngành trinh sát tại Tiểu đoàn 3với Huynh là những năm tháng đẹp đẽ và ý nghĩa khi lý tưởng của người đảng viên trẻ, của người chiến sĩ là được cống hiến sức trẻ để góp phần bảo vệ Tổ quốc đã trở thành hiện thực. Với sự nỗ lực không ngừng, Nguyễn Đức Huynh tốt nghiệp loại giỏi, được giữ lại trường công tác.
5 năm qua, Đại úy Nguyễn Đức Huynh được tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, để được tuyển chọn đi thi đấu nội dung “Kinh tuyến” ở Army Games 2021, 2022 tại Liên bang Nga và Cộng hòa Kazakhstan, Huynh và đồng đội đã luyện tập hơn 5 tháng trong nước, trải qua quá trình sàng lọc rất khắt khe cả về thể lực, chuyên môn và tinh thần. Để có sức bền, dẻo dai, hằng ngày Huynh tập luyện nâng tạ, chống đẩy, chạy dài, vượt vật cản... Để đường ngắm ổn định, không bị dao động, mỗi ngày Huynh treo gạch vào đầu súng và nâng súng nhiều lần; rồi tập kéo dây để cánh tay khỏe hơn, khi bắn không bị run, mỏi...
Việc gặp chấn thương chân, tay, mình đau ê ẩm, mỏi mắt, đầu óc căng thẳng... là chuyện thường ngày. Thời gian tập luyện và thi đấu ở Kazakhstan, các vận động viên còn phải vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết lạnh âm độ C, gió to...cũnglà một thử thách không nhỏ. Thế nhưng Huynh và đồng đội đã động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, tích cực tập luyện, thi đấu hết mình để giành huy chương.
Không chỉ tham gia Army Games 2021, 2022, cùng đồng đội giành huy chương đồng và vị trí thứ tư nội dung “Kinh tuyến”, Đại úy Nguyễn Đức Huynh còn được lựa chọn tham gia Hội thao bắn súng quân dụng toàn quân và dân quân tự vệ năm 2024, đoạt 2 huy chương đồng cá nhân.
Với những thành tích xuất sắc đạt được, Đại úy Nguyễn Đức Huynh 4 lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng tặng bằng khen; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/xa-thu-xu-dong-839271