Xe cẩu hỗ trợ chuyển quà đến người dân khu phong tỏa ở TP.HCM

'Dùng cẩu giúp tiết kiệm rất nhiều sức lực và thời gian cho các tình nguyện viên và bộ đội hỗ trợ', ông Trần Huy Đăng, trưởng nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Dùng xe cẩu chuyển mì tôm, nước mắm cho người dân chung cư TP.HCM Để giảm tình trạng tụ tập, nhóm tình nguyện phối hợp với bộ đội dùng xe cẩu đưa gạo, mì tôm, nước mắm... tận tay các hộ dân tại chung cư Ấn Quang, quận 10.

 Sáng 6/9, 2 chiếc xe cẩu chở hơn 2.500 phần quà len lỏi vào chung cư Ấn Quang (phường 9, quận 10) để hỗ trợ bộ đội phát quà cho người dân.

Sáng 6/9, 2 chiếc xe cẩu chở hơn 2.500 phần quà len lỏi vào chung cư Ấn Quang (phường 9, quận 10) để hỗ trợ bộ đội phát quà cho người dân.

 Chung cư Ấn Quang xây dựng hơn 50 năm, có bốn tầng, không thang máy. Tại đây có hơn 900 hộ dân sinh sống, hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch thứ 4.

Chung cư Ấn Quang xây dựng hơn 50 năm, có bốn tầng, không thang máy. Tại đây có hơn 900 hộ dân sinh sống, hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch thứ 4.

 Tại con hẻm này có dây điện chằng chịt, các thành viên đoàn thiện nguyện cẩn thận nhích từng chút để tránh sự cố đáng tiếc.

Tại con hẻm này có dây điện chằng chịt, các thành viên đoàn thiện nguyện cẩn thận nhích từng chút để tránh sự cố đáng tiếc.

 Ông Trần Huy Đăng, trưởng nhóm thiện nguyện cho biết ngoài khó khăn khi đưa xe cẩu vào các con hẻm, việc lựa túi đựng để phù hợp sức nặng khi cẩu cũng là một khó khăn. "Việc dùng xe cẩu đưa hàng đến tận nhà các gia đình nhằm tránh tình trạng người dân tụ tập đông đúc khi xuống sân nhận", ông Đăng nói.

Ông Trần Huy Đăng, trưởng nhóm thiện nguyện cho biết ngoài khó khăn khi đưa xe cẩu vào các con hẻm, việc lựa túi đựng để phù hợp sức nặng khi cẩu cũng là một khó khăn. "Việc dùng xe cẩu đưa hàng đến tận nhà các gia đình nhằm tránh tình trạng người dân tụ tập đông đúc khi xuống sân nhận", ông Đăng nói.

 Mỗi xe chở được hơn 400 phần quà, đậu giữa các block chung cư để đưa quà đến từng dãy nhà.

Mỗi xe chở được hơn 400 phần quà, đậu giữa các block chung cư để đưa quà đến từng dãy nhà.

 Một số người dân hiếu kì ra quay phim, chụp ảnh, nhưng đại diện UBND phường phát loa đề nghị quay trở lại và không ra khỏi nhà.

Một số người dân hiếu kì ra quay phim, chụp ảnh, nhưng đại diện UBND phường phát loa đề nghị quay trở lại và không ra khỏi nhà.

 Phía trên, các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn Gia Định chia thành hai nhóm, nhận và đi phát tận cửa nhà của người dân tại đây.

Phía trên, các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn Gia Định chia thành hai nhóm, nhận và đi phát tận cửa nhà của người dân tại đây.

 "Nhờ có xe cẩu, thời gian đưa quà đến từng nhà dân chỉ còn mất khoảng 15-20 phút cho một tầng", chiến sĩ Việt chia sẻ.

"Nhờ có xe cẩu, thời gian đưa quà đến từng nhà dân chỉ còn mất khoảng 15-20 phút cho một tầng", chiến sĩ Việt chia sẻ.

 "Dùng cẩu giúp tiết kiệm rất nhiều sức lực và thời gian cho các tình nguyện viên và bộ đội hỗ trợ. Hôm nay là ngày thứ 4 nhóm áp dụng xe cẩu để đưa quà đến các hộ gia đình sống trên chung cư cũ, không có thang máy", ông Huy Đăng, trưởng nhóm thiện nguyện, chia sẻ thêm.

"Dùng cẩu giúp tiết kiệm rất nhiều sức lực và thời gian cho các tình nguyện viên và bộ đội hỗ trợ. Hôm nay là ngày thứ 4 nhóm áp dụng xe cẩu để đưa quà đến các hộ gia đình sống trên chung cư cũ, không có thang máy", ông Huy Đăng, trưởng nhóm thiện nguyện, chia sẻ thêm.

 Bà Kiều Mộng Thu (58 tuổi) xúc động bật khóc khi nhận được món quà từ nhóm thiện nguyện này. Bà cho biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng về hưu, con cũng thất nghiệp.

Bà Kiều Mộng Thu (58 tuổi) xúc động bật khóc khi nhận được món quà từ nhóm thiện nguyện này. Bà cho biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng về hưu, con cũng thất nghiệp.

 Còn bà Đặng Thị Huệ thì tỏ vẻ vui mừng và biết ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ quà. Đặc biệt vui hơn khi có xe cẩu hỗ trợ đưa quà lên đến tận nhà. "Tôi thấy đây là phương án tốt nhất để tránh bà con tụ tập đông đúc. Trước đó, khi nhận hỗ trợ mỗi gia đình phải xuống xếp hàng và chờ. Có lúc cũng không thể giữ được khoảng cách an toàn", bà Huệ cho biết.

Còn bà Đặng Thị Huệ thì tỏ vẻ vui mừng và biết ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ quà. Đặc biệt vui hơn khi có xe cẩu hỗ trợ đưa quà lên đến tận nhà. "Tôi thấy đây là phương án tốt nhất để tránh bà con tụ tập đông đúc. Trước đó, khi nhận hỗ trợ mỗi gia đình phải xuống xếp hàng và chờ. Có lúc cũng không thể giữ được khoảng cách an toàn", bà Huệ cho biết.

 Bên trong các túi quà do nhóm thiện nguyện trao tặng gồm dầu ăn, gạo, mắm, muối...

Bên trong các túi quà do nhóm thiện nguyện trao tặng gồm dầu ăn, gạo, mắm, muối...

 Tại tầng một, các tình nguyện viên đứng trên thùng xe bán tải chuyền những túi quà cho các thành viên khác để rút ngắn thời gian hơn nữa. Dự kiện, nhóm sẽ tiếp tục trao hàng nghìn phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Tân và quận 8.

Tại tầng một, các tình nguyện viên đứng trên thùng xe bán tải chuyền những túi quà cho các thành viên khác để rút ngắn thời gian hơn nữa. Dự kiện, nhóm sẽ tiếp tục trao hàng nghìn phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Tân và quận 8.

Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xe-cau-ho-tro-chuyen-qua-den-nguoi-dan-khu-phong-toa-o-tphcm-post1259683.html