Xóa mù chữ cho người dân vùng cửa biển Cà Mau

Đến nay, bà Đào Thị Thanh An đã mở hơn 10 lớp xóa mù chữ tại một số cửa biển ở Cà Mau, giúp hơn 100 người được tiếp cận tri thức.

Lớp xóa mù chữ tại cửa biển Cái Đôi Vàm, Cà Mau.

Lớp xóa mù chữ tại cửa biển Cái Đôi Vàm, Cà Mau.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Cái Đôi Vàm (Cà Mau) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng tại địa phương mở lớp xóa mù chữ cho người dân vùng biển.

Người đứng lớp chính là bà Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm. Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bà An là Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, Cà Mau) và có nhiều đóng góp trong công tác xóa mù chữ, an sinh xã hội.

U60, U70 cắp sách đi học chữ

Lớp học xóa mù chữ ở cửa biển xã Cái Đôi Vàm hiện tại có hơn 10 người theo học, phần lớn ở tuổi trung niên, cao niên, trong đó có những người trên 70 tuổi. Lớp học diễn ra vào các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần, bắt đầu từ khoảng 16h30 đến 18h tại trụ sở ấp 7, xã Cái Đôi Vàm.

 Bà Đào Thị Thanh An đứng giảng bài.

Bà Đào Thị Thanh An đứng giảng bài.

Bà Đào Thị Thanh An, người tổ chức lớp học cho biết, sở dĩ chọn khung giờ trên nhằm thuận tiện cho người học, bởi dân vùng biển phần đông lao động, làm ăn buôn bán, tầm chiều tối mới rảnh đi học.

“Lúc đầu vận động nhiều người đăng ký học lắm, nhưng qua 1 tuần dạy chỉ còn khoảng 10 người học, những người khác nghĩ do lớn tuổi đi học bị 'lời ra, tiếng' vào nên ngại. Mình sẽ cố gắng vận động, thuyết phục để bà con trở lại học để biết chữ”, bà An chia sẻ.

 Bà Trần Thị Sen (áo đỏ) và Nguyễn Thị Mai (áo bông) nắn nót từng con chữ.

Bà Trần Thị Sen (áo đỏ) và Nguyễn Thị Mai (áo bông) nắn nót từng con chữ.

Bà Trần Thị Sen (72 tuổi) cho biết, bản thân làm nghề bán bánh ở chợ, được vận động đi học nên tranh thủ thời gian tham gia.

“Được đi học tôi thấy vui lắm, ngày xưa cũng muốn đi học biết chữ nhưng chiến tranh ác liệt, ở trong rừng tránh bom đạn suốt đâu có được đi học, tiếc lắm. Thấy không biết chữ chịu nhiều thiệt thòi, mình tính toán gì cũng chậm hơn người ta. Giờ có điều kiện đi học thì mình đi, không ngại gì cả, ai nói gì thì nói, miễn biết chữ, viết được tên, ký được giấy tờ là vui rồi”, bà Sen chia sẻ.

 Lớp học được tổ chức tại trụ sở ấp 7, xã Cái Đôi Vàm.

Lớp học được tổ chức tại trụ sở ấp 7, xã Cái Đôi Vàm.

Ngồi cạnh bà Sen, bà Nguyễn Thị Mai (69 tuổi) cho hay: “Thời kháng chiến tôi cũng có đi học nhưng chỉ học được đôi chút, giờ lâu quá nên quên, chữ biết, chữ không. Giờ có người dạy, được đi học lại tôi rất mừng. Tôi luôn đi học đúng giờ, đầy đủ các ngày, do có biết chút chữ từ trước nên tôi học cũng nhanh, cố gắng học để ra đường không còn đọc nhầm chữ”.

 Bà An hướng dẫn học trò lớn tuổi đọc chữ.

Bà An hướng dẫn học trò lớn tuổi đọc chữ.

“Tôi làm cá khô buôn bán ở chợ, trước giờ tính tiền cho khách toàn đếm ngón tay, nhiều khi khách đi rồi, đếm lại mới biết tính nhầm, khó khăn lắm! Đến lớp học này tôi chỉ mong sớm biết chữ, con số để tính toán nhanh, chuẩn xác.

Đi học tôi thấy rất vui, có bạn bè cùng trang lứa trò chuyện, cô giáo giảng dạy rất nhiệt tình, dễ hiểu, lại thường cho quà. Tôi còn vận động những người trong xóm đi học, không gì phải ngại, mình học cho bản thân mình thôi”, bà Nguyễn Thị Khuyên (67 tuổi) vui vẻ nói.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm chỉ dẫn cho người học.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm chỉ dẫn cho người học.

Anh Lê Quốc Thu (50 tuổi) làm nghề khai thác thủy sản gần bờ cho biết, cảm thấy hối hận vì trước đây mê chơi không chịu học hành.

“Không biết chữ thua thiệt bạn bè lắm, đi đâu mua đồ nhìn bảng hiệu đâu biết đọc, tìm số nhà người quen cũng khó; bạn bè rủ đi hát karaoke cũng ngại đi... Giờ học tuy có muộn nhưng phải học, tranh thủ thời gian, ngày nào học thì không đi biển hoặc tranh thủ đi sớm về kịp giờ học, cố gắng học biết chữ”, anh Thu chia sẻ.

Không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình tri thức

Người học vui vì biết chữ, còn bà Đào Thị Thanh An vui vì được dạy chữ. “Ở đâu cũng vậy, mình cảm nhận được không biết chữ là một thiệt thòi lớn đối với bà con, thấy thế nên mình rất thương, đi đến đâu, công tác nơi nào, thấy còn người không biết chữ là quyết tâm mở lớp.

Ước muốn lớn nhất của tôi là nhìn thấy bà con ai cũng biết đọc, biết viết, được hưởng quyền được đi học và được tạo điều kiện để đi học nhằm đem lại kiến thức cho bản thân. Đồng thời trở thành tấm gương sáng để con, cháu noi theo, bởi hiện nay không phải trẻ em nào cũng chăm học dù có điều kiện”, bà An chia sẻ.

 Ông Trần Thanh Việt, Bí thư chi bộ ấp 7, xã Cái Đôi Vàm thăm lớp xóa mù chữ.

Ông Trần Thanh Việt, Bí thư chi bộ ấp 7, xã Cái Đôi Vàm thăm lớp xóa mù chữ.

Theo bà Đào Thị Thanh An, xã hội đang trong thời đại chuyển mình, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi mỗi công dân phải trở thành công dân số. Thế nhưng, nếu còn những người không biết chữ, thì khó có thể thành công trong thực hiện công dân số, đó là điều bà trăn trở và quyết tâm mở các lớp học xóa mù chữ tại địa phương.

 Người học chăm chú nghe giảng bài.

Người học chăm chú nghe giảng bài.

Ông Trần Thanh Việt, Bí thư chi bộ ấp 7, xã Cái Đôi Vàm nhận định, việc Hội LHPN xã phối hợp Đồn Biên Phòng mở lớp xóa mù chữ cho người lớn tuổi tại địa phương là hoạt động rất ý nghĩa.

“Lớp học không chỉ giúp người dân được biết chữ, tạo thuận lợi trong cuộc sống, mà khi biết chữ bà con cũng sẽ nhận thức tốt hơn, nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Vì thế, Chi bộ ấp luôn tạo điều kiện thuận lợi về nơi dạy, vận động người dân theo học, để lớp học được duy trì hiệu quả”, ông Việt thông tin.

 Trung úy Hồ Mộng Long, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm hướng dẫn các học viên lớn tuổi viết chữ.

Trung úy Hồ Mộng Long, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm hướng dẫn các học viên lớn tuổi viết chữ.

“Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm hỗ trợ tập, viết, mỗi buổi học sẽ cử 1 đến 2 người sang hỗ trợ lớp học. Mình qua hỗ trợ trực tiếp càng thấy thương và nể phục tinh thần chịu khó học tập của các cô, chú. Khi dạy các cô, chú viết được cái tên, tính được phép tính, thấy các cô, chú vui mừng mình cũng vui lây, càng quyết tâm hỗ trợ để các cô, chú mau biết chữ”, Trung úy Hồ Mộng Long, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm chia sẻ.

“Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tri thức biến đổi từng ngày, công nghệ đổi mới từng giờ. Mỗi công dân chỉ có thể thích ứng, sáng tạo và khẳng định vị trí của mình bằng tinh thần kiên trì tự học, nuôi dưỡng khát vọng học tập suốt đời. Học tập không chỉ bó hẹp trong lớp học truyền thống mà trở thành nét văn hóa cộng đồng, nơi mỗi người dân đều có thể tham gia học tập dù ở bất kỳ lứa tuổi hay ngành nghề nào.

Tỉnh Cà Mau sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình tri thức, tạo điều kiện để mọi công dân đều có cơ hội hội tập, vươn lên, tự hoàn thiện và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, văn minh của quê hương”, ông Đặng Trí Thủ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau nhấn mạnh.

Quách Mến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xoa-mu-chu-cho-nguoi-dan-vung-cua-bien-ca-mau-post758354.html