Xót cảnh bé trai mất cha mẹ, nương tựa ông bà

Mẹ bị xe tải cán tử vong trong lúc đi làm, không lâu sau bố cũng bị tai nạn qua đời, cuộc sống của bé On Niê trông cả vào ông bà nội nghèo khó.

Tiếng khóc đêm đòi mẹ

Trong ngôi nhà bằng gỗ ván cũ kĩ, bà H’An Niê (50 tuổi, ngụ buôn Jăt B, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) ôm cháu nội Y Mi On Niê (5 tuổi) vào lòng, nghẹn ngào chia sẻ: "Từ ngày bố mẹ qua đời, cháu đêm nào cũng khóc, lòng tôi quặn thắt nhưng không biết làm sao. Thương lắm, mới tuổi nhỏ đã chịu nỗi đau quá lớn. Chỉ mong trời thương cho sức khỏe để lo cho cháu".

Bé Y Mi On Niê hiện sống nương nhờ ông bà nội nghèo khó.

Bé Y Mi On Niê hiện sống nương nhờ ông bà nội nghèo khó.

Bà H’An kể, con trai bà là anh Y Linh Niê (23 tuổi) là con út trong gia đình có 3 anh chị em, hoàn cảnh khó khăn nên cả ba nghỉ học sớm. Hai anh chị của Linh đã lập gia đình và có cuộc sống ở xa.

Y Linh học hết lớp 9 rồi nghỉ, theo bố mẹ đi làm công nhân cao su ở huyện Ea H’leo. Một thời gian sau, anh chuyển qua làm công nhân cho một trang trại chăn nuôi bò.

Năm 2018, Y Linh gặp gỡ và lập gia đình với chị Mó Đào (22 tuổi). Sau khi về chung một nhà, hai vợ chồng sinh con đầu lòng là cháu Y Mi On Niê. Ngày vợ Y Linh sinh con, bà H’An ở nhà chăm sóc cháu, còn ông Y Bruắt Niê (53 tuổi, bố anh Y Linh) đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Chị Đào sau cũng làm công nhân ở trang trại bò cùng chồng.

Rồi tai ương bất ngờ ập xuống. Ngày 28/2, trong lúc chị Mó Đào đi cho bò ăn, lúc này một chiếc xe tải chở cỏ đến. Chị ở phía sau hướng dẫn cho xe vào vị trí đổ cỏ nhưng không may bị xe lùi, cán tử vong.

"Nghe tin con bị tai nạn, gia đình cấp tốc chạy qua, đến nơi thì con bé không còn trên cõi đời này nữa", bà H’An nghẹn lời.

Dang dở lời hứa

Ngồi cạnh vợ, ông Y Bruắt Niê (53 tuổi) chia sẻ: "Vợ chết, Y Linh không quay trở lại nơi làm nữa. Thương nhất là Y Mi On, cháu còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mẹ. Ngày đưa tang, cháu lẽo đẽo chạy theo gọi mẹ khiến ai cũng rớt nước mắt".

Sau một thời gian, nỗi đau chồng mất vợ, con mất mẹ dần nguôi ngoai với bố con Y Linh. Ngày đi làm, chiều về hai bố con quấn quýt bên nhau, nhưng không ngờ tai ương lại một lần nữa ập xuống. Tối 23/5, trên đường chạy xe máy đi dựng rạp đám cưới, Y Linh không may bị xe ô tô tông tử vong tại chỗ.

"Giờ Y Mi On chỉ còn ông bà. Thỉnh thoảng cháu lại lục tìm di ảnh bố mẹ. Mỗi lần như thế, hai bà cháu ôm nhau khóc.

Từ ngày Y Linh qua đời, sáng tôi đưa Y Mi On đi học, chiều đón về. Cuộc sống hai vợ chồng già làm nông, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Hằng ngày hai vợ chồng đi làm thuê làm mướn lấy tiền lo cho cháu", ông Y Bruắt cho hay.

"Vài ngày trước khi Y Linh mất, trong cơn mưa đầu mùa, thấy nhà mưa dột không ngủ được, nó nói sẽ cố gắng dành dụm khoảng 10 triệu đồng để mua tôn về thay mái. Nhưng lời hứa ấy chẳng thành hiện thực nữa rồi", bà H’An Niê khóc.

Ông Trần Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiu cho biết: "Gia đình anh Y Linh thuộc diện hộ nghèo của xã, chính quyền vận động để đi làm công nhân cho trang trại chăn nuôi bò. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền vận động hỗ trợ cấp tốc gạo và một ít tiền để gia đình lo hậu sự. Hoàn cảnh của ông bà Y Bruắt hiện rất khó khăn, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình nguôi ngoai bớt nỗi đau".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh cháu Y Mi On Niê, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về: Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu On Niê ở Đắk Lắk".

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xot-canh-be-trai-mat-cha-me-nuong-tua-ong-ba-19224070423581163.htm