Xót cảnh cha mất, mẹ bệnh tật, con mịt mờ tương lai
Vụ tai nạn giao thông bất ngờ cướp đi sinh mạng của người đàn ông hiền lành, chăm chỉ.
Từ ngày anh mất, người vợ bị tai biến, bố mẹ già yếu cùng đứa con nhỏ không biết bấu víu vào đâu.
Nỗi đau người ở lại
Anh Huỳnh Quang Minh (thôn Phú Sen Tây, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) quanh năm làm thuê, làm mướn để kiếm tiền chữa bệnh u não cho vợ, chăm sóc cha mẹ già và nuôi con nhỏ ăn học.
Thế nhưng, chiều 7/9 vừa qua, trên đường ghé chợ mua ít trái cây về thắp hương ngày giỗ mẹ, anh bị xe tông tử vong.

Bà Xuân nước mắt lưng tròng khi nói về hoàn cảnh của vợ chồng con gái.
Từ đó, căn nhà cấp 4 cũ kỹ rộng chừng 20m² ở cuối con đường nhỏ trở nên vắng lặng. Di ảnh anh Minh đặt trên bàn gỗ cũ, hương khói nghi ngút.
Hơn một tháng qua, ngày nào chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ (46 tuổi, vợ anh Minh) cũng ngồi lặng bên bàn thờ, nước mắt lăn dài.
Ngồi trước bàn thờ chồng, chị Lệ sụt sùi: "Anh Minh là chỗ dựa duy nhất của gia đình. Ngày nào cũng dậy sớm đi làm đến tối mịt.
Anh hứa đi làm kiếm tiền đưa tui vô Chợ Rẫy mổ lần nữa. Chờ khỏi bệnh, hai vợ chồng cùng chăm bố mẹ, lo cho con ăn học. Ai ngờ ảnh đi luôn, bỏ mẹ con tui lại…".
Giữa căn nhà nhỏ, cơn đau u não vẫn hành hạ người phụ nữ từng ngày, còn đứa con gái nhỏ mỗi đêm lại khóc gọi ba.
Em Huỳnh Thị Cẩm Tiên (học sinh lớp 5) nức nở: "Ba ngày nào cũng chở con đi học. Giờ không có ba, con phải tự đạp xe đến trường. Con nhớ ba lắm…".
Tương lai chưa biết ra sao
Ngồi bên cháu ngoại, bà Phan Thị Xuân (73 tuổi, mẹ chị Lệ) tóc bạc phơ, đôi mắt đỏ hoe. Bà nghẹn giọng: "Chiều đó, Minh làm xong việc, ghé chợ mua trái cây. Ai ngờ, trên đường về lại gặp nạn.
Minh hiền lành, chịu khó, ai thuê gì cũng làm để có tiền mua thuốc cho vợ và lo cho con".

Căn nhà cấp bốn lụp xụp, rộng chừng 20m2 là nơi ở của mẹ con chị Lệ.
Thương Lệ, vợ chồng tôi bán hết ruộng đất đưa nó đi chữa trị. Giờ chẳng còn gì, chỉ mong con sống mà nuôi con nhỏ. Nhưng bệnh chưa khỏi, chồng nó lại mất, gánh nặng đổ lên vai".
Gia đình bà Xuân vốn nghèo, hai vợ chồng già yếu, con cái ai cũng lam lũ. Chị Lệ bị u não, đã mổ hai lần không khỏi, sau đó lại bị tai biến.
Anh Minh là trụ cột duy nhất, quanh năm đi làm thuê, hết thợ hồ lại chặt keo, chặt mía, ai thuê gì làm nấy.
Hai vợ chồng già đã bán hết ruộng đất, tài sản để lo chữa bệnh cho con gái. Giờ ông Nguyễn Tình (79 tuổi) vẫn phải đi làm thuê để kiếm từng đồng.
"Vợ chồng tôi già chết cũng được, chỉ mong con cháu khỏe mạnh, vượt qua được cảnh này", bà Xuân nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo.
Hơn một tháng sau tai nạn, nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chị Lệ vẫn vật vã với cơn đau hành hạ, không còn sức lao động. Cha mẹ già kiệt quệ, đứa con thơ dại chưa biết tương lai sẽ ra sao.
Người con gái lớn Huỳnh Thị Cẩm Tú (SN 2004) nay đã lập gia đình ở huyện Sông Hinh (Phú Yên cũ) phải về chăm mẹ và em.
"Gia đình khó khăn nên em nghỉ học sớm phụ bố mẹ. Bố sống hiền lành, làm việc quần quật mà không than một câu. Giờ bố mất rồi, cả nhà không biết phải bấu víu vào đâu nữa…", Tú ngậm ngùi.
Mọi sự ủng hộ giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản: 0334019828, Ngân hàng Quân đội (MB Bank). Chủ tài khoản: Huỳnh Thị Cẩm Tú (con gái chị Lệ).
Hoặc gửi qua Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ chị Lệ ở Đắk Lắk).











