Xót xa cảnh nghèo của 3 mẹ con thương vong vì tai nạn giao thông

Một khoảnh khắc sơ sẩy đã cướp đi mạng sống của người mẹ, đồng thời khiến 2 đứa trẻ vừa lên 4 và 5 tuổi bị thương nặng. Bi kịch xảy ra với gia đình người phụ nữ Jrai nghèo sau vụ tai nạn giao thông ở xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đưa tin, sáng 28-7, chị R.H.N. (SN 1990, trú tại tổ 2, xã Phú Thiện) điều khiển xe máy BKS 81U1-166.54 chở theo 2 con trai là R.S. (SN 2020) và R.L. (SN 2021), lưu thông trên đường Ngô Quyền thuộc tổ 2, xã Phú Thiện. Khi đến khu vực ngã ba giao với đường Hà Huy Tập, chị N. bị mất lái, không làm chủ được tốc độ nên lao thẳng vào một quán tạp hóa ven đường.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến chị N. tử vong. Ảnh: Đức Chinh

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị N. tử vong. Ảnh: Đức Chinh

Chiếc xe máy đã tông mạnh vào tủ lạnh và tường của quán tạp hóa trước khi dừng lại. Hậu quả, chị R.H.N. tử vong tại chỗ; cháu R.S. bị chấn thương sọ não, còn cháu R.L. bị đa chấn thương. Cả 2 cháu được đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Sáng 29-7, nhiều người dù không quen biết chị N. cũng đến viếng và động viên gia đình trước cái chết thương tâm của chị. Khung cảnh tang thương bao trùm khu xóm nhỏ khi những tiếng khóc nỉ non vang lên không ngớt.

 Người thân bàng hoàng trước cái chết đột ngột của chị N. Ảnh: Văn Ngọc

Người thân bàng hoàng trước cái chết đột ngột của chị N. Ảnh: Văn Ngọc

Trong căn nhà gỗ lụp xụp chỉ rộng khoảng 20 m2, không có tài sản đáng giá, anh Siu Jim (chồng chị N.) cùng người thân ngồi quanh quan tài của chị N. Đã 1 ngày trôi qua, anh Jim vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người vợ đầu ấp tay gối.

“Sáng hôm qua, vợ tôi lấy xe máy chở theo 2 con nhỏ và nói rằng đi làm thủ tục cho mẹ để hưởng chế độ của người cao tuổi. Vừa đi được 1 lúc thì có người chạy về nói rằng vợ con tôi bị tai nạn ở gần đó. Tôi vội vàng nhờ người quen chở đến nơi thì thấy vợ nằm đó bất động, các con cũng khóc vì đau quá. Tôi hoảng hốt, choáng váng không thể tin được”-anh Jim bồi hồi.

Anh Jim vốn bị liệt 1 chân không thể đi lại bình thường. Song, chị N. đã đem lòng yêu thương rồi kết hôn với anh, rồi hạ sinh 2 cậu con trai kháu khỉnh. Do khuyết tật bẩm sinh, anh Jim không thể gánh vác việc gia đình như bao người đàn ông khác, vì vậy, chị N. là lao động chính trong nhà.

 Đông đảo người dân trong vùng đến viếng chị N. Ảnh: Văn Ngọc

Đông đảo người dân trong vùng đến viếng chị N. Ảnh: Văn Ngọc

Thường ngày, ngoài chăm sóc 3 sào mì, chị N. còn đi làm thuê đủ nghề để kiếm tiền chăm lo cho tổ ấm nhỏ và phụng dưỡng mẹ già đã hơn 70 tuổi và thường xuyên đau ốm. Dẫu vậy, gia đình chị vẫn phải rơi vào cảnh chạy ăn từng bữa. Căn nhà gỗ lắm lúc liêu xiêu mỗi mùa mưa bão, song anh chị cũng không đủ điều kiện để sửa sang. Hiện tại, gia đình chị N. vẫn đang thuộc diện hộ nghèo của xã.

“Nhà tôi có 5 chị em gái, trong đó N. là em út nên nhận chăm sóc mẹ. Các chị cũng khó khăn lắm, đi lấy chồng ở nơi xa, thỉnh thoảng mới góp thêm được ít gạo cho em nuôi mẹ. Giờ em mất rồi, các cháu cũng không biết có qua khỏi được không. Không biết rồi đây cuộc sống của chồng con nó sẽ ra sao…”-chị Rcom H’Đeo (chị gái của chị N.) nghẹn ngào nói.

 Con trai của chị N. đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh tích cực chữa trị. Ảnh: Hoàng Cung

Con trai của chị N. đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh tích cực chữa trị. Ảnh: Hoàng Cung

Theo tìm hiểu của P.V, hiện 2 cháu S. và L. vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-thông tin: “Qua kiểm tra, cháu S. nhập viện với vết thương sọ não rất nặng, vỡ hộp sọ, đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc trong tình trạng nguy kịch và hiện vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Còn cháu L. bị chấn thương vùng mặt, đã được xử trí và hiện điều trị ở Khoa Ngoại Tổng hợp trong tình trạng tương đối ổn định”.

Trong sáng 29-7, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thiện và Ban An toàn giao thông xã đã đến thăm hỏi, san sẻ nỗi đau mất mát, đồng thời trao 3 triệu đồng chia sẻ khó khăn với gia đình chị N.

Ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện-cho biết: "Xã đã cử các cơ quan, đoàn thể trực tiếp đến gia đình chị N. thăm hỏi, động viên, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với hoàn cảnh không may mắn này. Chúng tôi cũng làm hồ sơ để giúp gia đình được hưởng các chế độ theo quy định và sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình trong thời gian tới".

Được biết, trước hoàn cảnh éo le của chị N., một số người dân tại xã Phú Thiện cũng đã kêu gọi, vận động nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình hàng chục triệu đồng.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/xot-xa-canh-ngheo-cua-3-me-con-thuong-vong-vi-tai-nan-giao-thong-post562034.html