Xót xa: Gây tai nạn, tài xế nghĩ mình đâm tử vong người đi đường tuyệt vọng tự vẫn nào ngờ nạn nhân đang hồi phục

Vụ việc để lại nhiều tiếc nuối khi chỉ vì một suy nghĩ cực đoan và thiếu thông tin chính xác mà dẫn đến hậu quả đau lòng. Các chuyên gia xã hội nhấn mạnh, trong mọi tình huống, việc giữ bình tĩnh, tìm hiểu kỹ sự thật và trao đổi với gia đình, cơ quan chức năng là vô cùng cần thiết.

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại huyện Nam Đầu (Đài Loan), khi một người đàn ông sau va chạm giao thông đã nghĩ mình gây chết người nên tuyệt vọng tìm đến cái chết. Trớ trêu thay, nạn nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều trị và dần hồi phục.

Tưởng gây chết người, tài xế tự vẫn bằng khí gas

Sáng 8/8, lực lượng cứu hỏa huyện Nam Đầu nhận tin báo về một vụ nổ khí gas tại một căn nhà ở thị trấn Phổ Lý. Vụ nổ khiến cửa sắt tầng một bị hất tung, mảnh vỡ văng khắp nơi, người dân xung quanh vô cùng hoảng hốt.

Nạn nhân là ông Ngụy (57 tuổi), chủ căn nhà, bị bỏng nặng đến 75% cơ thể. Dù được chuyển gấp tới Bệnh viện Trung Sơn (Đài Trung) cấp cứu, ông không qua khỏi sau vài ngày nằm tại phòng hồi sức tích cực.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Điều tra cho thấy, trước khi xảy ra sự việc, ông Ngụy từng liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường Trung Đàm, đoạn qua Thảo Đồn. Do trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, ông điều khiển xe ô tô đi lấn sang làn ngược chiều và va chạm trực diện với một xe máy. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng gãy nhiều xương.

Sau va chạm, ông Ngụy cho rằng nạn nhân đã tử vong, lo sợ bản thân không đủ khả năng bồi thường. Trở về nhà, ông liên tục nói với gia đình: “Tôi đâm chết người rồi, không biết phải làm sao cả.” Sáu ngày sau, ông châm lửa tự vẫn bằng khí gas.

Nhân chứng bàng hoàng khi nhận ra nạn nhân

Ông Khâu Khánh Hỉ – Chủ tịch Hiệp hội Tái thiết đời sống Nam Đầu – là người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn sáng 2/8. Khi ấy, do mưa lớn gây sạt lở đất đá, tuyến đường bốn làn bị thu hẹp còn hai, giao thông hỗn loạn.

Chia sẻ trên mạng xã hội, ông Khâu cho biết khi tới viếng tang ông Ngụy, ông mới sững sờ nhận ra người đã tự vẫn chính là tài xế trong vụ tai nạn hôm đó. Ảnh minh họa

Chia sẻ trên mạng xã hội, ông Khâu cho biết khi tới viếng tang ông Ngụy, ông mới sững sờ nhận ra người đã tự vẫn chính là tài xế trong vụ tai nạn hôm đó. Ảnh minh họa

Ông Khâu đang lái xe chở thực phẩm từ chợ về nấu cơm từ thiện thì chứng kiến ô tô do ông Ngụy cầm lái va chạm mạnh với chiếc xe máy đi ngược chiều. Xe máy vỡ nát, linh kiện văng tung tóe, nam thanh niên điều khiển bị hất văng xuống đường. Ông Khâu lập tức gọi điện báo cứu hộ rồi rời hiện trường.

Chia sẻ trên mạng xã hội, ông Khâu cho biết khi tới viếng tang ông Ngụy, ông mới sững sờ nhận ra người đã tự vẫn chính là tài xế trong vụ tai nạn hôm đó. “Chỉ vì một hiểu lầm và thiếu sự bình tĩnh mà một gia đình mất đi trụ cột. Trong khi đó, nam thanh niên đi xe máy chỉ bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm tính mạng và đang hồi phục trong bệnh viện,” ông Khâu nói.

Bài học từ nỗi đau

Theo cơ quan chức năng, ông Ngụy khai tại hiện trường rằng do một cọc tiêu cảnh báo bị xe khác húc ngã, ông không kịp quan sát làn đường điều tiết nên mới đi nhầm sang làn đối diện. Cùng lúc, người đi xe máy đội mũ bảo hiểm trùm kín, trời lại mưa nên không kịp phát hiện xe ô tô chạy ngược chiều.

Vụ việc để lại nhiều tiếc nuối khi chỉ vì một suy nghĩ cực đoan và thiếu thông tin chính xác mà dẫn đến hậu quả đau lòng. Các chuyên gia xã hội nhấn mạnh, trong mọi tình huống, việc giữ bình tĩnh, tìm hiểu kỹ sự thật và trao đổi với gia đình, cơ quan chức năng là vô cùng cần thiết. Một chút thận trọng có thể cứu vãn không chỉ một sinh mạng mà cả một gia đình.

Minh Khuê (theo ETtoday)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/xot-xa-gay-tai-nan-tai-xe-nghi-minh-dam-tu-vong-nguoi-di-duong-tuyet-vong-tu-van-nao-ngo-nan-nhan-dang-hoi-phuc-24393.html