Xót xa người cha lao xuống cứu con gái bị sóng cuốn, tử vong thương tâm

Một người cha 39 tuổi đến từ Canada đã tử vong trong nỗ lực cứu con gái 5 tuổi bị sóng lớn cuốn ra biển tại California, Mỹ. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm bé gái mất tích.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey cho biết sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 14/11 tại bãi biển Garrapata, thuộc khu vực Carmel, California. Nạn nhân là anh Yuji Hu, 39 tuổi, đến từ Calgary, Alberta (Canada), khi đang có mặt tại đây cùng vợ và hai con nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra khi con gái 5 tuổi của anh Hu bất ngờ bị một con sóng lớn nhấn chìm và cuốn trôi khỏi bờ. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh lập tức lao xuống biển để cứu con trong điều kiện sóng mạnh và nước sâu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của lực lượng chức năng, vào thời điểm xảy ra sự việc, sóng biển có độ cao ước tính từ 4,5 đến 6,1 mét, khiến cả hai cha con bị đẩy trôi dạt xa hơn so với vị trí ban đầu.

Xót xa người cha lao xuống cứu con gái bị sóng cuốn, tử vong thương tâm. Ảnh: KSBW Action News 8/YouTube

Xót xa người cha lao xuống cứu con gái bị sóng cuốn, tử vong thương tâm. Ảnh: KSBW Action News 8/YouTube

Chỉ huy Andres Rosas thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey trả lời NBC Bay Area cho biết: "Người cha đã nhảy xuống nước nỗ lực cứu con gái, và người mẹ cũng lao theo hỗ trợ. Chúng tôi nhận được thông tin rằng đã có thời điểm người cha giữ được con mình."

Tuy nhiên, dòng nước mạnh khiến tình huống trở nên nguy hiểm. Người mẹ cố gắng lặn xuống tiếp cận chồng và con gái nhưng bất thành. Trong khi đó, đứa con 2 tuổi của họ vẫn đứng đợi trên bờ.

Người mẹ sau cùng đã may mắn bơi được trở lại đất liền trong tình trạng kiệt sức và được đưa đi điều trị.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy sóng lớn liên tục đánh thẳng vào khu vực bờ biển, khiến quá trình tiếp cận nạn nhân hết sức khó khăn.

Sau khi bị sóng đánh dạt ra xa, anh Hu được một du khách và một nhân viên Công viên Tiểu bang California (đang trong thời gian nghỉ phép) phát hiện và kéo lên khỏi mặt nước. Ngay tại bãi biển, anh được tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi được đưa đến bệnh viện địa phương.

Dù đã nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ xác nhận anh Hu đã tử vong ngay sau đó.

Về phía những người còn lại trong gia đình, người mẹ được giữ lại bệnh viện theo dõi qua đêm trong tình trạng ổn định và đã xuất viện vào ngày 15/11. Đứa con 2 tuổi đi cùng cặp vợ chồng may mắn không bị thương.

Hiện con gái 5 tuổi của anh Hu vẫn trong tình trạng mất tích. Theo mô tả từ lực lượng chức năng, bé được nhìn thấy lần cuối trong trang phục áo sơ mi trắng và không mặc áo phao.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn dọc bờ biển Garrapata vào ngày 15/11. Nhiều đơn vị phối hợp tham gia tìm kiếm cả bằng đường biển lẫn đường không, song công tác phải tạm dừng khi trời tối.

Sau khi kết thúc tìm kiếm cứu nạn, lực lượng địa phương cho biết đã chuyển sang giai đoạn tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc khu vực bờ biển.

Cảnh sát cho biết gia đình anh Hu đã yêu cầu truyền thông và công chúng tôn trọng không gian riêng tư trong thời điểm đau buồn này. Họ từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự ra đi của anh.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey tiếp tục cập nhật thông tin về tiến độ tìm kiếm và kêu gọi người dân khu vực báo cáo nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu liên quan đến bé gái.

Phương Anh (Theo New York Post)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/xot-xa-nguoi-cha-lao-xuong-cuu-con-gai-bi-song-cuon-tu-vong-thuong-tam-28415.html