Xót xa người phụ nữ bị lũ cuốn tử vong để lại 3 đứa trẻ đáng thương
Theo chính quyền địa phương, khi được tìm thấy, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn. Số tiền 5,2 triệu đồng mang theo để trả cho người bán heo nay cũng bị lũ cuốn trôi.
Tối 5/11, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết, người dân cùng chính quyền địa phương vừa tìm thấy thi thể chị H.T.V. (32 tuổi, trú thôn Gia Giả) sau nhiều ngày mất tích do bị lũ cuốn.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau 3 ngày mất tích.
Khoảng 16h30 ngày 2/11, trên đường đi làm rẫy về, khi băng qua ngầm tràn, chị V. không may bị dòng nước xiết cuốn trôi.
Đến 13h ngày 5/11, người dân phát hiện thi thể chị V. trôi về khu vực suối thuộc xã Hiếu Giang, cách vị trí gặp nạn khoảng 15km. Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa thi thể nạn nhân về nhà để lo hậu sự.
Ông Nguyễn Văn Đạt cho biết, gia đình chị V. thuộc diện hộ nghèo, có 3 con nhỏ, trong đó cháu út mới hơn 1 tuổi. Hai vợ chồng còn đang cưu mang 2 em của chồng đang tuổi vị thành niên.
"Khi được tìm thấy, thi thể chị V. không còn nguyên vẹn, khuôn mặt biến dạng, chỉ còn mỗi chiếc áo. Trước đó, chị mang theo 5,2 triệu đồng để trả tiền mua heo nhưng toàn bộ số tiền bị lũ cuốn trôi", ông Đạt chia sẻ.
Theo lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp, hoàn cảnh của gia đình chị V. đặc biệt khó khăn, nay không may gặp nạn, những người ở lại càng thêm bế tắc. Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu, đồng thời người dân trong vùng cũng quyên góp, san sẻ để giúp gia đình vượt qua mất mát.











