Xuân canh trời
Giữa thời khắc đất trời chuyển mình sang xuân mới, khi nhiều gia đình quây quần sum họp bên mâm cơm tất niên, tại Trạm Ra-đa 56, Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân, những người lính vẫn lặng thầm bám trụ nơi tuyến đầu, canh giữ bầu trời Tổ quốc. Với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, đó không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của người lính phòng không trong những ngày Tết đến, xuân về.
Giữ trọn nhịp trực giữa mùa xuân
Hạ sĩ Nguyễn Đăng Hoàng Thương (SN 2006), quê TP. Đà Nẵng, đang trải qua cái Tết đầu tiên xa gia đình trong màu áo lính. Chàng trai trẻ với gương mặt còn đậm nét học trò ấy đã quen với nhịp trực, với những ca kíp nối tiếp nhau ngày đêm bên màn hình ra-đa và các thiết bị nghe nhìn.

Bám máy, bám đài canh giữ bầu trời - Ảnh: B.C
Tranh thủ những giờ nghỉ, Thương gọi điện về cho gia đình. Giọng nói rộn ràng xen lẫn chút nhớ nhà: “Năm ni, Tết ở đơn vị vui lắm ba ạ. Đơn vị mổ 1 con bò, 30 con gà. Mỗi người được 3 cái bánh chưng. Suất ăn mỗi người hơn 200 nghìn đồng. Ba yên tâm nhé!”.
Sau cuộc gọi, Thương lại trở về vị trí trực. Với em, Tết xa nhà là một trải nghiệm đặc biệt. Thương chia sẻ thêm: “Lúc đầu, em cũng buồn vì lần đầu không được ăn Tết cùng gia đình. Nhưng ở đơn vị, anh em quan tâm nhau. Cán bộ động viên, tạo điều kiện để chiến sĩ trẻ như tụi em yên tâm công tác”.
Nhiệm vụ của Trạm Ra-đa 56 là quản lý, giám sát các phương tiện bay trong khu vực được phân công; trực ban thông tin, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện và xử lý mọi tình huống trên không. Đơn vị thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng phòng không trên địa bàn, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.
Trong những ngày Tết, khi phố phường rộn ràng sắc xuân, tại phòng trực, những ánh đèn màn hình vẫn sáng suốt 24/24 giờ. Mỗi tín hiệu xuất hiện đều được theo dõi, phân tích cẩn trọng. Bởi với người lính phòng không, chỉ một phút lơ là cũng có thể để lại hậu quả khó lường.
Với 51 cán bộ, chiến sĩ, tỉ lệ trực Tết lên đến 80%, Trạm Ra-đa 56 duy trì nghiêm chế độ trực ban chiến đấu; kết hợp huấn luyện, bảo đảm hậu cần-kỹ thuật; kiểm tra, củng cố vũ khí trang bị, bảo đảm sẵn sàng xử trí mọi tình huống.
Thiếu tá Trần Quốc Tuấn, Trạm trưởng Trạm Ra-đa 56, cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đón Tết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Chúng tôi quán triệt phương châm sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vùng trời chặt chẽ, duy trì trực ban nghiêm túc, quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống trên không”.
Lời khẳng định ấy không chỉ là mệnh lệnh mà còn là ý chí, là bản lĩnh đã được tôi luyện qua từng ca trực, từng đợt huấn luyện. Xuân với người lính phòng không không chỉ có bánh chưng xanh, mà còn có trách nhiệm lớn lao trước bình yên của Nhân dân.
Tết thắm tình quân dân
Dẫu nhiệm vụ nặng nề, nhưng mùa xuân nơi đơn vị vẫn ấm áp nghĩa tình. Để vơi bớt nỗi nhớ nhà của bộ đội, trong những ngày cận Tết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Những chiếc bánh chưng được gói trong tiếng cười nói rộn ràng. Nồi bánh đỏ lửa suốt đêm như sưởi ấm cả doanh trại. Đêm giao thừa, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau đón thời khắc thiêng liêng với chương trình văn nghệ, hái hoa dân chủ, gọi điện chúc Tết người thân, đốt lửa trại và lì xì đầu năm.

Gói bánh chưng, ấm tình quân dân - Ảnh: B.C
Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn Trường trung cấp Công nghệ Du lịch số 10, một trong những đơn vị kết nghĩa, xúc động chia sẻ:“Tham gia cùng với đơn vị Ra-đa 56, chúng tôi mong muốn mang chút hơi ấm mùa xuân đến với cán bộ, chiến sĩ. Nhìn các em chiến sĩ trẻ xa nhà, chúng tôi càng trân trọng sự hy sinh thầm lặng ấy”.
Chị Trang cho biết thêm: “Khi cùng bộ đội gói bánh, hát những bài ca mùa xuân, chúng tôi cảm nhận rất rõ tinh thần lạc quan, trách nhiệm của người lính. Chính sự gắn kết quân-dân ấy làm cho Tết nơi đơn vị thêm trọn vẹn”.
Sáng mùng 1 Tết, đơn vị tổ chức chào cờ đầu năm, đọc thư chúc Tết của cấp trên; sau đó là các trò chơi dân gian như kéo co, ném vòng vào chai… Tiếng cười giòn giã vang lên giữa doanh trại, tạo không khí vui tươi, đoàn kết.
Thế nhưng, dù vui xuân thế nào, nhiệm vụ trực ban chiến đấu vẫn được đặt lên hàng đầu. Các kíp trực thay nhau bám máy, bám đài; từng mục tiêu trên màn hình được theo dõi sát sao. Song song với các hoạt động đón Tết, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 56 vẫn quản lý chặt chẽ vùng trời, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xuân nơi tuyến đầu canh trời không ồn ào, náo nhiệt như phố thị, nhưng lại lắng đọng nghĩa tình và trách nhiệm. Ở đó có những cuộc gọi vội vàng về cho gia đình, có ánh mắt dõi theo màn hình trong đêm giao thừa, có những cái bắt tay chúc mừng năm mới rồi lại trở về vị trí trực.
Giữa đất trời vào xuân, khi pháo hoa rực sáng khắp nơi, trên những đỉnh cao lặng gió, những người lính phòng không vẫn âm thầm giữ nhịp trực. Bởi với họ, bình yên của Tổ quốc, niềm vui sum họp của Nhân dân chính là mùa xuân lớn nhất.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/quoc-phong-an-ninh/202602/xuan-canh-troi-7904a2e/












