Xuân Hinh lần đầu tiết lộ căn phòng đáng sợ của Thanh Thanh Hiền

Lần đầu tới Nhà hát Cải lương Việt Nam mời Thanh Thanh Hiền hợp tác, nghệ sĩ Xuân Hinh hoảng hốt khi thấy cảnh tượng 'đáng sợ' trong căn phòng của cô.

Cuộc hẹn cuối tuần mùa 3 kết thúc với sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền.

Chỉ muốn là "kẻ chọc cười dân dã"

Dù được khán giả và truyền thông gọi với biệt danh "vua hài đất Bắc", "vua chèo", "danh hài số 1" nhưng là người con của đất quan họ Bắc Ninh, Xuân Hinh chỉ muốn được gắn mình với văn hóa dân tộc, sống và diễn như một "kẻ chọc cười dân dã".

Nghệ sĩ Xuân Hinh khóc khi nhắc tới nỗi nhọc nhằn của cha mẹ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh khóc khi nhắc tới nỗi nhọc nhằn của cha mẹ.

Với Xuân Hinh, gần 50 năm gắn bó với chèo, xẩm, hát văn… là bằng đó thời gian sống say mê với văn hóa truyền thống. Ông ví nó như một "thứ của quý", "cái nghiệp vận vào thân", đến độ "nghỉ hưu rồi vẫn cứ mơ màng". Từng vai diễn, từng câu hò, điệu hát đều được ông chăm chút bằng cái tâm của người nghệ sĩ “làm dâu trăm họ”.

Xuân Hinh sinh năm 1960, là con trưởng trong một gia đình nghèo đông con ở Bắc Ninh. Tuổi thơ của ông gắn với ruộng đồng nên từ nhỏ đã thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của bố mẹ.

"Tôi thương mẹ lắm. Năm 13 tuổi đã bắt đầu đi buôn, nào là mía, bánh rán, tôm cua… Có lúc còn buôn cả chó, lợn, gà, mèo… Có đêm rét mướt ngủ luôn ở bến xe Bắc Giang vì hết xe về. Buôn thế để đỡ đần bố mẹ, để không phải xin tiền ai", ông kể.

Nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn hay nhắc về thời buôn bán như một ký ức gắn liền với sự trưởng thành. Vừa đi học, vừa phụ việc nhà, vừa lo cho 6 đứa em, ông lớn lên bằng đôi tay, bằng ý chí và bằng cả sự khôn ngoan sớm của một đứa trẻ hiểu mình không được quyền yếu đuối.

Cái duyên nghệ thuật đến với Xuân Hinh khi được tuyển vào Đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh năm 16 tuổi. Sau đó, ông thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh, tiếp tục vừa học vừa làm, vẫn… tranh thủ buôn bán bởi "cái máu buôn ngấm rồi".

Gần 5 thập kỷ đứng trên sân khấu, Xuân Hinh đã hóa thân không biết bao nhiêu vai: từ ông lão, bà lão, trẻ con, hát văn, hát xẩm, đến các vai hài kịch kinh điển.

Thanh Thanh Hiền là người tài hoa thực sự!

Người ta vẫn bảo, Xuân Hinh không chỉ là nghệ sĩ hài mà đã trở thành một phần ký ức văn hóa miền Bắc. Mỗi dịp Tết đến, ông lại hiện diện trong hàng triệu mái nhà qua những vở hài Tết kinh điển. Giọng hát, ánh mắt, dáng đi, lối diễn… đều khiến người xem nhớ, yêu và mong chờ. Và Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền cũng là hai nghệ sĩ khán giả khi nhắc tới đều đọc tên cả hai, họ vừa là bạn diễn ăn ý, vừa là hàng xóm thân thiết.

Nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền tại "Cuộc hẹn cuối tuần".

Nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền tại "Cuộc hẹn cuối tuần".

Thanh Thanh Hiền mở đầu buổi trò chuyện tại Cuộc hẹn cuối tuần: "Lâu lắm rồi mới có được cảm giác run rẩy khi đứng trên sân khấu cùng anh Xuân Hinh. Tôi thấy mình vui và hãnh diện khi được góp một phần nhỏ vào chương trình lần này".

Nữ nghệ sĩ tiết lộ hai người vốn là hàng xóm ở Sóc Sơn, "nhà chỉ cách nhau một bức tường rất mỏng. Nếu mà đập cái tường ấy đi, làm cái sân chung thì quá tuyệt vời!".

Hóa ra, chính Xuân Hinh là người "giữ đất" giúp Thanh Thanh Hiền. "Anh giữ mảnh đất cả năm trời, không cho ai mua. Thấy tôi cứ lững lờ, anh bỏ tiền ra mua hộ tôi và bảo: Lãi thì cô ăn, lỗ thì tôi chịu trách nhiệm! Thế là chúng tôi làm hàng xóm của nhau", Thanh Thanh Hiền.

Khi được hỏi về Xuân Hinh trong vai trò đồng nghiệp, Thanh Thanh Hiền thẳng thắn: "Anh ấy là một đồng nghiệp lớn - không chỉ giỏi nghề mà còn che chở và xót xa cho tôi trong nhiều khía cạnh cuộc sống. Có chuyện buồn, anh ấy luôn là người chia sẻ và buồn theo".

Về phía mình, Xuân Hinh cũng không tiếc lời khen ngợi bạn diễn lâu năm: "Tôi từng diễn với nhiều nghệ sĩ tài năng nhưng Hiền là người tài hoa thực sự. Không phải vì anh em khen nhau mà vì tôi quý trọng người có tài, yêu nghề và làm việc hết sức như Hiền".

Nghệ sĩ Xuân Hinh nói mình mê đắm với văn hóa dân tộc.

Nghệ sĩ Xuân Hinh nói mình mê đắm với văn hóa dân tộc.

Kỷ niệm đầu tiên giữa hai người diễn ra tại một vở chèo, lúc ấy Thanh Thanh Hiền ở dưới sân khấu xem Xuân Hinh diễn. "Tôi nhớ lần đầu nhìn thấy anh là khi xem vở chèo Chuyện tình sinh viên. Vai diễn của anh hay quá khiến tôi phải chạy vào cánh gà để nhìn cho rõ. Nhưng vào trong, anh Hinh chỉ liếc mắt nhìn tôi. Từ buổi hôm đó, anh Xuân Hinh đã để ý và quyết định xuống tận Nhà hát Cải lương Việt Nam - nơi tôi làm việc để mời hợp tác" - Thanh Thanh Hiền chia sẻ.

Xuân Hinh tếu táo: "Lần đầu tới phòng của Thanh Thanh Hiền thấy ấn tượng đáng sợ quá bởi căn phòng đặt vừa cái giường 1 mà mạng nhện giăng từ trên xuống dưới".

Nam nghệ sĩ kể thời mới hợp tác với Thanh Thanh Hiền sợ nhất là bị "bỏ bom" vì cô hay dính lịch biểu diễn của nhà hát. "Mời cô ấy diễn đồng ý rồi, tới ngày diễn nói không diễn nữa. Tên là Thanh Thanh Hiền nhưng tôi gọi là Thanh Tanh Bành thì đúng hơn", Xuân Hinh hài hước.

Gần 3 thập kỷ làm bạn diễn, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền vẫn giữ được tình cảm trân quý dành cho nhau, coi nhau "là người tình sân khấu".

Tác phẩm tâm đắc nhất đời là hai đứa con!

Ở tuổi 65, nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn miệt mài với những dự án nghệ thuật mới và có một tổ ấm đầy yêu thương. Khi được hỏi gia đình có ý nghĩa như thế nào với mình, ông trầm giọng: "Nhiều người hỏi tôi diễn mấy trăm tác phẩm rồi, vậy tác phẩm nào là tâm đắc nhất? Tôi nói thật, tác phẩm tâm đắc nhất của tôi chính là hai đứa con".

Ông cho biết mình sống cùng vợ và hai con - một gái, một trai. Các con đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện và ông luôn dành dụm một phần công sức để "làm đẹp cho đời", phần còn lại để vun vén cho con cái.

Chuyện tình của ông với vợ Phương Lan - cũng được bạn bè hay trêu là "huyền thoại phố cổ". Bà là một kế toán xinh đẹp, sống tại phố Hàm Long (Hà Nội), thuộc diện nhà có điều kiện, họ đến với nhau vì cái duyên.

"Tính tôi, chồng nói 1 thì vợ không nói 2. Giờ nghĩ lại, thấy đúng là duyên số bởi bà ấy hiền lành, chịu khó, thương chồng, thương con, thế là đủ rồi!", Xuân Hinh tâm sự.

Khi được hỏi nếu tự chấm điểm mình trên vai trò người chồng, người cha thì ông cho mình bao nhiêu điểm, Xuân Hinh chỉ cười tủm: "Tôi cho mình điểm 9 thôi. Còn lại 1 điểm để... phấn đấu thêm!".

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xuan-hinh-lan-dau-tiet-lo-can-phong-dang-so-cua-thanh-thanh-hien-2423894.html