Xuân sớm nơi đảo xa

Như thường lệ, những ngày cuối năm, dù bộn bề công việc nhưng cán bộ, nhân viên Agribank không quên dành thời gian chuẩn bị những món quà ý nghĩa tri ân các lực lượng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Năm nay, trong hải trình đầu tiên chào đón Xuân Bính Ngọ, Agribank cùng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên các đảo tiền tiêu Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc...

Thiêng liêng Thổ Chu - Hòn Khoai

Giữa mênh mông sóng nước, Thổ Chu hiện lên bình dị nhưng vững chãi, như một cột mốc sống khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là hòn đảo xa nhất trong hải trình, cách đất liền gần một trăm hải lý và cũng là nơi ghi dấu chứng tích các chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình xây dựng, bảo vệ quần đảo cùng hơn 500 cư dân đảo bị quân Khmer Đỏ sát hại.

Cán bộ Agribank và chiến sỹ đảo Nam Du gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Agribank

Cán bộ Agribank và chiến sỹ đảo Nam Du gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Agribank

Điểm đầu hành trình tri ân, Đoàn công tác đến thăm Trạm Radar 610, trực thuộc Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân. Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trạm Radar 610 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành điểm tựa vững chắc trong thế trận bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Tây Nam. Trong dòng chảy nghĩa tình ấy, Agribank cùng Đoàn công tác trao tặng quà Tết, nhu yếu phẩm và những nhành hoa mang sắc xuân từ đất liền, góp phần làm ấm thêm không gian đón Tết nơi đảo xa.

Con tàu tiếp tục vượt hơn một trăm hải lý tiến vào vùng biển Hòn Khoai, điểm đảo tiền tiêu án ngữ phía Tây Nam Tổ quốc. Do điều kiện địa hình, tàu lớn không thể cập đảo, nhưng những thùng quà Tết, thiết bị sinh hoạt và nhu yếu phẩm... được cán bộ Agribank và các thành viên trong Đoàn chuyền tay nhau lên các tàu nhỏ, thoăn thoắt, nhịp nhàng. Những món quà nhỏ bé chất chứa sự ngưỡng mộ, tình yêu thương và cả hy vọng gửi đến cán bộ, chiến sĩ hải quân, bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm và lực lượng làm nhiệm vụ tại ngọn hải đăng.

Đặc biệt ở Hòn Khoai, các thành viên Đoàn vô cùng xúc động khi được tham dự lễ chào cờ đầu năm tại Trạm Radar 595. Giữa không gian khoáng đạt của biển trời, tiếng Quốc ca vang lên trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền đại dương xanh thẳm. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, để mỗi người ghi nhớ về trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sôi động Nam Du - Hòn Chuối

Nam Du hiện ra với nhịp sống sôi động hơn, phản ánh rõ nét sự gắn bó giữa quân và dân trên đảo. Trước khi tham gia các hoạt động đón Tết, đoàn công tác đến viếng Bia tưởng niệm các nạn nhân cơn bão năm 1997, nhắc nhớ về sự khốc liệt của thiên tai và giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay.

Tại Trạm Radar 600, không khí Xuân rộn ràng khi cán bộ Agribank cùng thành viên Đoàn công tác và chiến sĩ trên Trạm tổ chức gói bánh chưng. Những nồi bánh đỏ lửa giữa sân đơn vị, những phần quà an sinh được chuẩn bị chu đáo của Agribank đã góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm niềm tin để người dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền.

Đoàn công tác Agribank thăm tặng quà cán bộ, chiến sỹ đảo Hòn Khoai. Ảnh: Agribank

Đoàn công tác Agribank thăm tặng quà cán bộ, chiến sỹ đảo Hòn Khoai. Ảnh: Agribank

Con tàu tiếp tục đưa Đoàn công tác đến Hòn Chuối. Nơi đây, địa hình dốc đứng, bờ đảo hẹp, sóng biển thường xuyên mạnh khiến tàu lớn không thể áp sát. Để lên đảo, đoàn công tác buộc phải thực hiện các "chuyến tiếp vỏ" trung chuyển bằng tàu nhỏ giữa sóng gió, rồi tiếp tục leo hàng trăm bậc thang đá dựng đứng men theo sườn núi. Mỗi chặng đường là một thử thách, nhưng cũng là cách để cảm nhận rõ hơn những gian nan thường nhật mà cán bộ, chiến sĩ đang âm thầm vượt qua nơi đảo xa.

Trong dòng người nối nhau vượt sóng, cán bộ Agribank trực tiếp tham gia vận chuyển từng thùng quà, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm lên đảo. Những bước chân chậm rãi trên bậc đá là hành trình của trách nhiệm và sự sẻ chia từ đất liền. Mỗi "chuyến tiếp vỏ" vì thế trở thành nhịp nối lặng lẽ, đưa mùa xuân vượt sóng gió để đến với Hòn Chuối.

Tại Trạm Radar 615, đoàn công tác đến thăm lớp học tình thương - nơi người thầy mang quân hàm xanh kiên trì gieo chữ cho trẻ em trên đảo. Trong không gian học tập còn đơn sơ, tiếng đọc bài xen lẫn tiếng gió biển thổi qua tán rừng... những phần quà do Agribank trao tặng mang ý nghĩa hơn cả giá trị vật chất. Đó là sự động viên để các em nhỏ tiếp tục đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ giữa điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Hòn Đốc - Điểm cuối hải trình và lời hẹn mùa sau

Hòn Đốc là đảo lớn nhất trong 16 đảo thuộc quần đảo Hải Tặc - điểm dừng chân cuối cùng của hải trình. Tại đây, Agribank cùng đoàn công tác thăm Trạm Radar 625, trao quà Tết và trao đổi với cán bộ địa phương về định hướng phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trò chuyện với quân và dân xã đảo Tiên Hải, Phó Trưởng Đoàn công tác, Trưởng đoàn Agribank Hoàng Văn Thắng khẳng định, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong việc đồng hành cùng biển đảo, coi đây là một phần không tách rời của sứ mệnh phát triển vì cộng đồng và đất nước. Điều này cũng được Chuẩn Đô đốc - Trưởng Đoàn công tác Ngô Văn Thành ghi nhận và khẳng định, chuyến đi đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường thế trận lòng dân trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Tàu cập cảng Phú Quốc và khép lại hải trình nhưng những hình ảnh, cảm xúc và trách nhiệm được khơi dậy từ chuyến đi vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi thành viên. Gian khó của Hòn Chuối, hòn khoai, Nam Du hay Châu Đốc không làm mùa xuân chậm lại.

Với Agribank, hành trình qua những "chuyến tiếp vỏ" không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà là sự thực hành cụ thể trách nhiệm chính trị của doanh nghiệp nhà nước đối với biển đảo. Hải trình mang mùa xuân ra đảo đã thu hẹp khoảng cách địa lý và bồi đắp niềm tin, sự gắn bó bền chặt giữa đất liền và biển đảo. Từ những việc làm cụ thể, lặng lẽ nhưng bền bỉ, thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố vững chắc nơi đầu sóng - nền tảng quan trọng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đức Kiên - Agribank

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xuan-som-noi-dao-xa-10405500.html