Xuân về nhớ Bác!

Mỗi độ Tết đến Xuân về cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan, tưng bừng đón chào năm mới. Trong thời khắc giao hòa đó, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại nhớ về Bác Hồ kính yêu – Người đã hiến dâng cả cuộc đời vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

Bác Hồ - Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại

Bác Hồ - Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại

Trong không khí ấm áp của Xuân Bính Ngọ 2026, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng gửi đến quý độc giả bài thơ “Xuân về nhớ Bác!” của tác giả Trương Anh Sáng. Bài thơ như một lời tri ân sự hy sinh to lớn của Bác đối với dân tộc Việt Nam cũng như những lời nhắn nhủ của Bác đối với mỗi người dân, với mỗi cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn như Bác Hồ mong đợi để xứng đáng với sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ, của bao thế hệ cha anh, của bao con Lạc cháu Rồng vì sự trường tồn của dân tộc.

Xuân về nhớ Bác!

Xuân về nhớ Bác mênh mông

trĩu cây vú sữa bác trồng năm xưa

nhà sàn rợp mát bóng dừa

cháu như thấy bóng Bác vừa qua đây

Nhớ sao dáng Bác hao gầy

hỏi thăm chị Chín đủ đầy tiết Xuân

nắm tay Bác dặn ân cần

cho con đi học, cháu cần gắng công

Nước non lao khổ, xiềng gông

năm châu, bốn biển Bác không sờn lòng

đôi bàn tay trắng ước mong

tự do, độc lập con Rồng, cháu Tiên

Bác hôn nắm đất thiêng liêng

đậm đà hương sắc khắp miền quê hương

ba mươi năm nén đau thương

bôn ba trăn trở con đường cứu dân

Bác là ánh nắng mùa Xuân

xua tan đêm tối trầm luân cõi người

hồn dân tộc thắm hoa tươi

nét xuân rạng rỡ nụ cười trẻ thơ

Dòng người như thác xô bờ

Ba Đình rợp đỏ sắc cờ, màu hoa

lời Bác ấm áp, thiết tha

bao năm nô lệ, nước nhà tự do

Bác dặn muốn được ấm no

hăng say diệt giặc, chăm lo mùa màng

hậu phương, tiền tuyến sẵn sàng

dựng xây đất nước nên trang sử vàng

Lời Bác dạy là hành trang

thắm lời non nước vượt ngàn phong ba

cháu đi chiến đấu phương xa

vần thơ của Bác ngân nga núi rừng

Ngắm hình Bác, cháu rưng rưng

cây chì đỏ Bác vạch từng đường đi

khó khăn thì phải kiên trì

muốn lên nghiệp lớn hiểm nguy chẳng sờn

Là cán bộ phải nêu gương

cần, kiệm, liêm, chính,…tự cường (¹) vươn lên

lợi dân, lợi nước đừng quên

hết mình cống hiến, chớ nên bỏ dùi

Lòng dân, ý Đảng reo vui

đất lành hoa trái dậy mùi hương hoa

ấm no về khắp muôn nhà

đời đời ghi nhớ công Cha (²) – Tiên Rồng

--------------------

(¹): Cần, kiệm, liêm, chính. HCM toàn tập, sdd t6 trang 129.

(²): Cha – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang Minh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/xuan-ve-nho-bac-a31967.html