Xuân về trên Ngã ba Đông Dương
Đã qua những ngày mưa bão triền miên của mùa Đông năm Ất Tỵ, mùa Xuân về nơi miền biên địa chầm chậm trong lá, trong cây, trong hơi ấm của những vạt rừng, rồi bất chợt hiện ra trong màu xanh mơn mởn, tinh khôi của những chồi non vừa mới nhú trên thân cây, của những vạt cỏ sườn đồi trải dài miên man mút xa tầm mắt.

Hoa dã quỳ nơi cột mốc ba biên
Ngã ba Đông Dương (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) là nơi hội tụ đường biên giới ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia. Cũng không quá lời khi người ta nói ở đây “một tiếng gà gáy sáng ba nước cùng nghe”.
Từ một khu vực từng là “đất lửa” khắc nghiệt trong chiến tranh, nay Bờ Y - Ngã ba Biên giới đang hồi sinh mạnh mẽ từng ngày, từng giờ, trở thành biểu tượng của sự phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Quảng Ngãi.
Đến với Ngã ba Đông Dương vào mùa Xuân là tìm đến một hành trình đầy cảm xúc. Sau khi vượt qua khoảng 10 km từ Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, du khách sẽ bắt đầu chinh phục Đồi Tròn có độ cao 1.086m so với mực nước biển. Đường lên cột mốc tuy đã được bê tông hóa, nhưng vẫn có những khúc cua ngoằn ngoèo, nhắc nhở về sự khó khăn, gian lao của miền biên viễn. Hai bên đường, hoa dã quỳ vàng rực vừa như thi nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, vừa như đưa những bàn tay thân ái chào đón du khách đến với Tây Nguyên thơ mộng và hùng vĩ.
Leo lên 120 bậc thang dốc đứng để chạm tới công trình Cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào là một thử thách đầy thú vị. Công trình này được thi công năm 2007 và hoàn thành vào đầu năm 2008. Cột mốc cao 2 mét, nặng gần 1 tấn, được làm từ đá hoa cương, hình trụ tam giác. Mỗi mặt của cột mốc đều khắc quốc huy và tên quốc gia bằng chữ đỏ nổi bật, thể hiện sự tôn nghiêm, trân trọng.
Đứng trước cột mốc “ba biên”, phóng tầm mắt ra xa, người ta không khỏi rưng rưng xúc động. Đó là cảm giác tự hào khi đứng trên cương thổ Tổ quốc, đồng thời cảm nhận được sự gắn bó máu thịt của đất mẹ Việt Nam với hai nước láng giềng.
Đã qua những ngày mưa bão triền miên của mùa đông năm Ất Tỵ, mùa Xuân về nơi miền biên địa chầm chậm trong lá, trong cây, trong hơi ấm của những vạt rừng, rồi bất chợt hiện ra trong màu xanh mơn mởn, tinh khôi của những chồi non vừa mới nhú trên thân cây, của những vạt cỏ sườn đồi trải dài miên man mút xa tầm mắt.
Cũng chính tại địa bàn Ngã ba Đông Dương, các hoạt động ý nghĩa như lễ chào cột mốc, những cuộc tuần tra chung của lực lượng biên phòng ba nước thường xuyên được tổ chức, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết, hữu nghị được xây đắp vững bền bằng truyền thống hình thành từ trong quá khứ và niềm tin hướng đến tương lai. Nhìn những chàng lính trẻ biên phòng áo xanh với nụ cười trên môi, sau chuyến tuần tra đêm lại chia nhau đi vào bản làng giúp đỡ các em nhỏ người Brâu học chữ, ta cảm nhận nghĩa tình quân dân ở chốn biên cương sâu nặng biết nhường nào.
Cửa khẩu Bờ Y cách cột mốc khoảng 10 km, đóng vai trò là huyết mạch giao thương quan trọng, là cầu nối ngắn nhất nối Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ của Việt Nam với các khu vực lân cận của Lào (tỉnh Attapeu) và Campuchia (tỉnh Rattanakiri). Mùa Xuân đang về, hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương hàng hóa tại đây càng nhộn nhịp, cho thấy tiềm năng phát triển kinh tế vượt bậc của Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
Bên cạnh ý nghĩa lịch sử và kinh tế, Ngã ba Đông Dương còn là nơi để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Tây Nguyên. Khung cảnh núi rừng mùa Xuân với ngàn thông reo ca trong gió mát, mang lại cảm giác yên ả, thanh bình. Du khách có thể chiêm ngưỡng Vườn cây hữu nghị được trồng bởi đại biểu ba nước. Từng đàn bướm vàng bay xuyên qua rừng thông tựa như những đám mây hòa trong sắc nắng xuân dìu dịu làm không gian trở nên huyền bí, diệu kỳ.
Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, quốc phòng; đóng góp của các thành phần kinh tế và người dân trong việc phát triển đa dạng các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái đã và đang làm thay đổi rõ nét diện mạo khu vực biên giới.
Đặc biệt, sau khi thành lập tỉnh Quảng Ngãi (mới), ngoài hạ tầng giao thông trên địa bàn xã được đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối vùng, liên vùng thuận tiện, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã được tỉnh Quảng Ngãi xác định kết nối với Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế mở Chu Lai để hình thành trung tâm công nghiệp trọng điểm miền Trung và cả nước. Đây chính là là cơ hội lớn để đưa xã biên giới Bờ Y trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Quảng Ngãi.
Vùng đất Tây Nguyên mang vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ và nhiều mới lạ. Ngã ba Đông Dương là một điểm đến mùa Xuân vừa mang lại cho du khách đam mê khám phá, vừa gợi lên trong tâm hồn những xúc động thiêng liêng về núi sông, Tổ quốc.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/xuan-ve-tren-nga-ba-dong-duong-199545.html











