Xuất hiện 'bẫy tử thần' ở Gaza, Iran bác khả năng đối thoại với Mỹ, căng thẳng hạt nhân tiếp diễn
Ngày 26/6, ít nhất 71 người, trong đó có nhiều người đang tìm kiếm viện trợ, thiệt mạng trong các cuộc không kích mới của Israel tại Gaza, theo nguồn tin bệnh viện được Al Jazeera dẫn lại. Riêng tại khu vực phía Bắc, ít nhất 14 người thiệt mạng.

Việc đóng cửa các điểm phân phối viện trợ diễn ra sau khi xuất hiện hình ảnh cho thấy một nhóm vũ trang canh gác lô hàng cứu trợ. Trong khi các nhân vật cánh hữu Israel cáo buộc lực lượng này thuộc về phong trào Hamas, thì các nhân viên cứu trợ tại hiện trường khẳng định họ là thành viên trung thành với các gia tộc địa phương, không liên quan các nhóm vũ trang. (Nguồn: EPA)
Liên minh châu Âu (EU), trong cuộc họp tại Brussels, bày tỏ “lấy làm tiếc sâu sắc” về tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza, đồng thời lên án số lượng thương vong dân sự “không thể chấp nhận được” và mức độ đói nghèo ngày càng trầm trọng.
Văn phòng truyền thông ở Gaza sáng 26/6 lên án các địa điểm viện trợ do Quỹ nhân đạo Gaza (GHF), được cho là do Mỹ và Israel hậu thuẫn, chính là những “bẫy tử thần”, trong bối cảnh thương vong dân thường tiếp tục gia tăng.
Theo tuyên bố từ văn phòng này, ít nhất 549 người Palestine đã thiệt mạng và 4.066 người bị thương trong vòng bốn tuần qua khi cố gắng tiếp cận viện trợ. Ngoài ra, 39 người vẫn đang mất tích trong số những người dân được mô tả là “đang chết đói”.
“Lực lượng chiếm đóng đang sử dụng thực phẩm như một vũ khí giết người hàng loạt, biến cái gọi là ‘viện trợ’ thành công cụ tiêu diệt và thống trị”, thông cáo của văn phòng trên nhấn mạnh.
Trong khi đó, The Guardian đưa tin, Israel đã đóng cửa các cửa khẩu vào phía Bắc Gaza, cắt đứt tuyến đường trực tiếp nhất để vận chuyển hàng cứu trợ đến tay hàng trăm nghìn người có nguy cơ chết đói, trong khi các cuộc không kích và pháo kích đã giết chết thêm hàng chục người tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá này.
Động thái đóng cửa các cửa khẩu vào ngày 26/6 làm tăng áp lực ngoại giao lên Israel khi sự chú ý chuyển từ cuộc xung đột ngắn ngủi với Iran sang tình hình bạo lực và cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran không có kế hoạch gặp phía Mỹ, bác bỏ thông tin từ Tổng thống Donald Trump rằng hai bên sẽ đàm phán vào tuần tới. Ông Araghchi cho biết Iran đang đánh giá liệu đối thoại với Mỹ có mang lại lợi ích thực chất hay không, đồng thời nhấn mạnh thiệt hại từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạt nhân nước này là “không hề nhỏ”.
Trước đó, Mỹ và Iran đã trải qua năm vòng đàm phán hạt nhân trước khi bị gián đoạn do các cuộc tấn công phủ đầu của Israel. Trong khi Mỹ và Israel tuyên bố hành động nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự. Hiện Iran đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tiếp tục ca ngợi lực lượng vũ trang và cảnh báo rằng các căn cứ Mỹ vẫn có thể trở thành mục tiêu nếu xuất hiện mối đe dọa trong tương lai.
Theo Bộ Y tế Iran, trong 12 ngày qua, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 627 người thiệt mạng và hơn 4.870 người bị thương. Đáp lại, Iran cũng đã thực hiện các cuộc không kích khiến ít nhất 28 người tại Israel thiệt mạng.
Tại Dải Gaza, Bộ Y tế cho biết tổng số người thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bùng phát đã lên tới ít nhất 56.156 người, với 132.239 người bị thương. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10 khiến 1.139 người ở Israel thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin.