Xúc động cán bộ biên phòng bái vọng cha tại nơi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Không thể về chịu tang cha vì phải thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, một cán bộ biên phòng TP HCM lập bàn thờ bái vọng ngay trong đơn vị.

Ngày 15-8, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Minh Dũng, nhân viên văn thư-bảo mật thuộc Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP HCM nghe tin cha (cư ngụ tại tỉnh Kiên Giang) qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Đồng đội chia buồn, động viên Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Minh Dũng

Đồng đội chia buồn, động viên Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Minh Dũng

Do đang tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nên anh Trương Minh Dũng không thể về quê chịu tang cha.

Nhận sự đồng ý từ lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, anh Trương Minh Dũng lập bàn thờ bái vọng, tiễn biệt cha tại đơn vị. Bàn thờ đơn sơ nhưng ấm áp tình đồng đội.

Lãnh đạo Bộ đội biên phòng TP HCM cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến thắp hương, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Minh Dũng; động viên anh cố gắng vượt qua mất mát, tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ "kép" - vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng TP, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Đức Thắng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xuc-dong-can-bo-bien-phong-bai-vong-cha-tai-noi-lam-nhiem-vu-phong-chong-dich-covid-19-20210815182739997.htm