Xúc động hình ảnh cụ ông lưng trần cắt tóc cho cụ bà trong thời gian giãn cách

Mới đây, cư dân mạng thích thú và cảm thấy ấm lòng với hình ảnh một cụ ông dùng tông đơ cắt tóc cho cụ bà trong sân nhà, còn cụ bà không thể giấu được nụ cười hạnh phúc khi được người bạn đời chăm sóc trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ bà Phan Thị Rành (91 tuổi) không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc khi được cụ ông Võ Văn Diệp chăm sóc trong thời gian giãn cách.

Cụ bà Phan Thị Rành (91 tuổi) không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc khi được cụ ông Võ Văn Diệp chăm sóc trong thời gian giãn cách.

Hình ảnh do người con gái ruột Võ Thị Hiệp (67 tuổi) chụp lại tại nhà, ở hẻm 10, đường Trương Quyền, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh: “Tôi chụp lại để lưu giữ làm kỷ niệm, vì không dễ bắt gặp những khoảnh khắc của ba mẹ như thế này”.

Cô Hiệp cho biết, cụ ông tên Võ Văn Diệp (93 tuổi), còn bà là Phan Thị Rành (91 tuổi). Nghề của ông là thợ cắt tóc nam. Do mẹ cô chân yếu, đi đứng khó khăn, mỗi tháng ông đều cắt tóc cho bà.

“Chiếc tông đơ mới vừa mua về là ba liền lấy ra cắt tóc cho mẹ. Trước khi cắt tóc, tôi còn ghẹo mẹ: “Ngồi yên để anh làm đẹp cho nè. Lúc đó, mẹ cười rơi nước mắt”- cô Hiệp kể.

Được biết, cô Hiệp là người con thứ tư và cũng là con gái duy nhất của ông bà cụ. Cô là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Thành phố Tây Ninh.

Cụ ông Võ Văn Diệp hầu như không bao giờ ngừng việc.

Cụ ông Võ Văn Diệp hầu như không bao giờ ngừng việc.

Theo cô Hiệp, dù cụ ông tuổi đã cao, bị lãng tai nhưng ông còn minh mẫn, sức khỏe tốt. Thói quen của ông là đọc báo mỗi buổi sáng. Do đang giãn cách xã hội, ông không thể đạp xe ra sạp mua báo nên ở nhà xem tivi, hầu hết các tin tức về dịch bệnh, tin tức thời sự trong nước và quốc tế ông đều nhớ rõ.

Cô Hiệp kể, thời gian cô đi làm, ngoài chuyện cơm nước, mọi việc ở nhà ông bà đều tự lo. Mỗi sáng, sau khi tập thể dục, ông tự pha cà phê uống, quét sân, làm việc nhà, giặt quần áo, chăm sóc cây kiểng, cưa củi. Có khúc gỗ to ông tự đục, rồi cưa, cưa đúng 5 tấc, có khúc dư ra vài phân ông cũng cưa lại cho bằng. Ông không bao giờ ngừng làm việc.

“Ba mẹ sống với nhau hơn 70 năm, có 6 mặt con, 12 cháu và chắt. Ba lo cho mẹ từng miếng ăn, giấc ngủ, ba không ngại làm bất cứ việc gì miễn cho mẹ vui. Chỉ mong ba mẹ “sống vui, sống khỏe”. Mùa dịch này, chỉ mong ba mẹ được khỏe mạnh, để vượt qua dịch bệnh mà sống vui với con cháu”- Cô Hiệp tâm sự.

Dù tuổi đã cao, nhửng cụ ông, cụ bà vẫn luôn "sống vui, sống khỏe".

Dù tuổi đã cao, nhửng cụ ông, cụ bà vẫn luôn "sống vui, sống khỏe".

Nhiều cư dân mạng không ít lời bày tỏ tình cảm dành cho ông bà: “Mong cuộc sống mãi bình yên như thế này mà thôi!”; “Còn cha, còn mẹ như vậy là quá quý! Mọi người đều ngưỡng mộ gia đình cô Hiệp!”; “Hình ảnh đẹp trong mùa dịch của cụ ông, cụ bà. Hạnh phúc thật giản dị như vậy đấy!”;

Ngoài ra, còn có những lời chúc tốt đẹp đến với gia đình cụ ông, cụ bà: “Nhìn vào cảm thấy ấm lòng tình yêu gia đình, vợ chồng, ông bà, con cháu. Chúc hai cụ “sống vui, sống khỏe”; “Tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ mong được như ông bà cụ đến khi tóc bạc trắng. Cháu chúc hai cụ sẽ mãi mạnh khỏe và hạnh phúc khi ở bên nhau như trong ảnh!”….

Tâm Giang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/xuc-dong-hinh-anh-cu-ong-lung-tran-cat-toc-cho-cu-ba-trong-thoi-gian-gian-cach-a136765.html