Xúc động lễ khai giảng nơi thầy cô hóa đôi mắt học trò

Trong sáng tựu trường ở Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM), thầy cô và cha mẹ âu yếm dắt tay học trò khiếm thị đến chỗ ngồi. Ở nơi này, họ không chỉ dạy chữ, dạy cách sống mà còn hóa thành 'đôi mắt' soi đường, để các em vững tin bước vào tương lai.

Học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu hát Quốc ca trong Lễ khai giảng

 Sáng 5/9, không khí khai giảng tất bật, khẩn trương nhưng cũng rất đầm ấm diễn ra tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị.

Sáng 5/9, không khí khai giảng tất bật, khẩn trương nhưng cũng rất đầm ấm diễn ra tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị.

 Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ thầy trò đã góp phần xây dựng, phát triển ngôi trường. "Tiếng trống khai trường hôm nay không chỉ là âm thanh báo hiệu cho một năm học mới, mà còn là tiếng lòng, gửi gắm niềm tin, hy vọng và nghị lực để tiếp nối hành trình giáo dục các thế hệ học trò đặc biệt", bà Huệ xúc động nói.

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ thầy trò đã góp phần xây dựng, phát triển ngôi trường. "Tiếng trống khai trường hôm nay không chỉ là âm thanh báo hiệu cho một năm học mới, mà còn là tiếng lòng, gửi gắm niềm tin, hy vọng và nghị lực để tiếp nối hành trình giáo dục các thế hệ học trò đặc biệt", bà Huệ xúc động nói.

 Lễ khai giảng năm nay đặc biệt hơn bao giờ hết vì kết hợp cùng lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành giáo dục. Trước buổi lễ, các cô giáo tỉ mẫn thắt lại khăn quàng, ân cần dặn dò học sinh.

Lễ khai giảng năm nay đặc biệt hơn bao giờ hết vì kết hợp cùng lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành giáo dục. Trước buổi lễ, các cô giáo tỉ mẫn thắt lại khăn quàng, ân cần dặn dò học sinh.

 Nhiều em tại ngôi trường đặc biệt này mang đa khiếm khuyết, có em lại đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Những lúc âm thanh vang vọng, có em bịt tai lại theo phản xạ tự nhiên.

Nhiều em tại ngôi trường đặc biệt này mang đa khiếm khuyết, có em lại đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Những lúc âm thanh vang vọng, có em bịt tai lại theo phản xạ tự nhiên.

 Mỗi buổi đến lớp, hành trình của các em học sinh khiếm thị trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Không có ánh sáng dẫn lối, các em dựa vào sự dìu dắt của cha mẹ, thầy cô và cảm nhận bằng đôi tay, đôi tai.

Mỗi buổi đến lớp, hành trình của các em học sinh khiếm thị trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Không có ánh sáng dẫn lối, các em dựa vào sự dìu dắt của cha mẹ, thầy cô và cảm nhận bằng đôi tay, đôi tai.

 Cầu thang của ngôi trường cũng được thiết kế đặc biệt, với phần lan can có tay vịn riêng để hỗ trợ học sinh khiếm thị di chuyển an toàn.

Cầu thang của ngôi trường cũng được thiết kế đặc biệt, với phần lan can có tay vịn riêng để hỗ trợ học sinh khiếm thị di chuyển an toàn.

 Trong ngày khai giảng, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em nhẹ nhàng quàng vai nhau, từng bước chậm rãi đi lên bậc thang, cùng nhau tiến vào hội trường dự lễ.

Trong ngày khai giảng, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em nhẹ nhàng quàng vai nhau, từng bước chậm rãi đi lên bậc thang, cùng nhau tiến vào hội trường dự lễ.

 Nhiều em chuẩn bị sẵn kính mắt, không hẳn để nhìn rõ hơn, mà giúp các em thêm tự tin khi đứng giữa đám đông.

Nhiều em chuẩn bị sẵn kính mắt, không hẳn để nhìn rõ hơn, mà giúp các em thêm tự tin khi đứng giữa đám đông.

 Các em học sinh rạng rỡ trong ngày tựu trường.

Các em học sinh rạng rỡ trong ngày tựu trường.

 Sáng nay, chị Nguyễn Thị Thanh Mùi (40 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) xúc động khi đưa 2 con Mai Ngân và Mai Nhi tới trường dự lễ khai giảng. "Sinh 2 con không được may mắn như những đứa trẻ khác, tôi chỉ mong con được đến trường, biết con chữ để tương lai đỡ chơi vơi".

Sáng nay, chị Nguyễn Thị Thanh Mùi (40 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) xúc động khi đưa 2 con Mai Ngân và Mai Nhi tới trường dự lễ khai giảng. "Sinh 2 con không được may mắn như những đứa trẻ khác, tôi chỉ mong con được đến trường, biết con chữ để tương lai đỡ chơi vơi".

 Cũng như chị Mùi, nhiều phụ huynh âu yếm nắm tay con đưa đến trường.

Cũng như chị Mùi, nhiều phụ huynh âu yếm nắm tay con đưa đến trường.

 Bên cạnh phần nghi thức khai giảng, nhà trường còn trao nhiều suất học bổng, quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên. Nhiều phụ huynh dâng lên ánh mắt trìu mến khi chứng kiến khoảnh khắc con đứng trên sân khấu tham dự lễ khai giảng.

Bên cạnh phần nghi thức khai giảng, nhà trường còn trao nhiều suất học bổng, quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên. Nhiều phụ huynh dâng lên ánh mắt trìu mến khi chứng kiến khoảnh khắc con đứng trên sân khấu tham dự lễ khai giảng.

Phạm Nguyễn - Anh Nhàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-dong-le-khai-giang-noi-thay-co-hoa-doi-mat-hoc-tro-post1775679.tpo