Xúc động tấm lòng người đàn ông nhặt ve chai mang 1 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Dù có hoàn cảnh khó khăn, một người đàn ông nhặt ve chai ở Quảng Trị vẫn dành 1 triệu đồng để gửi tới người dân vùng lũ.

Chiều 3/12, bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết, một người đàn ông nhặt ve chai trên địa bàn vừa ủng hộ 1 triệu đồng để gửi tới đồng bào vùng lũ.

Sáng cùng ngày, Ban cán sự thôn An Phú tổ chức tiếp nhận quyên góp tại Trung tâm Học tập cộng đồng thôn. Khi đi nhặt ve chai ngang qua, ông Trương Quang Thanh (SN 1974, trú tại thôn An Phú) thấy hoạt động nên dừng lại tìm hiểu.

Ông Thanh (đội mũ) ủng hộ 1 triệu đồng để gửi tới đồng bào vùng lũ.

Ông Thanh (đội mũ) ủng hộ 1 triệu đồng để gửi tới đồng bào vùng lũ.

Sau vài phút trò chuyện, ông Thanh bày tỏ mong muốn đóng góp một phần nhỏ để chia sẻ khó khăn cùng đồng bào vùng lũ.

Bà Trần Thị Oanh cho biết, ông Thanh sống một mình, không có vợ con, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Tuy vậy, ông vẫn quyết định dành 1 triệu đồng từ số tiền dành dụm để gửi đến người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ.

"Hành động của ông Thanh rất ý nghĩa, mong rằng tinh thần sẻ chia này sẽ tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, góp sức giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống", bà Oanh chia sẻ.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xuc-dong-tam-long-nguoi-dan-ong-nhat-ve-chai-mang-1-trieu-dong-ung-ho-dong-bao-vung-lu-169251203163007338.htm