Xưởng hoa khô đặc biệt của phụ nữ và trẻ em yếu thế

Nằm trong ngõ nhỏ trên đường Xuân La (phường Phú Thượng, TP. Hà Nội) có một xưởng làm hoa khô tái chế đã và đang hỗ trợ phụ nữ và trẻ em yếu thế để giúp họ tự tin trong cuộc sống.

Các sản phẩm thân thiện môi trường

Nằm trong ngõ nhỏ trên đường Xuân La (phường Phú Thượng, TP. Hà Nội), xưởng Xavia làm hoa khô tái chế từ nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm thiên nhiên thành những tác phẩm nghệ thuật được thị trường trong và ngoài nước đánh giá cao.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, chủ xưởng hoa khô Nguyễn Trang Phương cho biết: Xưởng lấy tên Xavia với ý nghĩa là “Xanh Việt Nam” với mong muốn sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường với nguyên liệu thiên nhiên từ hàng trăm loại lá và cỏ phơi khô. “Xã hội phát triển, người dân hiện nay ngày càng quan tâm đến việc tái chế các nguyên vật liệu thiên nhiên. Do đó, những mặt hàng có nguồn gốc thiên nhiên thân thiện, có khả năng tái chế càng được mọi người ưa chuộng. Đây cũng được coi là tín hiệu mừng cho đầu ra của các sản phẩm của Xavia”- chị Phương chia sẻ.

Xưởng hoa khô Xavia. Ảnh: Thanh Bình

Xưởng hoa khô Xavia. Ảnh: Thanh Bình

Về ý tưởng thành lập Xavia, trước năm 2018 khi còn là giáo viên tiểu học, chị Phương đã nhen nhóm ý tưởng phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Để phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của học sinh, chị đã thiết kế các hoạt động trải nghiệm cho các bạn học sinh thực hiện các công đoạn đơn giản như tách các cánh hoa, nhuộm màu và làm ra các sản phẩm nghệ thuật. "Nhờ tập hợp được một số bạn sinh viên cũng như những người có đam mê sáng tác nghệ thuật, chị đã thành lập xưởng hoa khô Xavia. Từ năm 2019 đến nay, xưởng hoa khô Xavia đã có 14 cơ sở sản xuất và phòng trưng bày tại khắp các tỉnh thành Việt Nam. Bên cạnh đó, chị Phương liên kết và thực hiện hơn 500 chương trình hướng dẫn làm hoa khô tới các trường mầm non, trung tâm giáo dục trên cả nước.

Để tạo ra những sản phẩm chất lượng và bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, chị luôn mày mò tìm kiếm những giải pháp xử lý những chất độc hại của đầu vào sản phẩm như xử lý các chất diệp lục, ố mốc của đầu vào sản phẩm. Để loại bỏ mốc của vỏ ngô, chị đã phải mất 8 năm để nghiên cứu các xử lý loại bỏ các chất độc hại từ nấm mốc gây ra. Sau khi xử lý xong, những chiếc lá và cỏ khô đã được khoác những chiếc áo mới với những màu sắc bắt mắt. Vừa tâm sự, chị Phương khoe sản phẩm: “Chiếc vỏ ngô này trước đây xử lý mốc rất khó. Giờ xử lý được, nhuộm màu sắc cũng đẹp hơn...".

Nhờ sự động viên từ chính quyền địa phương, cụ thể là Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bắc Từ Liêm (cũ), sản phẩm hoa khô của Xavia đã đạt giải cao và được vinh danh trong “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2021”. Đến năm 2023, chị Phương vượt qua 184 cá nhân và tập thể khác để trở thành một trong 33 phụ nữ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ vinh danh. Đây cũng là 1 trong 14 dự án của Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia cuộc thi.

Hỗ trợ người yếu thế

Bên cạnh việc hồi sinh những vỏ bắp ngô, cỏ lá thành những nguyên vật liệu, tác phẩm có giá trị cao trong cuộc sống. Xưởng hoa khô Xavia còn là địa chỉ đặc biệt là hỗ trợ và đồng hành trẻ khuyết tật, phụ nữ yếu thế. Chị Phương cho biết, người khuyết tật, lao động nữ, trẻ em yếu thế… là những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, có nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Tạo công ăn việc làm, tạo vị thế trong xã hội, cải thiện đời sống tinh thần, mang đến cho họ sự tự tin là những mục tiêu mà đơn vị muốn đóng góp cho xã hội. Đồng thời xưởng mong muốn trở thành một mái nhà chung chia sẻ yêu thương, niềm vui, sống một cuộc đời ý nghĩa cho những người yếu thế trong xã hội.

Chị Phương (áo xanh) hỗ trợ người lao động khuyết tật. Ảnh: Thanh Bình

Chị Phương (áo xanh) hỗ trợ người lao động khuyết tật. Ảnh: Thanh Bình

Các đối tượng lao động là người yếu thế tại Xavia có nhiều hạn chế về thể chất và tinh thần. Do vậy, chị Phương luôn phải kiên nhẫn đồng hành, động viên hỗ trợ và luôn coi là người thân, người bạn hỗ trợ mình sản xuất. Theo chị Phương, để loại bỏ những cảm xúc xấu của người lao động, chị coi mọi người trong xưởng như là người nhà, luôn quan tâm, đồng hành, đồng cảm với họ. Điều này đã tạo ra động lực giúp sản phẩm tốt hơn đồng thời mọi người trân quý những sản phẩm do xưởng hoa tạo ra.

Bạn Phượng- một người khuyết tật làm trong xưởng Xavia chia sẻ: Đến với xưởng Xavia, em được mọi người đồng hành hỗ trợ cho em trong cuộc sống rất nhiều. Làm việc tại đây, em cảm thấy thoải mái và thấy sống có ích khi được lao động, đóng góp một phần sức lực cho xã hội. Mặc dù lương không cao nhưng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Em cũng cảm thấy mình tự tin hơn trước không còn rụt rè nhút nhát.

Chị Phương (áo xanh) hỗ trợ người lao động khuyết tật về ngôn ngữ giao tiếp. Clip: Thanh Bình

Từ những nguyên liệu tưởng như bỏ đi của cây, cỏ, lá đều có thể tái chế sử dụng được để trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế và khéo léo chế tác thành sản phẩm giáo dục đối với trẻ em. Đó là mang hoa thành bài giảng, bài học cho học sinh, kích thích sự sáng tạo, cảm hứng, tình yêu thiên nhiên.

Chị Phương cho biết, hiện tại chị còn mở một xưởng workshop dành riêng cho những người yêu sản phẩm hoa khô, những lớp học dành cho các em học sinh có thể ứng dụng STEAM… Các sản phẩm hoa khô Xavia đã và đang được thị trường trong nước cũng như nhận được nhiều đơn đặt hàng từ khách hàng Mỹ, Nhật, Pháp…

Thanh Bình

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xuong-hoa-kho-dac-biet-cua-phu-nu-va-tre-em-yeu-the-10390894.html