Xuyên đêm cứu hộ người dân ở Đắk Lắk bị ảnh hưởng bão số 13

Bão số 13 đổ bộ vào Đắk Lắk đêm 6/11, mang theo gió mạnh và mưa lớn, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, ngập sâu. Đến thời điểm này, tỉnh đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong, hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Các lực lượng công an, quân sự, dân quân và chính quyền xuyên đêm ứng cứu, đảm bảo an toàn cho người dân.

Bão số 13 đổ bộ vào Đắk Lắk đêm 6/11, khi nước lên nhanh, nhiều hộ dân ở vùng trũng bị cô lập hoàn toàn. Lúc 10h đêm, ca nô của lực lượng quân sự tiếp cận thôn Long Phước, xã Xuân Lộc đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Gia đình ông Trần Bình, có cụ già 80 tuổi và trẻ nhỏ, được ưu tiên sơ tán trước. Những ánh đèn pin quét xuyên màn mưa, tiếng gọi nhau giữa đêm, và giây phút người thân được bế lên ca nô toàn đã khiến nhiều người bật khóc vì nhẹ nhõm.

“Gia đình trong đó có gió nên nó bị sập cái nhà, mới rinh đồ chạy xuống phòng dưới để trốn gió thì bắt đầu nước nó lên thì mới lên trên nhà trở lại, nhưng trên đó bị trống nên không an toàn nên đã nhờ lực lượng cứu hộ vào cứu. Khoảng 10h đêm là lực lượng vào. Cảm ơn lực lượng chức năng đã giúp đỡ gia đình cho bà già vào nơi an toàn”

Chính quyền địa phương phường Sông Cầu hỗ trợ người dân chạy lũ trong đêm

Chính quyền địa phương phường Sông Cầu hỗ trợ người dân chạy lũ trong đêm

Trên địa bàn xã Xuân Thọ, nhiều tuyến đường bị chia cắt do nước lũ dâng cao; một số khu dân cư ngập sâu, nhà cửa hư hỏng, mái tôn bị cuốn, tài sản người dân bị nước cuốn trôi. Ông Nguyễn Hải Thành, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ cho hay, lực lượng tại chỗ đang khẩn trương kiểm tra từng khu vực, bố trí chốt chặn ở điểm nguy hiểm và tiếp tục hỗ trợ những hộ dân có nguy cơ mất an toàn.

“Hiện nay thiệt hại về con người thì không có, về nhà cửa thì chưa thống kê được, hiện nay địa bàn Xuân Lâm chia cắt rất nhiều do có sông suối, hiện chỗ thôn Nhiêu Hậu thì nước đang rút, thôn Long Phước cũng đang ngập sâu và nước đang lên.”

Theo thống kê ban đầu, Đắk Lắk đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong; nhiều nhà cửa bị tốc mái, một số bị sập đổ, tài sản hư hại do nước tràn vào; một số tuyến giao thông bị ngập. Đại tá Lê Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay trong đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, cơ động bằng ca nô và phương tiện chuyên dụng đến các vùng ngập sâu, khu vực bị chia cắt để sơ tán người dân, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Nhiều nhà cửa bị hư hại sau khi bão số 13 đi qua

Nhiều nhà cửa bị hư hại sau khi bão số 13 đi qua

“Sau khi bão ngưng thì lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng trên địa bàn Sông Cầu triển khai lực lượng phương tiện và cơ động đi các nơi xung yếu, đặc biệt những nơi ngập úng như khu vực Xuân Thọ, Phú Mỡ, Đồng Xuân để triển khai giúp dân ngay trong đêm và hiện nay lực lượng chúng tôi đã tiếp cận vào các khu vực để đưa người dân vào nơi an toàn để bảo đảm tính mạng cho người dân là trên hết.”

Sau bão, ngay trong đêm, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy tiền phương tại phường Sông Cầu đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục, nhất là cảnh báo an toàn khi người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, tránh tai nạn do điện, cây ngã đổ và các vật sắc nhọn sau bão.

“Hiện nay chúng tôi đang kiểm tra các nơi bị bão đi qua thì đánh giá là thiệt hại rất nặng. Đang yêu cầu các địa phương triển khai ngay phương án hỗ trợ người dân nếu có trường hợp nào cần cứu trợ thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Song song đó là xúc tiến ngay việc thống kê thiệt hại, ưu tiên hiện nay là chúng tôi tập trung dọn dẹp các tuyến đường để giao thông đi lại thông suốt.”

Hiện, các lực lượng chức năng tại Đắk Lắk tiếp tục ứng trực 24/24, rà soát những khu vực còn ngập, hỗ trợ người dân trở về nhà, ổn định cuộc sống. Công tác vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây cối, khơi thông dòng chảy và kiểm tra an toàn điện được triển khai khẩn trương, nhằm khôi phục nhịp sinh hoạt và sản xuất sớm nhất có thể.

Xuyên đêm cứu hộ người dân ở Đắk Lắk

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xuyen-dem-cuu-ho-nguoi-dan-o-dak-lak-bi-anh-huong-bao-so-13-post1244028.vov