Xuyên đêm tìm 2 cha con mất tích trên biển ở Hà Tĩnh

Sau hơn 12 giờ mất tích trên biển, một người cha và con gái 6 tuổi ở Nghệ An đã may mắn được một tàu hàng cứu sống khi đang trôi dạt cách đất liền hơn 30 km.

Sáng 31/7, lãnh đạo UBND xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng đã cứu hai bố con mất tích khi tắm biển vào chiều hôm qua (30/7).

Trước đó, vào 17h chiều 30/7, anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú phường Trường Vinh) cùng con gái 6 tuổi và một nhóm du khách đến vui chơi tại khu du lịch biển Xuân Thành (xã Tiên Điền). Trong quá trình tắm biển, anh T. sử dụng chiếc thuyền Kayak mang theo để chèo ra biển trải nghiệm cùng con gái.

 Hai cha con anh T. được cứu vào bờ an toàn.

Hai cha con anh T. được cứu vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, do gió lớn, chiếc thuyền bị đẩy ra xa, trôi dạt đến khu vực đảo Mắt, cách đất liền khoảng 30 km. Đến khoảng 18h cùng ngày, người thân phát hiện hai bố con mất tích nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và ngư dân tìm kiếm xuyên đêm.

May mắn, đến khoảng 6h30 ngày 31/7, tại tọa độ 18.39.8433, tàu vận tải VINASINE 555 đã cứu sống được 2 bố con đang lênh đênh trên biển.

Hiện tại, sức khỏe cả 2 bố con đã ổn định và đang theo tàu vào cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuyen-dem-tim-2-cha-con-mat-tich-tren-bien-o-ha-tinh-post1765258.tpo