Xuyên đêm tìm người phụ nữ đi lạc trong rừng giữa mưa lũ
Chị M. vào rừng lấy măng rồi không thấy trở về, chính quyền cùng nhân dân tổ chức lực lượng tìm kiếm xuyên đêm. Sau khi băng rừng, vượt suối chảy xiết, các điểm sạt lở phát hiện chị M. ở ven sông Long Đại.
Ngày 1/11, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết, đã tìm thấy người phụ nữ bị lạc khi vào rừng hái măng trong thời điểm mưa lũ sau thời gian dài tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng xuyên đêm tìm kiếm người phụ nữ lạc trong rừng (ảnh: CAXKN).
Khoảng 6h ngày 31/10, chị H.T.M. (SN 1986, trú bản Mít Cát, xã Kim Ngân) một mình lên rừng hái măng. Khi mưa lớn kéo dài, nước thượng nguồn về nhanh nhưng không thấy chị M. về nhà, người thân trình báo tới cơ quan chức năng.
Chính quyền địa phương phối hợp cùng công an, bộ đội biên phòng, kiểm lâm và người dân địa phương triển khai tìm kiếm. Lực lượng tìm kiếm phải băng qua rừng rậm trong thời tiết có mưa lớn, vượt qua các con suối chảy xiết, nước tràn ngầm dâng cao, nhiều khu vực bị sạt lở, chia cắt.
Đến khoảng 10h ngày 1/11, chị M. được phát hiện ở khu vực ven suối dọc sông Long Đại. Chị M. có dấu hiệu yếu đi sau thời gian dài dầm mưa trong rừng.

Phát hiện chị M. ở ven sông Long Đại.
Lực lượng tìm kiếm tiến hành sơ cứu và đưa chị M. qua sông rồi chuyển đến cơ sở y tế địa phương để kiểm tra, điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe và tinh thần của chị M. ổn định.











