'Yên tâm đã có bác sĩ Thọ'

Đó là câu nói của hầu hết bà con thôn 7, xã Hạ Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) khi nhắc đến cựu chiến binh (CCB), Thượng tá Lưu Đức Thọ, nguyên bác sĩ quân y Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã nghỉ hưu.

 Cựu chiến binh, bác sĩ Lưu Đức Thọ khám bệnh cho người dân tại thôn 7, xã Hạ Trạch.

Cựu chiến binh, bác sĩ Lưu Đức Thọ khám bệnh cho người dân tại thôn 7, xã Hạ Trạch.

Hàng chục năm nay, dù ngày hay đêm, mưa hay nắng, vị bác sĩ ấy luôn tận tụy bắt mạch, kê đơn và khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Việc làm nhân nghĩa của ông góp phần không nhỏ nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, được nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận.

Chúng tôi tìm gặp CCB Lưu Đức Thọ vào một buổi sáng cuối tuần. Căn nhà nhỏ, đơn sơ của gia đình ông nằm giữa khu vườn rợp bóng cây xanh. Trong khuôn viên mát mẻ ấy, bà con làng trên, xóm dưới đang tập trung rất đông, uống nước, trò chuyện, chờ đến lượt khám.

CCB Lưu Đức Thọ tâm sự, trước đây, khi chưa nghỉ hưu, mỗi lần ông về nghỉ phép, bà con trong thôn, trong xã lại tìm đến nhờ khám bệnh. Thậm chí có lúc, ông còn kiêm luôn bác sĩ sản khoa. Hiểu được tấm lòng của bà con, rời quân ngũ, ông lại tiếp tục công việc của mình bằng cách đi chữa bệnh miễn phí. Nghe tin vị bác sĩ giỏi đã về nghỉ hưu, không ít phòng khám tư nhân ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) ngỏ ý mời ông về làm việc với mức thu nhập cao, nhưng ông đều từ chối vì muốn dành hết tâm huyết cho người dân quê mình, nhất là giúp đỡ các bệnh nhân nghèo. Ông hiểu rằng, có bệnh thì ai cũng khổ như nhau, nhưng với người nghèo, ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại, nỗi khổ ấy càng tăng lên gấp bội. Bởi thế, nhiều năm trước, khi Trạm y tế xã Hạ Trạch chưa có bác sĩ chuyên trách, bà con hễ ai ốm đau, bệnh tật nặng, nhẹ đều tìm đến nhờ ông thăm khám. Trường hợp bệnh nặng, không đi lại được, bất kể ngày nắng hay mưa, đêm hôm khuya khoắt, ông đều lặn lội đến tận nhà giúp người bệnh.

Để tiện cho bệnh nhân, ông dành hẳn một căn phòng nhỏ, có tủ thuốc và giường cho người dân đến thăm khám, điều trị. Người nào khá giả, ông chỉ lấy tiền thuốc, gặp bệnh nhân nghèo, ông mua thuốc tặng bà con. Ai đến thăm khám, ông nhiệt tình chỉ bảo từ việc ăn uống, kiêng khem… Chính sự nhiệt thành trong công việc, thương người nghèo mà phòng khám của CCB Lưu Đức Thọ lúc nào cũng đông. Với những ca bệnh nặng, cần mổ hay phải dùng phương tiện điều trị hiện đại, ông tư vấn, hướng dẫn và cùng gia đình đưa đến bệnh viện. Đặc biệt, không ít trường hợp bị đột quỵ, nhờ bác sĩ Thọ sơ cứu kịp thời mà thoát “án tử”. Với nhiều người, bác sĩ Thọ là ân nhân cứu mạng.

Bà Tô Thị Hợp, xã Hạ Trạch bị bệnh tiền đình mấy năm nay, nhờ sự tận tình điều trị của ông, đến nay bệnh đã thuyên giảm. Trò chuyện với chúng tôi, bà bảo: “Thấy trong người khó chịu, đau đầu, tôi lại sang gõ cửa nhà bác sĩ Thọ. Chồng tôi đổ bệnh cũng một tay ông ấy thăm khám, điều trị cho đến khi mất. Bệnh nặng, nhẹ, cứ đến hỏi bác sĩ Thọ là yên tâm”.

Bài và ảnh: ĐỨC CƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/yen-tam-da-co-bac-si-tho-612028