Yêu nước bắt đầu từ những việc nhỏ
Những ngày qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho Đại lễ A80 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành được tổ chức quy mô lớn thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về. Đi cùng với đó, lượng rác thải xả ra môi trường rất lớn.
Thực tế cho thấy, sau mỗi buổi tối diễn ra hợp luyện diễu binh, lượng người dân ra đường để theo dõi khiến các điểm công cộng trở nên quá tải. Việc ăn uống, tập trung đông người ngoài trời khiến rác thải sinh hoạt, từ bao bì nhựa, lon nước, áo mưa... để lại dày đặc trên vỉa hè và lòng đường.
Mới đây nhất, buổi tổng hợp luyện tối 24/8, hàng chục ngàn lượt người đã đổ về Hà Nội theo dõi sự kiện. Sau sự kiện này nhiều tuyến phố đầy rác, không ít luống cây, luống hoa bị giẫm nát - cho dù trước đó, Ban tổ chức cũng đã phát loa đề nghị người dân không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan chung của Thủ đô dịp đại lễ. Do lượng rác quá lớn, các tổ nhân viên môi trường luôn trong tình trạng làm việc quá tải. Họ phải phân chia thành các khu vực tuyên truyền, kêu gọi người dân sau khi sử dụng đồ ăn, thức uống thì tự gom rác vào túi để nhân viên vệ sinh có thể thu gom rác một cách thuận tiện hơn.
Không chỉ xả rác, những hành động thiếu văn minh khác như chen lấn xô đẩy khi đi xem hợp luyện diễu binh A80 cũng khiến nhiều người ái ngại. Trên các trang mạng, vô số các bài viết, hình ảnh được chia sẻ với những lời phê bình, nhắc nhở về việc nhiều người dẫm gãy cả cây của dân để đứng lên chậu xem, rồi tự dựng cả giàn giáo của công trường để ngồi lên, khiến lực lượng công an phải ra giải quyết; lực lượng dân quân phải rất nỗ lực mới quản lý, điều tiết được đám đông chen lấn. Và cộng đồng mạng cũng đưa ra những lời khuyên: Mỗi người đi xem diễu binh nên đem theo túi nylon theo người, để sau khi dùng bữa, nên tự tay xếp gọn vào các điểm tập kết rác. Như vậy, những người công nhân vệ sinh sẽ giảm tải được việc đi rất nhiều.
Một hình ảnh thật đẹp là sau khi buổi tổng hợp luyện vừa rồi kết thúc, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã nán lại, cùng nhau thu dọn, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho một thủ đô xanh, đẹp, văn minh. Theo chia sẻ của các bạn, không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, sử dụng các thùng rác công cộng được bố trí dọc tuyến phố là một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Hà Nội thanh lịch văn minh, đồng thời còn tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng sẵn sàng chung tay dọn rác cùng với phụ huynh, với mong muốn mọi người ý thức hơn, ai cũng dọn sạch rác của mình, ngay lập tức phố phường sẽ sạch sẽ, các cô chú công ty môi trường cũng không phải vất vả xuyên đêm dọn dẹp.
Yêu nước cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, là tinh thần “sống đẹp” khi “trẩy hội non sông”, kiên quyết loại bỏ những hành vi, ứng xử xấu xí đã từng diễn ra trước đó; là bắt đầu từ việc không xả rác và cùng nhau gom rác khi xem xong diễu binh, diễu hành. Như lời kêu gọi của những bạn trẻ với cộng đồng mạng: “Yêu nước không ở đâu xa mà ở ngay trong lối sống của ta”.
Theo dự kiến, sẽ có khoảng trên một triệu lượt khách đến Hà Nội theo dõi các hoạt động trong dịp đại lễ A80. Chính vì vậy, việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp cho Thủ đô là một trong những công tác được đặt lên hàng đầu. Việc giữ gìn ý thức, cư xử đúng mực và có trách nhiệm với không gian công cộng là điều vô cùng cần thiết; không chỉ góp phần tạo nên hình ảnh đẹp cho ngày hội của dân tộc, mà còn thể hiện nét văn hóa và lòng tự trọng của mỗi cá nhân trong cộng đồng.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/yeu-nuoc-bat-dau-tu-nhung-viec-nho-10313813.html