Yêu nước thời bình sao đẹp quá vậy?
Yêu nước thời bình không còn là ra trận cầm súng mà hiện diện trong những điều thật giản dị. Là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà, là ánh mắt háo hức dõi theo từng bước chân diễu binh hay tiếng reo hò hòa cùng nhịp trống rộn ràng,…
Những ngày này, tinh thần yêu nước như len lỏi vào từng ngõ ngách, con phố. Đi giữa lòng Hà Nội dễ dàng bắt gặp những sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc treo trước mỗi hiên nhà, từng chiếc xe máy, ô tô nhỏ bé cũng gắn thêm lá cờ để hòa vào dòng chảy tự hào chung. Trong quán cà phê góc phố, người ta bàn chuyện diễu binh với ánh mắt háo hức; ở sân chơi khu tập thể, lũ trẻ khoác áo cờ đỏ sao vàng chạy nhảy tung tăng, miệng ngân nga Quốc ca ngọng nghịu. Từ khu chợ lao xao tiếng rao đến con hẻm nhỏ nơi các cụ già quây quần trò chuyện, đâu đâu cũng nghe nhắc đến ngày lễ lớn của dân tộc,…

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Không chỉ ngoài phố rợp cờ hoa mới thấy không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn, mà ngay cả trên mạng xã hội, trong từng dòng trạng thái, tin nhắn gửi đi cũng khiến người ta rưng rưng xúc động.
Chỉ cần đọc dòng chữ quen thuộc “Đồng bào chú ý!”, bao ký ức và niềm tự hào dân tộc như ùa về. Giữa những bộn bề thường nhật, bất giác bắt gặp câu chữ ấy, ta như được nhắc nhớ về cội nguồn, về sức mạnh đoàn kết đã giúp dân tộc vượt qua bao gian khó để có ngày hôm nay. Và chính trong khoảnh khắc giản dị ấy, tinh thần yêu nước lại được khơi dậy, lặng lẽ mà mãnh liệt, lan tỏa từ trái tim này sang trái tim khác.


Ảnh: Facebook
Yêu nước thời nào cũng có nhưng yêu nước thời bình này sao đẹp quá vậy
Tối 21/8, không khí tại Thủ đô Hà Nội trở nên rực rỡ và hừng hực khí thế. Các tuyến đường dẫn về khu vực diễn ra tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 chật kín người dân. Họ đến từ khắp nơi, già có, trẻ có, ai nấy đều chung một mong muốn được chứng kiến tận mắt những bước chân hào hùng của các lực lượng vũ trang, công an, dân quân, thanh niên… trong ngày tập dượt trọng đại này.

Người dân háo hức check-in chờ xem diễu binh (Ảnh: Phương Anh)
Trong dòng người nô nức ấy, dễ dàng bắt gặp hình ảnh cả gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng, trên tay cầm quốc kỳ nhỏ, đứng sát bên nhau chờ đoàn quân đi qua. Có những cụ già tóc bạc phơ chống gậy, ánh mắt long lanh xúc động khi lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Có những em bé được cha mẹ cõng trên vai, đôi bàn tay nhỏ xíu phất cờ không biết mệt, gương mặt hồn nhiên ánh lên niềm tự hào ngây thơ.

Bạn nhỏ vẫy tay chào khi đoàn xe khí tài đi qua
Người dân đứng chật hai bên đường, ai cũng giơ cao lá cờ như muốn gửi đến các chiến sĩ niềm tin và tình yêu sâu nặng. Các chiến sĩ, trong từng bước chân dứt khoát, nghiêm trang, không chỉ mang trên vai trách nhiệm rèn luyện mà còn cảm nhận được nguồn sức mạnh vô hình từ nhân dân.

Người dân háo hức trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành (Ảnh: Lê Hằng)
Những cái nắm tay, những nụ cười trao nhau làm cho không khí thêm chan hòa, ấm áp. Yêu nước đôi khi không phải là những gì quá lớn lao mà bắt đầu từ những hành động giản dị.
Hơn nửa thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày”.

1 em nhỏ chăm chú ghi lại cảnh xe khí tài đi qua
Lời dạy ấy hôm nay lại vang vọng trong khung cảnh đặc biệt của buổi tổng hợp luyện. Tinh thần yêu nước – thứ “của quý” vô giá của dân tộc không chỉ được trưng bày qua những lễ diễu binh hoành tráng, mà còn hiển hiện rõ nét trong ánh mắt người dân, trong bàn tay bé nhỏ của em học sinh vẫy chào, trong bước chân vững chãi của các chiến sĩ. Nó cũng âm thầm tồn tại trong trái tim mỗi người như một “của quý” có khi lặng lẽ cất giấu, để rồi bùng lên mạnh mẽ khi Tổ quốc gọi tên.
Người mẹ trẻ bế con đứng giữa phố đông chia sẻ: “Có thể tôi không ra chiến trường, nhưng tôi muốn con mình lớn lên hiểu rằng, mỗi khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay, là biết bao mồ hôi, xương máu cha ông đã đổ xuống. Chúng ta yêu nước từ những điều nhỏ nhất, từ cách giữ gìn hòa bình, từ việc nuôi dưỡng lòng tự hào và trách nhiệm với quê hương”.
Những ngày này, Hà Nội không chỉ chứng kiến những buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt mà còn chứng kiến sự đồng điệu kỳ diệu giữa lòng dân và ý Đảng, giữa nhân dân và lực lượng vũ trang. Trong tiếng nhạc hào hùng, trong sắc cờ đỏ sao vàng, tất cả đã hòa chung thành một bản hùng ca bất tận về tình yêu đất nước.
Tinh thần yêu nước không khô cứng, không xa vời mà sống động, gần gũi như chính cuộc sống hàng ngày. Nó được thắp sáng từ những ngọn đèn, từ nụ cười, từ bàn tay vẫy chào, từ những tiếng hò reo chân thành của hàng vạn người dân Thủ đô và cả nước.
Khi đoàn quân đi trong vòng tay của nhân dân, chúng ta càng thêm tin tưởng rằng, dân tộc Việt Nam với truyền thống yêu nước ngàn đời sẽ luôn đứng vững, đoàn kết để viết tiếp những trang sử vàng son.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/yeu-nuoc-thoi-binh-sao-dep-qua-vay-d207766.html