Tín hiệu vui từ những suất chiếu phim tài liệu đông kín rạp

Những tối cuối tuần qua (từ ngày 3 - 5/5), khán giả tấp nập tới Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội).

Minh họa/INT.

Đây là dịp mọi người được sống trong “Những ngày phim tài liệu về Điện Biên Phủ”, qua các thước phim: “Điện Biên Phủ” (1964), “Điện Biên Phủ - Niềm hy vọng” (1984), “Hồi ức Điện Biên” (1994), “Chuyện những người lính già” (2017) và “Đồng hành cùng lịch sử”, “Chia lửa cùng Điện Biên” cùng được sản xuất năm 2024.

Phòng chiếu khoảng 200 chỗ không chỉ kín khách mà có suất phải kê thêm ghế nhựa dọc lối đi mới đủ đón khách. Và mừng hơn cả khi khán giả trẻ đến rất đông, trong đó có nhiều học sinh. Nhiều gia đình ở xa, cách phố Hoàng Hoa Thám mấy chục ki lô mét nhưng cha mẹ vẫn đi xe máy chở con đến từ sớm. Hãng phim bày tiệc trà nho nhỏ đón khách thật ấm áp, thân tình.

Dù đang ở độ tuổi hiếu động, thích chạy nhảy nhưng thật lạ khi bước vào phòng chiếu khán giả nhí đều trật tự, chăm chú dõi theo câu chuyện về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhiều trường đoạn được kể qua các thước phim đen trắng thực hiện cách đây mấy mươi năm nên phần nhiều bị nhòe, muội nhưng vẫn khiến mọi người không thể rời mắt, thậm chí còn có cả những tiếng ồ, à bày tỏ sự thán phục khi được thấy cha ông năm xưa đánh giặc thật giỏi, thật tài.

Nhất là, khi xem đến phần kết bộ phim “Điện Biên Phủ” một số bạn còn hát theo: “Giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về. Giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui. Bản mường xưa nương lúa mới trồng, kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa…” (Giải phóng Điện Biên, sáng tác: Đỗ Nhuận).

Thực ra, trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) này, cùng với Hãng phim Tài liệu Trung ương, các đơn vị khác như Điện ảnh Quân đội nhân dân, Viện phim Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim quốc gia… cũng phối hợp tổ chức chiếu phim tài liệu và điện ảnh về sự kiện.

Có thể thấy, nhiều năm trước, những buổi chiếu phim như thế ít thu hút được sự quan tâm của công chúng, nhất là đối với suất chiếu phim tài liệu rạp thường rơi vào cảnh vắng vẻ, buồn tẻ. Điều đó dẫn đến lãng phí cả về vật chất lẫn nguồn lực làm nên tác phẩm, khó có thể đo đếm được.

Vậy nhưng, một hai năm trở lại đây, cảnh đó gần như không còn xảy ra khi các đợt phát vé miễn phí thường hết từ sớm. Thực tế đó cho thấy, các đơn vị ngày càng làm tốt công tác khán giả, nhất là việc đưa người trẻ đến rạp thưởng thức những bộ phim tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc.

Dù khá chậm song việc tích cực thay đổi và dần đạt được hiệu quả thiết thực ấy đáng được cổ vũ, khích lệ. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này qua cách truyền thông thu hút để khán giả thêm quan tâm.

Đó cũng là thể hiện trách nhiệm góp phần mang đến cho thế hệ hôm nay món ăn tinh thần quý giá, giúp họ hiểu thêm và tự hào, trân trọng giá trị của hòa bình, biết ơn thế hệ cha ông và cùng khát vọng dựng xây đất nước giàu mạnh.

Bình Thanh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tin-hieu-vui-tu-nhung-suat-chieu-phim-tai-lieu-dong-kin-rap-post682243.html