Cuốn sách tôi chọn: Đâu có giặc là ta cứ đi

Ký ức đời quân ngũ vốn là một phần cuộc sống, là điều không thể nào quên với những ai đã từng trải nghiệm sinh tử ở chiến trường. Giữa lằn ranh sống chết mong manh, họ vẫn dành thời gian ghi chép lại những buồn vui đời chiến trận. Và Anh hùng - Liệt sĩ Lê Văn Dỵ cũng có một cuốn sổ lưu giữ lại hồi ức thanh xuân như thế. Bản gốc (viết tay) của ông đã được trao tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; còn nội dung thì được NXB Quân đội Nhân dân in thành sách. Chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm này, qua phần chia sẻ của con trai tác giả.

Anh hùng Lê Văn Dỵ chính là người đã nói ra câu nói nổi tiếng: “Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi”, từ đó khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác bài hát “Hành quân xa” trước thời điểm trận Điện Biên Phủ mở màn. Tại chiến dịch lịch sử này, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ được giao nhiệm vụ chỉ huy một trong các mũi chủ công. Sau này, ông lại tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trong suốt 10 năm liên tục, và đã anh dũng hy sinh tại mặt trận cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng ở Lào.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thiện Đoan - Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-dau-co-giac-la-ta-cu-di-220990.htm