Hình ảnh ấn tượng và xúc động đọng lại sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 8/7, hơn 36.000 thí sinh Nghệ An chính thức hoàn thành Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. Khép lại kỳ thi, là hình ảnh đáng nhớ với nỗ lực của thí sinh, là mong mỏi, hi vọng của bố mẹ ngoài cổng trường thi, và sự đồng hành hỗ trợ sĩ tử mọi lúc, mọi nơi.

Một nữ thanh niên tình nguyện mang áo mưa tiện lợi, tay cầm chiếc ô to để che mưa cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An).

Trong buổi thi đầu tiên, hầu hết thí sinh đều hồi hộp. Môn thi Ngữ văn cũng là môn tự luận duy nhất của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT với thời gian làm bài 120 phút. Tại điểm thi Trường THPT Cửa Lò 2, thí sinh sớm đến phòng thi đầy đủ để sẵn sàng tinh thần tham dự kỳ thi theo đúng quy chế.

Sau thời gian hồi hộp ban đầu, thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn với tâm trạng phấn khởi, hào hứng. Một trong những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh) đập tay mừng làm bài như mong đợi với đội tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Buổi thi môn Toán, tại TP Vinh, trời bất ngờ đổ mưa to như trút nước. Nhiều thí sinh xắn quần, được bố mẹ che ô và tình nguyện viên đón đưa vào trong điểm thi.

Dù trời mưa to nhưng không làm ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh, ngược lại, làm dịu mát không khí của mùa hè xứ Nghệ. Thí sinh khoác tay nhau ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, thoải mái khi hoàn thành môn thi "khá nặng" là môn Toán.

Thầy Ngô Chiến Thắng (GV Trường THPT Quế Phong, Nghệ An) đến tận phòng trọ đón thí sinh… ngủ quên giờ thi. Trước đó, thầy Thắng trực vòng ngoài thì nhận được báo tin có 2 thí sinh Vi Thị Lê Na, lớp 12A3 và thí sinh Ngân Văn Huỳnh lớp 12 A6 chưa có mặt, dù sắp tới giờ làm bài. Sau nhiều cuộc điện thoại, thầy liên lạc được với em Na, thì riêng Huỳnh không nghe máy. May mắn trước đó nhà trường đã tổng hợp số liên lạc các chủ nhà trọ của học sinh nên đã gọi theo số máy đó và liên lạc được. Ngay lập tức, thầy cùng các bạn tình nguyện viên đã đến tận phòng trọ đón 2 thí sinh này đi thi, vừa kịp trước khi giám thị bóc đề. Học sinh Trường THPT Quế Phong hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, phải thuê nhà trọ ở xung quanh trường để đi học trong 3 năm cấp THPT.

Thí sinh Thái Hồng Sơn hiện đang là công an nghĩa vụ, dự thi tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh. Chiến sĩ công an trẻ tuổi này gặp tai nạn trước kỳ thi 2 tháng. Đến ngày thi, Hồng Sơn vẫn chưa thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, thí sinh này vẫn tự chống nạng tự vào điểm thi và lên phòng thi ở tầng 2.

Sinh năm 1989, thí sinh Nguyễn Công Long là một trong những thí sinh nhiều tuổi nhất của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Nghệ An. Long hiện đang công tác tại một đoàn nghệ thuật quân đội thuộc Quân khu IV. Ở tuổi 33, thí sinh này tham dự kỳ thi với mục tiêu xét tuyển vào Trường ĐH Văn hóa – Nghệ thuật quân đội.

Điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An có khu ký túc xá cho học sinh nằm trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho học sinh, từ khi kết thúc năm học, nhà trường đã cho học sinh ở lại trong khu nội trú cho đến tận ngày thi. Khi kỳ thi diễn ra, mỗi buổi thi, khu vực này sẽ được niêm phong, có công an canh giữ để đảm bảo an toàn thi. Sau khi thi xong, thí sinh có thể quay lại nhà nội trú để nghỉ ngơi.

Học sinh của trường đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn. Khi kết thúc năm học, các chế độ trợ cấp cho học sinh cũng không còn. Tuy nhiên, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An vẫn giữ các em lại, huy động nguồn lực để "nuôi" trò thêm 1 tháng đến tận ngày thi. Căn phòng nội trú là nơi các em gắn bó suốt 3 năm. Sau khi hoàn thành kỳ thi, cũng là lúc các em tạm biệt nơi đầy kỷ niệm này để bước vào một chặng đường mới.

Bữa cơm của trường nội trú chuẩn bị học sinh của mình trong những ngày thi được tăng khẩu phần, chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng và động viên các em yên tâm thi cử.

Chị Nguyễn Thị Soa có con trai là Là Tất Thành (người Thái) đang học tại Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An. Từ tết đến nay, chị chưa được gặp con, vì cháu ở lại trường học tập và ôn thi. Nhà ở xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, cách TP Vinh hơn 250m. Nhưng vì nhớ con, mong được động viên con trong kỳ thi quan trọng, chị đã tự mình chạy xe máy xuống Vinh. Để kịp gặp con trước kỳ thi, chị xuất phát từ tối ngày 6/7, phía sau địu theo con gái út vì cô bé nằng nặc đòi theo mẹ xuống Vinh thăm anh cả. Chặng đường dài qua nhiều đèo dốc mệt mỏi, khi đến nơi, thì con trai chị đã vào phòng thi, chuẩn bị cho môn thi đầu tiên Ngữ văn. Chưa gặp được con, chị dựng xe máy ngoài cổng trường, vẫn nguyên balo, hành lý, hướng mắt vào trong đợi chờ...

Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng 3 mẹ con cũng đã được gặp nhau. Cô bé rất mừng vì được gặp anh, lao vào lòng để anh bế lên. Chị chia sẻ, dù biết nhà trường đã lo cho con đầy đủ, nhưng vẫn muốn có mặt ngoài trường thi để ở bên cạnh con trong kỳ thi quan trọng. La Tất Thành 3 năm liền đều là học sinh giỏi, em dự định thi vào quân đội nhưng lại không điều kiện vì mắt cận thị. Nam sinh người Thái chia sẻ có mẹ và em gái xuống thì vui lắm. Hai ngày thi vừa qua em làm bài khá tốt, sau khi có kết quả, em sẽ đăng ký NV1 vào trường ĐH phù hợp với mong muốn và điều kiện gia đình.

Trong buổi thi đầu tiên, hầu hết thí sinh đều hồi hộp. Môn thi Ngữ văn cũng là môn tự luận duy nhất của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT với thời gian làm bài 120 phút. Tại điểm thi Trường THPT Cửa Lò 2, thí sinh sớm đến phòng thi đầy đủ để sẵn sàng tinh thần tham dự kỳ thi theo đúng quy chế.

Sau thời gian hồi hộp ban đầu, thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn với tâm trạng phấn khởi, hào hứng. Một trong những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh) đập tay mừng làm bài như mong đợi với đội tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Buổi thi môn Toán, tại TP Vinh, trời bất ngờ đổ mưa to như trút nước. Nhiều thí sinh xắn quần, được bố mẹ che ô và tình nguyện viên đón đưa vào trong điểm thi.

Dù trời mưa to nhưng không làm ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh, ngược lại, làm dịu mát không khí của mùa hè xứ Nghệ. Thí sinh khoác tay nhau ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, thoải mái khi hoàn thành môn thi "khá nặng" là môn Toán.

Thầy Ngô Chiến Thắng (GV Trường THPT Quế Phong, Nghệ An) đến tận phòng trọ đón thí sinh… ngủ quên giờ thi. Trước đó, thầy Thắng trực vòng ngoài thì nhận được báo tin có 2 thí sinh Vi Thị Lê Na, lớp 12A3 và thí sinh Ngân Văn Huỳnh lớp 12 A6 chưa có mặt, dù sắp tới giờ làm bài. Sau nhiều cuộc điện thoại, thầy liên lạc được với em Na, thì riêng Huỳnh không nghe máy. May mắn trước đó nhà trường đã tổng hợp số liên lạc các chủ nhà trọ của học sinh nên đã gọi theo số máy đó và liên lạc được. Ngay lập tức, thầy cùng các bạn tình nguyện viên đã đến tận phòng trọ đón 2 thí sinh này đi thi, vừa kịp trước khi giám thị bóc đề. Học sinh Trường THPT Quế Phong hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, phải thuê nhà trọ ở xung quanh trường để đi học trong 3 năm cấp THPT.

Thí sinh Thái Hồng Sơn hiện đang là công an nghĩa vụ, dự thi tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh. Chiến sĩ công an trẻ tuổi này gặp tai nạn trước kỳ thi 2 tháng. Đến ngày thi, Hồng Sơn vẫn chưa thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, thí sinh này vẫn tự chống nạng tự vào điểm thi và lên phòng thi ở tầng 2.

Sinh năm 1989, thí sinh Nguyễn Công Long là một trong những thí sinh nhiều tuổi nhất của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Nghệ An. Long hiện đang công tác tại một đoàn nghệ thuật quân đội thuộc Quân khu IV. Ở tuổi 33, thí sinh này tham dự kỳ thi với mục tiêu xét tuyển vào Trường ĐH Văn hóa – Nghệ thuật quân đội.

Điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An có khu ký túc xá cho học sinh nằm trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho học sinh, từ khi kết thúc năm học, nhà trường đã cho học sinh ở lại trong khu nội trú cho đến tận ngày thi. Khi kỳ thi diễn ra, mỗi buổi thi, khu vực này sẽ được niêm phong, có công an canh giữ để đảm bảo an toàn thi. Sau khi thi xong, thí sinh có thể quay lại nhà nội trú để nghỉ ngơi.

Học sinh của trường đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn. Khi kết thúc năm học, các chế độ trợ cấp cho học sinh cũng không còn. Tuy nhiên, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An vẫn giữ các em lại, huy động nguồn lực để "nuôi" trò thêm 1 tháng đến tận ngày thi. Căn phòng nội trú là nơi các em gắn bó suốt 3 năm. Sau khi hoàn thành kỳ thi, cũng là lúc các em tạm biệt nơi đầy kỷ niệm này để bước vào một chặng đường mới.

Bữa cơm của trường nội trú chuẩn bị học sinh của mình trong những ngày thi được tăng khẩu phần, chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng và động viên các em yên tâm thi cử.

Chị Nguyễn Thị Soa có con trai là Là Tất Thành (người Thái) đang học tại Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An. Từ tết đến nay, chị chưa được gặp con, vì cháu ở lại trường học tập và ôn thi. Nhà ở xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, cách TP Vinh hơn 250m. Nhưng vì nhớ con, mong được động viên con trong kỳ thi quan trọng, chị đã tự mình chạy xe máy xuống Vinh. Để kịp gặp con trước kỳ thi, chị xuất phát từ tối ngày 6/7, phía sau địu theo con gái út vì cô bé nằng nặc đòi theo mẹ xuống Vinh thăm anh cả. Chặng đường dài qua nhiều đèo dốc mệt mỏi, khi đến nơi, thì con trai chị đã vào phòng thi, chuẩn bị cho môn thi đầu tiên Ngữ văn. Chưa gặp được con, chị dựng xe máy ngoài cổng trường, vẫn nguyên balo, hành lý, hướng mắt vào trong đợi chờ...

Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng 3 mẹ con cũng đã được gặp nhau. Cô bé rất mừng vì được gặp anh, lao vào lòng để anh bế lên. Chị chia sẻ, dù biết nhà trường đã lo cho con đầy đủ, nhưng vẫn muốn có mặt ngoài trường thi để ở bên cạnh con trong kỳ thi quan trọng. La Tất Thành 3 năm liền đều là học sinh giỏi, em dự định thi vào quân đội nhưng lại không điều kiện vì mắt cận thị. Nam sinh người Thái chia sẻ có mẹ và em gái xuống thì vui lắm. Hai ngày thi vừa qua em làm bài khá tốt, sau khi có kết quả, em sẽ đăng ký NV1 vào trường ĐH phù hợp với mong muốn và điều kiện gia đình.

Hồ Lài

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hinh-anh-an-tuong-va-xuc-dong-dong-lai-sau-ky-thi-tot-nghiep-thpt-post600141.html