Trang nghiêm, xúc động lễ chào cờ trên đảo Trường Sa

Trước cột mốc chủ quyền, dưới lá cờ đỏ thắm trên đảo Trường Sa, lời Quốc ca vang lên hùng tráng, thiêng liêng đầy kiêu hãnh và tự hào giữa bốn bề sóng vỗ.

Trong chuyến đi của đoàn công tác số 15 đến với huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 những ngày đầu tháng 5-2024, hơn 200 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan, đơn vị đã được tham dự buổi lễ chào cờ thiêng liêng và xúc động trên đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Thượng úy Mạnh Lộc Tuấn đại diện quân, dân Trường Sa lên đọc lời thề: “Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc: hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước XHCN Việt Nam hòa bình, độc lập và XHCN, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Xin thề...”- Thượng úy Mạnh Lộc Tuấn hô vang 10 lời thề.

Sau khi chỉnh đốn trang phục, Chỉ huy đảo Trường Sa báo cáo Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân - Trưởng đoàn công tác số 15, tiến hành lễ chào cờ.

Trước cột mốc chủ quyền và lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, đoàn công tác cùng các cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Trường Sa hàng ngũ chỉnh tề, thực hiện nghi lễ chào cờ.

Sau khi chỉnh đốn trang phục, chỉ huy đảo Trường Sa báo cáo Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân - Trưởng đoàn công tác số 15 (bìa phải), tiến hành lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ đỏ sao vàng, hàng trăm đại biểu cùng quân, dân trên đảo Trường Sa cất vang Quốc ca hùng tráng.

Các đại biểu trong đoàn công tác số 15 đứng trang nghiêm hướng về lá cờ Tổ quốc.

Lời bài hát Tiến Quân Ca vang lên hùng tráng giữa biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc, càng trào dâng niềm tự hào của mỗi người con đất Việt đang có mặt trên đảo Trường Sa.

Mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ Tổ quốc và cột mốc chủ quyền thiêng liêng.

Ngay sau những lời thề danh dự của người chiến sĩ hải quân là màn biểu dương lực lượng hùng hậu của các đội hình hải quân, dân quân tự vệ trên đảo Trường Sa, theo đội hình khối thực hiện nghi thức duyệt đội ngũ.

Những bước chân người lính hải quân trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Màn duyệt đội ngũ hùng hậu của các lực lượng.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên đảo Trường Sa còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Khối đội ngũ của lực lượng biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa trên đảo, diễu hành qua khán đài.

Khối đội ngũ dân quân và người dân đảo Trường Sa tiến qua lễ đài.

Sau lễ chào cờ, đoàn công tác số 15 đã thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo quê hương.

Xuân Hoát

Nguồn PLO: https://plo.vn/trang-nghiem-xuc-dong-le-chao-co-tren-dao-truong-sa-post789807.html