Xao xuyến tường hoa quê Buôn Trấp

Buôn Trấp, theo tiếng Ê-đê, nghĩa là buôn trũng-ướt, nguyên là vùng đất đầy lau sậy, bùn sình ngập quá thắt lưng người. Sau 40 năm khai khẩn, xây dựng, Buôn Trấp đã là thị trấn huyện lỵ trù phú của huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Đô thị hóa mạnh mẽ, nhưng Buôn Trấp vẫn giữ được sự bình yên, trong trẻo với những phố xóm có cổng, tường, rào xao xuyến sắc hoa quê.

Một phần của thị trấn Buôn Trấp, bên bờ Krông Ana ( tiếng Ê-đê, nghĩa Sông Mẹ). Bên bờ sông phía Nam thị trấn là núi Cư ABao (tiếng Ê-đê, nghĩa là Núi Con Ốc). Tên sông, tên núi những phố-xóm, cổng, tường, rào đầy sắc hoa, như hợp thành bản sắc riêng của đô thị (ảnh Chân Lê)

Những bức tường, vườn hoa được chăm sóc bằng tâm huyết của gia chủ trong suốt hàng chục năm, đã trở thành những tác phẩm. (ảnh Chân Lê)

Rất nhiều gia đình ở Buôn Trấp là chứng nhân lịch sử, tham gia khẩn hoang một trong những vùng lúa quan trọng nhất Đắk Lắk. Trước cổng những gia đình này quanh năm cắm cờ Tổ quốc.(ảnh Chân Lê)

Ông Nguyễn Thắng, ở tổ dân phố 6, cho biết: hào rào chè Tàu của gia đình được trồng ngay từ những năm đầu tới dây xây dựng kinh tế mới; đã được chăm chút, cắt tỉa qua 2 thế hệ.(ảnh Chân Lê)

Bức tường chè này cũng đã có hơn 30 năm cắt tỉa.(ảnh Chân Lê)

Theo đà phát triển của đô thị, nhiều loài hoa rực rỡ đã được người dân chọn trang trí, bên cạnh những hàng chè Tàu trầm mặc.(ảnh Chân Lê)

Trong đó, các dòng hoa giấy được lựa chọn nhiều nhất. (ảnh Chân Lê)

Ở một số phố-xóm, được tô điểm bằng cả hoa giấy và cây chè Tàu. (ảnh Chân Lê)

Là một vùng lúa lớn của Đắk Lắk, nhưng nhiều ngõ xóm của Buôn Trấp lại như một vùng hoa khiến lòng người xao xuyến. (ảnh Chân Lê)

Cùng với cảnh quan thanh bình tươi đẹp là cư dân Buôn Trấp thân thiện và hào phóng. Họ cho, tặng nhau nhiều giống hoa, cùng nhau làm đẹp phố phường. (ảnh Chân Lê)

Đình Tuấn-Chân Lê/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/xao-xuyen-tuong-hoa-que-buon-trap-post1093941.vov