1.000 chiếc bánh đong đầy yêu thương

Với tinh thần 'lá lành đùm lá rách', giúp đỡ nhau trong thời điểm dịch Covid-19, chị Minh Ngọc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thực hiện 1.000 chiếc bánh để trao tặng tới những người có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi ngày, gia đình chị Ngọc tự làm 100 chiếc bánh bao, 100 chiếc bánh giò, 100 bánh mì giò, chả và phát tặng tại địa chỉ 43 Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Mỗi chiếc bánh có giá 15.000 đồng. Hoạt động dự kiến sẽ kéo dài trong 5 ngày. Báo QĐND Online trân trọng gửi tới độc giả một số hình ảnh về việc làm ý nghĩa này.

 Dù trời mưa và lạnh, nhưng nhiều người có mặt từ sớm tại điểm trao tặng bánh nhà chị Ngọc. Tuy lượng người đến nhận bánh đông nhưng người dân đều ý thức đứng xa nhau 2m và lần lượt lên nhận bánh theo thứ tự.

Dù trời mưa và lạnh, nhưng nhiều người có mặt từ sớm tại điểm trao tặng bánh nhà chị Ngọc. Tuy lượng người đến nhận bánh đông nhưng người dân đều ý thức đứng xa nhau 2m và lần lượt lên nhận bánh theo thứ tự.

 Bánh được chị Ngọc và người thân tự làm từ nguyên liệu sạch, tươi, rõ nguồn gốc.

Bánh được chị Ngọc và người thân tự làm từ nguyên liệu sạch, tươi, rõ nguồn gốc.

 Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, từng người vào nhận bánh được đo thân nhiệt bởi nhân viên của hiệu thuốc số 43 Thanh Nhàn.

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, từng người vào nhận bánh được đo thân nhiệt bởi nhân viên của hiệu thuốc số 43 Thanh Nhàn.

 Bà Đỗ Thị Tuyến, 65 tuổi đang chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn, do hoàn cảnh khó khăn nên bà đã đến đây nhận một chiếc bánh mì ăn sáng.

Bà Đỗ Thị Tuyến, 65 tuổi đang chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn, do hoàn cảnh khó khăn nên bà đã đến đây nhận một chiếc bánh mì ăn sáng.

 Bà Trần Thị Tới, ngoài 50 tuổi, sống tại quận Hai Bà Trưng chia sẻ: “Việc nhà hảo tâm tặng bánh cho người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi thật ý nghĩa. Trong lúc dịch Covid-19, mỗi hành động tử tế đều chạm tới trái tim của con người”.

Bà Trần Thị Tới, ngoài 50 tuổi, sống tại quận Hai Bà Trưng chia sẻ: “Việc nhà hảo tâm tặng bánh cho người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi thật ý nghĩa. Trong lúc dịch Covid-19, mỗi hành động tử tế đều chạm tới trái tim của con người”.

 Để có những chiếc bánh nóng tới tay người có hoàn cảnh khó khăn, chị Ngọc và người thân phải thức dậy chuẩn bị từ 2 giờ sáng.

Để có những chiếc bánh nóng tới tay người có hoàn cảnh khó khăn, chị Ngọc và người thân phải thức dậy chuẩn bị từ 2 giờ sáng.

 Những “ánh mắt biết cười” khi nhận được chiếc bánh từ nhà hảo tâm trong lúc khó khăn.

Những “ánh mắt biết cười” khi nhận được chiếc bánh từ nhà hảo tâm trong lúc khó khăn.

 Nhóm thiện nguyện của chị Ngọc trao quà tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội ngày 5-4).

Nhóm thiện nguyện của chị Ngọc trao quà tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội ngày 5-4).

VŨ TOÀN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/1-000-chiec-banh-dong-day-yeu-thuong-615108