1.000 người làm báo tham gia giải chạy dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam
Giải đi bộ - chạy bộ 'Tự hào Thành phố tôi yêu' nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam có sự tham gia của khoảng 6.000 vận động viên. Trong đó, có khoảng 1.000 phóng viên, biên tập viên, người làm báo nhiệt tình tham dự.

Sáng 15/6, Giải đi bộ - chạy bộ mang tên "Tự hào Thành phố tôi yêu" do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức đã chính thức diễn ra trong không khí náo nhiệt, vui tươi. Hàng ngàn trái tim yêu thể thao, đặc biệt là những người làm báo, đã cùng hòa chung nhịp đập tại sự kiện ý nghĩa nhằm hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Từ 4h sáng, chặng thi đấu cự ly 21,06km bắt đầu diễn ra. Sau đó, lần lượt 4h30, 5h, 6h15 là các chặng 10km, 5km và đi bộ đồng hành 3,5km. Theo Ban tổ chức, trong giải đấu lần này, có khoảng 6.000 vận động viên tham gia. Trong đó, có khoảng 1.000 vận động viên là nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người làm báo, Hội viên Hội Nhà báo, sinh viên các Khoa Báo chí, Truyền thông từ các trường đại học, cao đẳng... trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương tham gia.

Các vận động viên sẽ xuất phát từ đường Lê Lợi (quận 1), đi qua các cung đường đẹp nhất ở trung tâm thành phố như đường: Nguyễn Huệ, Cột cờ Thủ Ngữ, Tôn Đức Thắng bên sông Sài Gòn, cầu Ba Son, Quảng trường Thủ Thiêm…

Nhà báo Anh Tú, Báo Lao Động chia sẻ, với anh, sự kiện này hơn cả một giải chạy, vì đây là dịp để mọi người cùng hưởng ứng phong trào, chào mừng 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. "Bản thân tôi tham gia chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe và hưởng ứng ngày kỷ niệm của nghề chứ giải thưởng không phải là mục tiêu. Được hòa mình vào dòng người, cùng nhau chạy bộ, cùng đổ mồ hôi trên những con đường thân thuộc của thành phố mình yêu thật sự rất tuyệt vời", nhà báo Anh Tú nói.

Trong khi đó, nhà báo Phan Nhung, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM cho biết, suốt chặng đường 5km, mọi người vừa đi vừa trò chuyện, động viên nhau để mau chóng về đích. "Nhờ giải này mà tôi được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều đồng nghiệp từ các cơ quan báo chí khác mà bình thường rất ít có dịp. Đây đúng là một ngày hội của người làm báo, không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn gắn kết tình đồng nghiệp", chị Nhung nói.

Trong khi đó, phóng viên trẻ Lê Tiến, Báo Quân Khu 7 chia sẻ, dù không thường xuyên chạy bộ nhưng với đặc thù công việc luôn phải di chuyển, vác máy ảnh tác nghiệp khắp nơi, anh không hề cảm thấy đuối sức trong giải chạy lần này. "Ngoài việc được gặp anh chị em đồng nghiệp, cùng nhau chạy để đạt mục tiêu về đích thì việc được nhận huy chương khắc chữ 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Tự hào Thành phố tôi yêu, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vinh dự", Lê Tiến bộc bạch.



Bên cạnh đó, giải chạy cũng quy tụ nhiều vận động viên đặc biệt như những em nhỏ cùng người thân chinh phục đích đến hay những người khuyết tật...

Những người làm báo vui vẻ nắm tay nhau về đích trong sáng 15/6.

Lãnh đạo nhiều tờ báo cũng hưởng ứng sự kiện chạy bộ. Trong ảnh lần lượt từ trái sang phải: Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; Nhà báo Thái Thành Chung, Phó Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM; Nhà báo Nguyễn Hồng, Phó Tổng Biên tập Báo Đầu tư và Nhà báo Lưu Phan, Phó Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay về đích cùng tấm huy chương kỷ niệm rực rỡ trên ngực.

Được biết, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 400 triệu đồng. Ngoài các giải chuyên môn, Ban tổ chức còn trao giải thưởng cho các nhà báo có thành tích xuất sắc nhất ở các cự ly. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức cuộc thi ảnh dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư để trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp của các vận động viên trên các cung đường.