1 phụ nữ mắc kẹt giữa lũ cả tuần, phải ăn lá rừng để sinh tồn
Bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đã giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt giữa lũ cả tuần nay, nạn nhân phải ăn lá, cây rừng để sinh tồn.
Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, sáng nay (28-7), chính quyền xã phối hợp lực lượng Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) giải cứu một phụ nữ bị mắc kẹt do mưa lũ nhiều ngày nay.

Bà Nguyễn Thị Thanh được giải cứu và chăm sóc sức khỏe. Ảnh: H.THƯỢNG.
Người được giải cứu là bà Nguyễn Thị Thanh (55 tuổi, trú xã Tương Dương, Nghệ An). Thời gian qua, bà Thanh làm nghề nuôi cá lồng bè trên dòng sông Nậm Nơn (đoạn qua xã Nhôn Mai).
Từ trưa 22-7, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 xảy ra lũ lụt lớn khu vực miền núi biên giới Nghệ An. Một trận lũ quét bất ngờ xảy ra trên địa bàn xã Nhôn Mai và các xã vùng cao nơi đây. Lũ dữ ập xuống bất ngờ cuốn trôi toàn bộ lồng bè nuôi cá, bà Thanh bơi bám được vào cây. Sau đó bà chạy lên núi cao.
Bà Thanh thoát chết nhưng đã mắc kẹt trong lũ, phải ở trong rừng suốt gần một tuần. Bà sống sót nhờ ăn cây rừng và lá rừng để cầm cự.
Hôm nay, ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã khẩn trương phối hợp với chính quyền xã triển khai phương án đi tìm bà Thanh và cứu hộ.

Cảnh tan hoang sau khi nước lũ rút ở xã Nhôn Mai (Nghệ An). Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương vượt qua đồi núi, vượt qua khe suối nước chảy xiết, lòng hồ bị rác, cành cây chắn kín để tìm bà Thanh.
Theo Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai: “Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng Bộ đội Biên phòng và sự nỗ lực không ngừng, sáng nay chúng tôi đã cứu được bà Thanh mắc kẹt trên lòng hồ suốt hơn một tuần qua”.
Bà Thanh được giải cứu trong tình trạng kiệt sức, đói, khát. Cán bộ quân y của Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã kiểm tra, thăm khám sức khỏe, sơ cứu cho bà. Hiện bà đã được đưa về Đồn Biên phòng Nhôn Mai để tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Bà Thanh cho biết, bà vay ngân hàng để nuôi cá lồng bè và toàn bộ tài sản đã bị cuốn trôi.