10 bí mật gây sốc trong hồ sơ ám sát cựu Tổng thống John Kennedy
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa giải mật 64.000 trang tài liệu liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963, trong đó có nhiều thông tin chấn động về Lee Harvey Oswald, vai trò của CIA và các âm mưu chính trị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Một số tài liệu tập trung vào mối liên hệ giữa Oswald và Liên Xô, trong khi những tài liệu khác tiết lộ khả năng CIA dính líu đến vụ ám sát. Ngoài ra, còn có những tài liệu kỳ lạ như một lá thư gửi cho Thượng nghị sĩ Joe Biden từ một người tự xưng là John F. Kennedy Jr.

Cựu Tổng thống John F. Kennedy đứng trong chiếc limousine mui trần ở Dublin, Ireland vào ngày 27/6/1963. Ảnh: CC/Wiki
1. Một người đàn ông khẳng định đã cảnh báo chính quyền về Oswald
Một người đàn ông tên là Sergyj Czornonoh tuyên bố rằng vào tháng 8/1963, ông đã thông báo cho chính quyền Mỹ rằng Oswald đang có kế hoạch ám sát ông Kennedy.
Ông dẫn lời Lãnh sự Liên Xô tại Bulgaria, cho biết Oswald sẽ giết Tổng thống và sau đó chính hắn sẽ bị thủ tiêu. Tuy nhiên, khi Czornonoh báo cáo với Bộ Ngoại giao Mỹ, các quan chức đã phớt lờ cảnh báo.
2. Oswald có kỹ năng bắn tệ hại
Theo báo cáo của cựu điệp viên Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ (KGB), Oswald từng bị giám sát chặt chẽ khi sống ở Liên Xô từ năm 1959 - 1962. Họ kết luận hắn là một tay bắn kém, điều này khiến nhiều người nghi ngờ khả năng hắn có thể thực hiện vụ ám sát một mình.
3. Vợ của Oswald thường xuyên gây hấn với hắn
Các hồ sơ KGB ghi nhận rằng Oswald có cuộc hôn nhân đầy sóng gió với vợ là Marina Oswald, người được cho là liên tục tỏ ra thù địch với chồng.
4. FBI và cảnh sát Dallas đã được cảnh báo Oswald sẽ bị giết
Ngày 23/11/1963, FBI nhận được cuộc gọi từ một người tự nhận là thành viên của một tổ chức muốn giết Oswald. Giám đốc FBI J. Edgar Hoover đã cảnh báo cảnh sát Dallas nhưng không thể ngăn chặn việc Jack Ruby bắn chết Oswald ngay ngày hôm sau. Ruby sau đó khai rằng hắn hành động trong lúc xúc động vì ông Kennedy bị ám sát.
5. CIA đã theo dõi Oswald từ lâu trước vụ ám sát
CIA có một hồ sơ điều tra về Oswald từ trước khi vụ ám sát xảy ra. Họ theo dõi các chuyến đi của hắn tới Mexico và Liên Xô nhưng không kết luận rằng Oswald là mối đe dọa lớn.
6. Ông Kennedy đã được cảnh báo về ảnh hưởng ngày càng tăng của CIA
Một bản ghi nhớ dài 15 trang từ trợ lý Arthur Schlesinger Jr., cựu chuyên gia phân tích tình báo trong Thế chiến II, đã cảnh báo Tổng thống rằng CIA đang tiếp quản chính sách đối ngoại của Mỹ bằng các chiến thuật chống lại người Mỹ.
Ông gọi cơ quan này là "một nhà nước trong một nhà nước" và đặt ra câu hỏi liệu một tổ chức bí mật như vậy có thể hoạt động trong một xã hội tự do và cởi mở hay không.
7. CIA từng kiểm tra thư từ Mỹ gửi đến Liên Xô
CIA đã theo dõi và kiểm tra hơn 4.000 lá thư mỗi ngày gửi từ Mỹ đến Liên Xô, nhằm tìm ra các cá nhân có thể trở thành người liên lạc hoặc nguồn tin cho CIA.
8. Một điệp viên CIA tuyên bố có "nhóm nhỏ trong CIA" đứng sau vụ ám sát ông Kennedy
Điệp viên CIA Gary Underhill từng tuyên bố rằng ông Kennedy bị sát hại bởi một nhóm nhỏ trong CIA. Chưa đầy 6 tháng sau, ông được phát hiện chết trong căn hộ của mình với vết đạn bắn vào đầu. Mặc dù được kết luận là tự sát, nhưng nhiều người nghi ngờ rằng ông bị giết để bịt đầu mối.
9. CIA đã theo dõi kẻ ám sát mục sư Martin Luther King Jr.
Một bản ghi nhớ trong tài liệu mới giải mật cho thấy CIA đã mở hồ sơ về James Earl Ray, kẻ giết Mục sư Martin Luther King Jr. ngay sau khi vụ ám sát mục sư diễn ra. Ray từng có tiền án, bị đuổi khỏi quân đội vì không đủ năng lực và đã trốn khỏi nhà tù tiểu bang Missouri một năm trước khi thực hiện vụ ám sát mục sư King.
10. Lá thư kỳ lạ gửi ông Biden, có chữ ký "John F. Kennedy Jr".
Một lá thư đề tháng 8/1994 đã được gửi đến cựu Tổng thống Joe Biden, người khi đó đang đại diện cho Delaware tại Thượng viện.
Bức thư viết tay có nội dung: "Kính gửi Thượng nghị sĩ Biden: Ông là kẻ phản bội". Bức thư được ký tên là "John F. Kennedy Jr.". Địa chỉ gửi thư là Worcester, Massachusetts và được gửi đến văn phòng Thượng viện của ông Biden .
Ông Kennedy Jr., người đã mất năm 1999, khi đó đang sống tại thành phố New York. Điều này cho thấy có thể có người đã mạo danh ông.
Nhân viên của ông Biden đã chuyển lá thư cho Văn phòng FBI tại Washington và chuyển đến trụ sở FBI. Trong bản ghi nhớ của FBI mô tả bức thư, ông Biden được xác định là "nạn nhân".
Việc giải mật những tài liệu này làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy và vai trò của các cơ quan tình báo Mỹ. Liệu Oswald có thực sự hành động một mình? CIA có dính líu đến vụ ám sát hay không? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.