10 vụ chuyển nhượng khó hiểu của Real Madrid

Real Madrid nổi tiếng với chính sách chiêu mộ các ngôi sao để làm lung linh thêm dải ngân hà. Tuy nhiên, Los Blancos cũng phạm không ít sai lầm với những chữ ký khó hiểu.

Royston Drenthe: Trong triều đại Ramon Calderon, Real chiêu mộ hàng loạt cầu thủ người Hà Lan. Drenthe là cái tên gây thất vọng hơn cả. Được coi là thần đồng của xứ sở hoa tulip, Drenthe chỉ có 3 mùa giải trong màu áo Real, đá 65 trận, có vỏn vẹn 4 bàn. Sau khi chia tay Real, Drenthe có giai đoạn nghỉ 2 năm để theo đuổi sự nghiệp ca nhạc trước khi lại quay lại chơi bóng.

Michael Essien: Bất chấp việc sa sút nặng nề bởi chấn thương, Essien vẫn gia nhập Real theo dạng cho mượn vào tháng 8/2012. "Cậu ấy không phải cầu thủ của tôi, cậu ấy là con trai tôi. Tôi là người cha da trắng của Essien", Mourinho nói trong phòng họp báo. "Con trai" của Mourinho đá tới 35 trận cho Real trong mùa giải 2012/13 nhưng vẫn ra đi khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải vào cuối mùa.

Carlos Diogo & Pablo Garcia: Không ai hiểu Real Madrid làm gì khi chiêu mộ hai ngôi sao hạng ba này về vào mùa hè 2005. Cả hai đều nhanh chóng đánh bóng ghế dự bị tại Real trước khi rời khỏi Bernabeu. Trong thời gian khoác áo Real, cả hai đều không có bàn thắng nào.

Antonio Cassano: Sau khi mâu thuẫn với Francesco Totti, Antonio Cassano quyết định gia nhập Real Madrid với giá chỉ 5 triệu euro vào tháng 1/2006. Tại sân Bernabeu, Cassano chưa kịp tỏa sáng thì đã tăng cân. Cassano càng béo, Real phạt tiền càng nặng. Sau khi HLV Capello xuất hiện, tương lai của Cassano tại Real chấm dứt khi anh hét vào mặt ông thầy nghiêm khắc người Italy. Cassano có vỏn vẹn 4 bàn cho Real trước khi ra đi.

Julian Faubert: Đứng số 1 về độ kỳ quặc chắc chắn là hợp đồng Julian Faubert từ West Ham. Gia nhập Real vào tháng 1/2009, Faubert chỉ có 2 trận cho Real trước khi ra đi sau đó 6 tháng. Tại Real, Faubert từng lỡ mất buổi tập vì tưởng được nghỉ. Anh cũng bị chụp ảnh ngủ gật trên ghế dự bị khi cả đội đang thi đấu.

Ronaldo 'béo' chỉ cần 14 giây để chọc thủng lưới Atletico Ngày 3/12/2003, Ronaldo "béo" mở tỷ số từ đường chuyền của Roberto Carlos để giúp Real Madrid đánh bại Atletico với tỷ số 2-0 ngay tại Bernabeu.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-vu-chuyen-nhuong-kho-hieu-cua-real-madrid-post1067519.html