'Cơn lốc màu da cam' mà phải ngược dòng

'Cơn lốc màu da cam' Hà Lan có cuộc ngược dòng thật gian nan

Cuối cùng thì “cơn lốc màu da cam” cũng có một chiến thắng bi hùng trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Đó là một cuộc ngược dòng vất vả và có nhiều khúc bi tráng.

Một trận đấu mà hầu như những điểm nhấn của đội thắng cuộc lại là những cầu thủ chơi phòng ngự, nhất là bàn san bằng 1-1 của Stefan De Vrij, mở đầu cho cú ngược dòng bi tráng.

 Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn ở phút 35 do công trung vệ Samet Akaydin. Ảnh: UEFA

Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn ở phút 35 do công trung vệ Samet Akaydin. Ảnh: UEFA

Trên lý thuyết những cái tên như Simon, Depay, Gakpo, Bergwijn...liên tục tả xung hữu đột nhưng điều quan trọng là quá bế tắc trong việc tìm đường vào mành lưới thủ môn Mert Gunok của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ xuất sắc nhất là “kép phụ” Arda Guler của Real Madrid. Từ đầu trận cho đến phút 70, thời điểm De Vrij san bằng 1-1 cho Hà Lan để bắt đầu cuộc ngược dòng thì một mình tiền đạo trẻ Arda Guler đang giữ vai “kép phụ” của nhà vô địch châu Âu Real Madrid đã...đong tất.

 Memphis Depay (giữa) nhạt nhòa trong khâu ghi bàn nhưng cũng vất vả có hai đường chuyền ăn bàn cho đồng đội. Ảnh: UEFA

Memphis Depay (giữa) nhạt nhòa trong khâu ghi bàn nhưng cũng vất vả có hai đường chuyền ăn bàn cho đồng đội. Ảnh: UEFA

Arda Guler cho thấy luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm từ những pha chuyền bóng, lối di chuyển thông tin và đi bóng rất khó chịu. Rất tiếc rằng trong “ Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” ấy, có ít ngôi sao tỏa sáng cùng với Arda Guler.

Ngay đầu trận, điều bất ngờ xảy ra là Thổ Nhĩ Kỳ vây ráp Hà Lan liên tục cùng với đó là phía các chân sút Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều pha dứt điểm.

 Tay săn bàn trẻ Arda Guler (8) của Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện rất tốt. Ảnh: UEFA

Tay săn bàn trẻ Arda Guler (8) của Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện rất tốt. Ảnh: UEFA

Và lợi thế của lối chơi áp đảo đó đã đến ở phút 35 khi trung vệ Samet Akaydin tham gia tấn công là có pha đánh đầu cận thành, sát cột từ pha chuyền bóng của Arda Guler rất tinh tế, toan tính và hiểm hóc.

Trung vệ Akaydin tham gia tấn công và mở điểm cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Có bàn thắng Thổ Nhĩ Kỳ chơi khoa học hơn và chắc chắn hơn. Các học trò HLV Vincenzo Montella duy trì lợi thế này. Hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, Thổ Nhĩ Kỳ có phần chùng xuống để bảo vệ kết quả mong manh. HLV Montella lệnh học trò hạ thấp đội hình và tập trung trước mặt cầu môn Gunok.

Thổ Nhĩ Kỳ giảm áp lực tấn công, làm cho Hà Lan có cơ hội lao lên bởi trong thế “không có gì để mất”... Và phút 70, trung vệ Stefan De Vrij lao lên tham gia tấn công. Vrij đã có pha bật cao đánh đầu cận thành từ đường chuyền của Depay. Bàn san bằng của De Vrij là bước ngoặt giúp Hà Lan chơi hưng phấn hơn.Và chỉ sáu phút sau đó thì Hà Lan vượt lên dẫn từ cú đệm cận thành của Gakpo từ cú căng bóng ngang của Depay.

Từ thế chủ động sang thế bị động khi phòng ngự quá thấp của Thổ Nhĩ Kỳ giúp Hà Lan ngược dòng thành công và thắng 2-1 giành quyền vào chơi bán kết.

“Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” bị lạc điệu trước “Cơn lốc màu da cam”.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/con-loc-mau-da-cam-ma-phai-nguoc-dong-post799264.html