100 ngày 'đấu trí' với những kẻ mua bán gần 300kg cái chết trắng

Với số lượng thu giữ lên đến 295,5kg ma túy, lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng, Chuyên án QB525 đã khẳng định được vai trò chủ trì của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP trên mặt trận ngăn chặn 'cái chết trắng' ở khu vực biên giới.

Bài 1: Những ngày lần theo “bóng chim tăm cá”

Chia nhỏ cung đường vận chuyển, các "mắt xích" trong đường dây đều “phi tiếp xúc” và đều là những kẻ từng ra tù, vào tội, “ông trùm” điều hành đường dây vận chuyển gần 300kg ma túy từ Lào vào Việt Nam luôn tin rằng, mình sẽ qua mắt được lực lượng chức năng Việt Nam. Tuy nhiên, ngay “trạm dừng chân” đầu tiên, kẻ buôn bán “cái chết trắng” đã bị BĐBP bắt giữ.

Chiếc xe 7 chỗ dùng để vận chuyển 295,5kg ma túy. Ảnh: Trúc Hà

Chiếc xe 7 chỗ dùng để vận chuyển 295,5kg ma túy. Ảnh: Trúc Hà

Truy theo dấu vết

Không ai có thể phủ nhận, “trận đánh” tại đường số 4 (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) của Ban Chuyên án QB525 đã vô cùng thành công cả về mặt nghiệp vụ và pháp luật, bởi 292,5kg ma túy gồm nhiều chủng loại đã bị thu giữ, đối tượng bị bắt quả tang đang ngồi trên xe chở ma túy. Những gương mặt mệt mỏi sau nhiều ngày trắng đêm lần theo những manh mối, xâu chuỗi các sự việc để tìm ra đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia giờ mới giãn ra. “Trận đánh” này có sự góp mặt của hai Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng, chỉ huy Phòng Nghiệp vụ, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung (Cục PCMT&TP BĐBP) và gần 50 trinh sát Biên phòng kỳ cựu - những người có “thâm niên” trên mặt trận PCMT&TP. Chiến công này củng cố thêm niềm tin của nhân dân, chính quyền địa phương vào lực lượng BĐBP - những người đã không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đầu tháng 5/2025, BĐBP tỉnh Quảng Bình (nay là BĐBP tỉnh Quảng Trị) nhận được nguồn tin về một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Các đối tượng sử dụng ô tô cá nhân và chia nhiều chặng đường nhỏ để vận chuyển ma túy từ Lào qua biên giới vào Việt Nam và điểm tập kết cuối sẽ là thành phố Hồ Chí Minh. Các trinh sát cũng biết được, thành phố Đà Nẵng là một “trạm chính” để các xe hàng dừng chân “thay tài xế” trước khi đưa vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Chuyên án QB525 cho biết, quá trình xác minh, điều tra vô cùng khó khăn, bởi liên quan đến đối tượng ở nước ngoài, nhiều địa bàn. BĐBP tỉnh Quảng Bình khi đó mặc dù tiến hành sáp nhập với BĐBP tỉnh Quảng Trị, nhưng vẫn không vì thế mà gác lại việc theo án. Với thông tin "ông trùm" đáp ứng được mọi yêu cầu của khách về số lượng, chủng loại, Ban Chuyên án xác định đây là đường dây có quy mô lớn, được điều hành bởi những tay buôn máu mặt nên phải hết sức thận trọng, phải đảm bảo an toàn cho cơ sở mật, lực lượng trinh sát. Các trinh sát giỏi nhất của BĐBP tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình (cũ) được lựa chọn tham gia chuyên án đã thực hiện hàng chục chuyến đi xác minh, điều tra để làm sáng tỏ phương thức, thủ đoạn cũng như “khoanh vùng” đối tượng. Những cuộc họp của Ban Chuyên án để dự báo tình hình, đồng thời đưa ra phương án đánh bắt.

Một trinh sát cho biết, việc điều tra, xác minh và giám sát ngoại tuyến các đối tượng trong đường dây rất khó khăn, bởi những kẻ được “tuyển dụng” đều đã từng ra tù, vào tội và bị trói buộc bởi nhu cầu sử dụng ma túy nên hết sức trung thành với “ông trùm”. Các trinh sát phải tiến hành các biện pháp hết sức thận trọng để tránh việc rút dây động rừng và Ban Chuyên án lựa chọn thời điểm phá án vô cùng quan trọng. Những ngày cuối tháng 7, thông tin các đối tượng sẽ giao dịch ma túy ngày càng rõ nét và Ban Chuyên án liên tục điều chỉnh kế hoạch đánh án. Với quyết tâm cao nhất, các đơn vị dồn lực, quyết tâm chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia này.

Ban Chuyên án QB525 kiểm đếm tang vật tại hiện trường. Ảnh: Trúc Hà

Ban Chuyên án QB525 kiểm đếm tang vật tại hiện trường. Ảnh: Trúc Hà

Cất lưới

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay khi nhận được yêu cầu phối hợp của BĐBP tỉnh Quảng Trị, ông đã triệu tập cuộc họp với Phòng Nghiệp vụ để thông báo và triển khai nhiệm vụ. Theo đó, Ban Chuyên án nhận được thông tin trong ngày 15/8, các đối tượng sẽ giao hàng tại khu vực gần đèo Hải Vân, nhưng không rõ địa điểm cụ thể. Dựa trên các thông tin, tài liệu đã có, ngay trong đêm, các tổ, bộ phận được bố trí tại các vị trí nghi vấn. Khoảng 5 giờ sáng, một tổ báo cáo phát hiện 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ đỗ tại đường số 4, phường Hải Vân có biểu hiện nghi vấn, bởi chiếc xe này mặc dù nổ máy nhưng không có người ngồi trên và không phát hiện chủ sở hữu ở khu vực xung quanh.

Đặc biệt, khi thì có xe ô tô, khi thì có xe máy đi vào khu vực chiếc xe 7 chỗ đang đỗ với biểu hiện thăm dò. Chiếc xe vô chủ phù hợp với thủ đoạn “phi tiếp xúc” được các đối tượng sử dụng trong thời gian gần đây. Theo đó, các đối tượng sẽ không trực tiếp tiếp xúc, “hàng” sẽ được để sẵn một chỗ rồi gửi định vị hoặc dấu hiệu để một đầu mối khác tới lấy. Các “ông trùm” tin rằng, với việc chia nhỏ cung đường và việc "phi tiếp xúc" sẽ hạn chế được việc đường dây bị truy ngược. Ban Chuyên án nhận định, đây là chiếc xe chở ma túy nên tập trung lực lượng giám sát.

Khoảng 8 giờ 30 phút, một chiếc xe 16 chỗ mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh từ từ tiến vào đường số 4 và dừng ngay sau chiếc xe 7 chỗ nghi vấn. Hai người đàn ông xuống xe, sau khi ngó nghiêng không thấy gì bất thường, người đàn ông mặc quần jean tiến đến chiếc xe 7 chỗ, ngó vào bên trong, nhưng sau đó lùi lại chỗ chiếc xe 16 chỗ. Người đàn ông mặc quần soóc còn lại mở cửa và ngồi vào ghế lái. Lệnh phá án được phát ra, ngay lập tức, lực lượng đánh án bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng tiếp cận chiếc xe 7 chỗ và khống chế người đàn ông. Người đàn ông mặc quần jean hoảng hốt bỏ chạy, nhưng cũng nhanh chóng bị khống chế.

Danh tính 2 người đàn ông được làm rõ, gồm: Nguyễn Thái Long (sinh năm 1991, trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) và Đ.B.H.C (sinh năm 1990, trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng). Kiểm tra các bao tải trên xe 7 chỗ, lực lượng chức năng kiểm đếm ban đầu gồm 50 bánh heroin, 80 gói ketamine và 180 gói methamphetamine, có tổng trọng lượng 295,5kg. Đối tượng Nguyễn Thái Long khai nhận, các gói trong bao tải là ma túy, y được một người đàn ông ở Campuchia nhờ chở về đường Bùi Tấn Diên rồi sẽ có người khác đến lấy. Còn đối với Đ.B.H.C là bạn, được Nguyễn Thái Long rủ đi cùng, phụ giúp khuân vác ma túy từ xe 7 chỗ sang xe 16 chỗ (là xe của người đàn ông ở Campuchia).

Bài 2: Hành trình “bẻ khóa” tay buôn “hàng trắng” lão luyện

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/100-ngay-dau-tri-voi-nhung-ke-mua-ban-gan-300kg-cai-chet-trang-post494293.html